Không muốn nói về chuyện yêu chồng cũ Phan Hòa

Jolie

Member
Mới bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp nhưng Pha Lê đã vấp phải không ít tai tiếng từ chuyện tình cảm với cầu thủ Công Vinh, Lee Nguyễn hay mới đây là việc cô đang yêu chồng cũ của diễn viên Phan Hòa - người vào vai hoa hậu Minh Phương trong seri phim 'Chạy án'. Cô chia sẻ thẳng thắn về những thị phi này.


- Từ sau album đầu tay, người ta chỉ thấy Pha Lê xuất hiện ồn ào trên báo với những hình ảnh khá mát mẻ và các tin đồn mà chưa thấy bất cứ sản phẩm mới nào xuất hiện. Chị nói gì về điều này?

- Để ra một sản phẩm nghệ thuật ai cũng cần có thời gian đầu tư. Ở album đầu tay, tôi và ê kíp thực hiện chỉ trong một thời gian ngắn nên vẫn còn nhiều thiếu sót và chưa được chau chuốt. Hơn nữa, ở CD khởi nghiệp con đường ca hát chuyên nghiệp, bất kỳ ca sĩ nào cũng gặp lỗi. Phải đến CD thứ 2 và thứ 3, họ mới khẳng định được phong cách âm nhạc hợp với chất giọng của mình. Thời gian này tôi đang củng cố về thanh nhạc, tìm định hướng cho mình. Nếu trước đây tôi lờ mờ không biết mình nên theo hướng nào, teen hay sexy thì bây giờ, tôi đã xác định cho mình một con đường đúng đắn. Còn cụ thể nó là cái gì thì mọi người hãy chờ đến lúc vol.2 ra mắt.

pl2.jpg


Pha Lê bắt đầu biết đến với vai trò là MC của Đài PTTH Hà Nội. Cô từng lọt vào vòng chung kết Vietnam Idol 2008.​

- Nhiều người cho rằng, CD đầu tay chị ra vội vàng là muốn tận dụng lúc dư luận vẫn còn chú ý đến chị nhờ scandal với Công Vinh. Chị nghĩ thế nào?

- Tôi hoàn toàn là người nghiệp dư nên khi làm một sản phẩm chuyên nghiệp thì vấp phải rất nhiều khó khăn. Ê kíp tôi chọn cũng chưa thực sự hiểu ý nhau, cho nên sản phẩm đó chưa được hoàn thiện cho lắm. Tuy nhiên, tôi không lợi dụng thời cơ để ra album, tôi chỉ làm đúng lời hứa hẹn của mình với khán giả thôi. Tôi muốn mình đã nói là phải làm, có lẽ đó cũng là sự hiếu thắng trong tôi, bây giờ tôi sẽ điềm đạm và chậm rãi hơn.

Lúc trước tôi hát bằng giọng bản năng, các bài hát tôi chọn cũng chưa hợp với chất giọng. Tôi không được đào tạo sâu về thanh nhạc nên hay phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Người nào nói, tôi cũng nghe và không biết mình làm gì thì đúng. Nhưng giờ, tôi đã biết điểm mạnh và điểm yếu của mình nhờ sự chỉ bảo của những người thật sự có chuyên môn. Giọng tôi khàn nên tôi sẽ đi theo đúng con đường hợp với chất giọng này. Nghe lại CD đầu tay, chính tôi cũng không nhận ra giọng của mình. Dù sao nó cũng là một kỷ niệm, một sản phẩm đầu đời với nhiều bỡ ngỡ và ngây ngô, món quà tôi tặng cho mình, người thân và khán giả.

- Không biết nên gọi chị là MC, ca sĩ hay diễn viên bởi ở lĩnh vực nào chị cũng tham gia nhưng đều chưa có một dấu ấn gì đáng nhớ?

- Hãy cứ gọi tôi là Pha Lê. Khi chúng ta còn trẻ thì hãy nên thử sức với những gì mình yêu thích. Để tạo được dấu ấn trong mỗi lĩnh vực tham gia không phải là việc một sớm, một chiều. Hơn nữa, chính tôi cũng chưa chú tâm vào một lĩnh vực cụ thể nào. Lúc làm MC là quãng thời gian tôi đang học Đại học, đi hát lại là sở thích của tôi nên tôi cứ theo đuổi nó để thỏa mãn mình. Còn nghệ thuật thứ 7 cũng như một sự thử sức của tôi và may mắn tôi được đạo diễn lựa chọn cho vai diễn phức tạp trong Đầm lầy bạc - serie phim Cảnh sát hình sự sắp lên sóng vào tháng tới. Trong đầu tôi chưa bao giờ có ý nghĩ mình là người nổi tiếng, nên mọi người hãy cứ coi tôi là người bình thường thích ca hát, đóng phim và có khả năng làm MC.

- Chị phản ứng ra sao nếu có người cho rằng chị không có tài năng gì mà chỉ “đánh đu” theo các scandal để được nổi tiếng?

- Đó là sai lầm của tôi khi bắt đầu theo con đường nghệ thuật. Tôi chưa làm được cái gì cụ thể thì đã có những chuyện không hay ập đến khiến tôi không thể kiểm soát nổi. Tôi bỡ ngỡ khi phóng viên nào đến phỏng vấn tôi cũng trả lời rất thật, tần suất xuất hiện trên báo cũng rất nhiều. Nhưng nhìn lại, tôi nhận ra rõ ràng đó là một sai lầm và tôi cần phải khắc phục điều đó. Nếu tôi đưa ra một sản phẩm chất lượng thì tôi nghĩ tất cả những chuyện trong quá khứ sẽ được xóa bỏ hoàn toàn.

Hãy nhìn vào trường hợp của Hoàng Thùy Linh. CD đầu tay cô ấy mới phát hành dường như đã xóa được đáng kể những rắc rối cô ấy vấp phải trước kia. Những gì cô ấy phải trải qua là scandal lớn nhất từ trước đến giờ so với các ca sĩ khác. Tuy nhiên, ở CD đầu tay, mọi người đều dành cho cô ấy nhiều lời khen về sự cố gắng. Tôi nghĩ, trong cuộc sống ai cũng có lỗi lầm, chỉ vì họ là những người nổi tiếng nên chuyện riêng của họ lại biến thành chuyện chung của mọi người. Người bình thường còn vấp nhiều lỗi lầm hơn nghệ sĩ nhưng có ai để ý đâu.

pl1.jpg


Từ khi xuất hiện, Pha Lê dính phải không tin tai tiếng về chuyện tình cảm với tiền đạo Công Vinh, cầu thủ Lee Nguyễn và mới đây là chuyện yêu chồng cũ của diễn viên Phan Hòa.​

Tôi không nói dối và sẽ không bao giờ nói dối nhưng giờ tôi đang hạn chế mình và chỉ nói những điều cần thiết. Tôi sẽ tránh những câu hỏi tế nhị, riêng tư. Nhiều lúc tôi hồn nhiên chia sẻ niềm hạnh phúc trong tình yêu nhưng không ngờ mọi người lại có phản ứng ngược. Tôi không đáng để mọi người dò xét như vậy, tôi đang yêu và chỉ muốn chia vui thôi mà. Nếu cứ soi mói như thế thì có lẽ sau này tôi sẽ chỉ nói về công việc và tránh đụng chạm đến ai. Và như thế liệu người đọc có than phiền là quá khô khan?

- Chị công khai việc mình đang yêu người đã có một đời vợ. Nhiều người khẳng định người yêu hiện tại mà chị nói đến là chồng cũ của diễn viên Phan Hòa. Vậy đây là sự thật hay chỉ là tin đồn?

- Tôi đã chia sẻ câu chuyện này rồi. Tôi cũng sợ những bài báo xào đi, xào lại một thông tin, thêm thắt bằng những từ ngữ ám chỉ khiến cho chính độc giả cũng khó phân biệt được thật - giả. Tôi không muốn bình luận gì thêm vấn đề này nữa.

- Nếu dư luận càng ngày càng ác cảm với chị thì sao?

- Tôi không có gì phải xấu hổ cả bởi tôi có làm gì sai đâu. Những người chỉ trích tôi vì họ chưa hiểu tôi. Tôi dám khẳng định mình chưa làm gì sai, tôi chỉ sai khi mình đã sống thật quá. Tôi đang yêu một người độc thân ở thì hiện tại, tôi không quan tâm nhiều tới quá khứ, điều đó có gì sai với pháp luật hay đạo đức? Đừng thần tượng hóa nghệ sĩ thành như một viên ngọc tròn trịa, nếu thế thì họ không phải con người mà là thần thánh rồi. Và hy vọng mọi người hãy thử đặt mình vào địa vị của nghệ sĩ để nhìn nhận khách quan hơn.

- Có nhiều ý kiến chê những bức ảnh chị khoe cơ thể là không đẹp. Thêm vào đó những rắc rối về chuyện tình cảm với các cầu thủ trước đó khiến nhiều người gắn hai từ “rẻ tiền” bên cạnh cái tên của chị. Bản thân chị nghĩ gì về điều này?

- Biết nói thế nào đây? Gọi là sexy hay không sexy còn tùy thuộc vào văn hóa và quan niệm của từng người nhìn nhận. Cũng như mọi người vẫn hay tranh cãi với nhau về một bức ảnh nude nghệ thuật và ảnh mang tính khiêu dâm. Dù là ảnh nude nghệ thuật nhưng nếu người xem nó không có thiện chí thì nó sẽ thành ảnh khiêu dâm. Tôi nghĩ rằng, đó là do suy nghĩ xấu của mọi người. Tôi chụp một bộ ảnh hồn nhiên, nhí nhảnh thì mọi người cho rằng tôi cưa sừng làm nghé. Có rẻ tiền hay không thì bản thân tôi biết, bạn bè, gia đình tôi biết. Tôi cũng không có ý định giải thích khi quan niệm về cái đẹp của mỗi người là khác nhau. Tôi thấy rằng không phải cứ hở hang là đẹp, còn tôi hướng tới một phong cách thời trang mang tính gợi cảm.

Bạn có biết chính dư luận khiến cho nhiều nghệ sĩ đi vào đường cụt không? Đi theo nghề này mà không có bản lĩnh thì không sống được. Đôi khi tôi thấy dư luận ác quá, hay là người ta muốn chứng kiến nghệ sĩ phải biến mất vĩnh viễn, không dám ngẩng mặt lên và từ bỏ nghệ thuật họ mới đồng ý? Có người từng nói, họ buồn và áp lực không phải vì họ sợ mà là họ không chịu được sự hả hê của dư luận. Nếu vì lời nói của dư luận mà tôi ủ ê, lui về ở ẩn thì tôi là người thất bại. Thế nên, họ càng nói tôi càng phải đứng trên chỉ trích mà sống. Khi chọn cái nghề này, tôi biết chắc nó sẽ đi cùng thị phi.

pl.jpg


Những tai tiếng vừa qua đã giúp Pha Lê trưởng thành hơn.​

Tôi không buồn vì quyết định bước chân vào làng giải trí mà chỉ hơi tiếc khi bước vào mà chưa hiểu nhiều về nó, tôi suy nghĩ quá đơn giản. Đôi lúc tôi cảm thấy hoang mang vì không lường trước được những áp lực mà mình sẽ phải đối mặt. Nếu biết sớm hơn, tôi đã học được cách phòng tránh những gì không hay xảy ra với mình.

- Cũng không ít người cảm thấy tiếc cho một cử nhân Sư phạm Pháp ngữ lại chọn cách nổi tiếng rất “thị trường” mà không phải đi theo đúng chuyên ngành đã được đào tạo?

- Tôi không có gì để “tiếc” ở đây bởi tôi đâu có bỏ phí tấm bằng cử nhân của mình, tôi chỉ đang đi theo đam mê và sở thích của mình thôi. Tôi hoàn toàn không bỏ phí 4 năm đại học bởi hiện tại tôi đang học Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh để tiếp tục con đường học vấn. Con người ta không thể thiếu tri thức được nhưng muốn theo đuổi một ngành nghề vững vàng với mức thu nhập khá thì có lẽ học, học nữa, học mãi cũng vẫn chưa bao giờ là đủ. Còn với việc đi hát, tôi thật sự mới bắt đầu và tôi cũng cần phải học nó cho nghiêm túc chứ không thể hát theo bản năng mãi được. Có học vẫn hơn, vì thế trong thời gian tới chắc chắn mọi người sẽ nhìn nhận tôi khác đi khi tôi đã được đào tạo bài bản.

Lương Trần thực hiện
Ảnh: Na Sơn
ngoi sao
 
Back
Top