Từ một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp của Hà Nội, Hạ Vy quyết định chuyển sang làm người mẫu. Gia nhập làng thời trang thủ đô đã nhiều năm nay, nhưng chân dài này chưa hề tham gia bất kỳ một cuộc thi nhan sắc nào chỉ vì cô đã lập gia đình.
- Thời gian vừa qua chị tuyên bố bỏ tiền mua bảo hiểm cho đôi chân khiến không ít người ngạc nhiên. Chị phản ứng ra sao nếu có ý kiến cho rằng việc làm này chỉ là một cách chị PR tên tuổi?
- Là người mẫu có thâm niên trong nghề nhưng cho đến giờ tôi mới quyết định mua bảo hiểm đôi chân. Có thể ở Việt Nam chuyện này là mới nhưng trên thế giới, người mẫu nào cũng mua cả. Hơn nữa, mục đích của tôi là muốn nhắc nhở thế hệ những người mẫu trẻ, hãy biết quý trọng những gì mình đã có. Trên sàn diễn, ngoài gương mặt thì đôi chân tự tin cũng là một ưu điểm quan trọng.
Bất cứ ai trong lĩnh vực người mẫu nói riêng và giới nghệ thuật nói chung đều có cách PR riêng cho tên tuổi của mình. Nếu mọi người nói việc tôi mua bảo hiểm là PR cho bản thân thì tôi không có ý kiến gì. Hãy cứ để họ nghĩ rằng tôi đang PR đi. Nhưng với những gì tôi đang cố gắng phấn đấu, số tiền này không hề lãng phí chút nào.
- Thời gian vừa qua chị tuyên bố bỏ tiền mua bảo hiểm cho đôi chân khiến không ít người ngạc nhiên. Chị phản ứng ra sao nếu có ý kiến cho rằng việc làm này chỉ là một cách chị PR tên tuổi?
- Là người mẫu có thâm niên trong nghề nhưng cho đến giờ tôi mới quyết định mua bảo hiểm đôi chân. Có thể ở Việt Nam chuyện này là mới nhưng trên thế giới, người mẫu nào cũng mua cả. Hơn nữa, mục đích của tôi là muốn nhắc nhở thế hệ những người mẫu trẻ, hãy biết quý trọng những gì mình đã có. Trên sàn diễn, ngoài gương mặt thì đôi chân tự tin cũng là một ưu điểm quan trọng.
Bất cứ ai trong lĩnh vực người mẫu nói riêng và giới nghệ thuật nói chung đều có cách PR riêng cho tên tuổi của mình. Nếu mọi người nói việc tôi mua bảo hiểm là PR cho bản thân thì tôi không có ý kiến gì. Hãy cứ để họ nghĩ rằng tôi đang PR đi. Nhưng với những gì tôi đang cố gắng phấn đấu, số tiền này không hề lãng phí chút nào.

- Chị có thể tiết lộ về số tiền bỏ ra mua bảo hiểm?
- Cho phép tôi giữ bí mật về số tiền cụ thể, chỉ biết là nó có 7 con số 0 (tiền Việt).
- Từ khi vào nghề chị chưa gặp phải bất cứ scandal nào nhưng chị nghĩ sao về việc dùng scandal như một chiêu để tiếp thị hình ảnh đến công chúng?
- Scandal chẳng qua là do mọi người tự dựng lên để PR cho tên tuổi hoặc những dự án nghệ thuật họ đang làm. Tôi không tiện đưa ra một ví dụ cụ thể nhưng thực tế qua báo chí mọi người cũng biết có nhiều trường hợp, các chân dài cặp với đại gia này, đại gia nọ hoặc xuất hiện trước đám đông với kiểu cách lố bịch… Với tôi thì khác. Tôi là một người mẫu đã có gia đình và con cái, tôi tôn trọng nghề nghiệp và cũng coi trọng gia đình. Bởi thế, với tôi, hai chữ scandal không bao giờ xuất hiện.
Cũng vì không dính vào scandal và cũng không có gì quá nổi trội so với những người mẫu trong Sài Gòn nên tôi quyết định để tóc của mình theo kiểu ma nơ canh trong suốt 7 năm qua. Khi nói về người mẫu để mái ma nơ canh, chắc chắn người ta sẽ nhắc đến Hạ Vy. Tôi biết rằng, cho đến giờ phút này cái tên của mình chưa đủ lớn nhưng tôi không thua kém bất cứ người mẫu nổi tiếng khác cả về hình thể và phong cách trên sàn diễn.
- Nếu có người nói chị nên dừng bước để nhường sân cho những người mẫu trẻ thì chị sẽ phản ứng thế nào?
- Cũng có khách hàng và khán giả than phiền rằng tại sao vẫn thấy những người mẫu ở lứa đầu đi diễn thời trang, sao không nhường cho lớp đàn em. Nhưng ai cũng có lòng tham và mong bước từ đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Tôi sẽ không dừng lại. Dù có người nói tôi già, hết thời nhưng tôi tự tin mình có phong cách riêng và còn rất nhiều người yêu mến.
Chính vì yêu, sẵn sàng sống chết với nghề, từ một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp của Hà Nội, tôi chuyển sang nghiệp người mẫu. Đây không phải là chuyện dễ dàng bởi tôi phải dành rất nhiều thời gian để rèn luyện hình thể và kỹ năng biểu diễn. Dạo đó tôi nặng đến 70 kg, so với chiều cao 1m72 thì cơ thể tôi nhìn rất thô.
- Việc lập gia đình quá sớm (lúc 17 tuổi) có khi nào làm chị bỏ lỡ nhiều cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp?
- Điều này chắc chắn có. Khi kết hôn rồi sinh con, tôi phải dành thời gian chăm lo cho gia đình. Rất nhiều cơ hội lớn tuột khỏi tay chỉ bởi tôi là người đã có gia đình. Dù có chút nuối tiếc nhưng tôi không quá nghĩ nhiều đến chuyện trong quá khứ. Với tôi, hiện tại mới là quan trọng. Tôi mong đào tạo được một lớp người mẫu trẻ chuyên nghiệp cho sàn diễn thời trang Hà Nội.
Các cụ xưa vẫn nói “an cư lạc nghiệp”, tôi đang làm theo lời người xưa đó chứ. Mặc dù sau khi an cư xong rồi mới lập nghiệp, tôi cũng gặp không ít khó khăn như việc tôi không thể tham gia bất cứ một cuộc thi nhan sắc nào. Tuy nhiên, ngoài việc chú ý đến những người đẹp đoạt giải trong một show thời trang thì người ta còn quan tâm đến cả người có phong cách trình diễn ấn tượng.

- Dù đã có gia đình nhưng một phụ nữ quyến rũ như chị cũng không ít đàn ông theo đuổi. Chị làm thế nào để tránh không xảy ra mâu thuẫn với chồng vì những “vệ tinh” xung quanh mình?
- Nếu nói tôi không có người đàn ông nào theo đuổi thì chắc chắn mọi người sẽ bảo tôi nói điêu. Tôi thừa nhận mình có nhiều đàn ông theo đuổi nhưng để giữ cho gia đình yên ấm tôi biết cách ứng xử trong mỗi trường hợp và không để thị phi gắn với mình. Tôi nói thẳng với họ rằng tôi đã có gia đình, con cái và tôi không muốn vì một lý do nhỏ nào làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn mất đi những mối quan hệ lớn. Rất may mắn cho tôi khi có một người chồng tâm lý, anh ấy chưa bao giờ nổi cơn ghen bởi những chuyện không có căn cứ.
- Chị làm cách nào để chồng luôn tin tưởng ở mình?
- Tôi đang điều hành công ty người mẫu Venus miền Bắc nên luôn bận rộn với công việc. Ông xã tôi hiểu điều đó và luôn sát cánh bên vợ mỗi lúc tôi mệt mỏi. Khi đi diễn, gặp khách hàng hoặc làm từ thiện, anh đều làm tài xế chở tôi đi. Hai vợ chồng ở bên nhau suốt như thế nên hoàn toàn có niềm tin về nhau.
- Bố mẹ chồng chị than phiền gì về nghề của con dâu, khi chị thường xuyên phải về nhà muộn, ăn mặc sành điệu?
- Bố mẹ chồng tôi lại rất thoải mái, tính trẻ trung và luôn ủng hộ con cái. Là con dâu trong nhà tôi luôn lễ phép với gia đình, đi có thưa, về có gửi. Tôi cũng không quá trẻ con theo kiểu “Mẹ ơi, con xin phép…”, nhưng ít nhất, tôi cũng gọi điện về thông báo cho bố mẹ nếu tôi đi làm về khuya. Hiện tại hai vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ.

- Nhiều cô gái hãnh diện khi sánh bước cùng người đàn ông giàu có, chị lại không có được một người chồng như thế. Có khi nào chị cảm thấy chạnh lòng khi chồng mình không bằng bạn bằng bè?
- Người ta hay nói “ăn nhau về hậu vận” và tôi đang chờ cái hậu vận ấy. Tôi không biết trước tương lai mình giàu hay nghèo nhưng hãy cứ chờ xem ai hơn ai. Tôi cũng không quá coi trọng việc ai là trụ cột trong gia đình. Với tôi, chồng hay vợ là người kiếm tiền đều như nhau cả. Trong thời gian này, chồng tôi nghỉ làm ở nhà, vì thế tôi phải cố gắng để giúp anh. Tôi nghĩ khó khăn nào rồi cũng vượt qua. Tất nhiên, là con gái tôi cũng muốn được ăn ngon, khoác lên mình những bộ quần áo hàng hiệu. Việc sẻ chia với chồng con là điều thiêng liêng hơn cả.
Tiền là thứ không thể thiếu trong cuộc sống nhưng cũng có tình huống tiền không thể mua được. Bạn đừng quá đề cao đồng tiền. Không ít gia đình tiền của thì nhiều nhưng lại không có con. Liệu trong trường hợp này, đồng tiền có thể mua cho họ một đứa con không? Và thử hỏi, bạn có dám tự vỗ ngực nói rằng, tiền có thể mua được tất cả?
- Bận rộn với việc đi diễn thời trang và đạo tạo các người mẫu mới, chị lấy đâu thời gian để chăm sóc con cái?
- Bất cứ khi nào có thời gian rảnh tôi đều về nhà, kiểm tra bài vở và dạy con học. Tôi hạnh phúc khi con trai 9 tuổi của tôi vừa ngoan lại học giỏi, biết nghe lời cha mẹ. Tôi vốn thích trẻ con nên chắc khoảng 2 năm nữa, khi công việc đã ổn định, tôi sẽ sinh thêm em bé thứ 2.
Lương Trần thực hiện
Ảnh: Tuấn Kiên