Kathy Uyên ngưỡng mộ Dustin Nguyễn

Jolie

Member
Tình cảm nữ diễn viên chính trong "Để mai tính" dành cho đàn anh không chỉ bởi tài năng, không chỉ bởi một Dustin trong nghệ thuật mà cả trong cuộc sống ngoài đời.


Trở về Việt Nam chưa lâu và Để mai tính mới là bộ phim thứ hai của chị tại quê nhà nhưng cái tên Kathy Uyên đã gây được sự chú ý và dành được rất nhiều sự mến mộ. Gặp Kathy nhân dịp chị cùng đoàn làm phim Để mai tính ra mắt tại Hà Nội, phóng viên Zing đã có buổi trò chuyện thân mật với nữ diễn viên xinh đẹp này.
- Về nhân vật Mai trong "Để mai tính", được biết trước đó vai diễn này dành cho Tina Tình nhưng đến phút chót diễn viên đảm nhận lại là Kathy Uyên. Chị nghĩ thế nào khi có nhiều người cho rằng bằng cách nào đó chị đã “tước đoạt” vai diễn khỏi tay Tina?
- Đúng là có nhiều người nghĩ rằng tôi “chơi không đẹp” nhưng thực ra tôi chẳng làm gì xấu nên dù mọi người nghĩ gì tôi cũng chẳng lấy làm lo lắng. Khi nhận vai tôi chỉ biết một điều rằng mình phải làm sao để diễn cho thật tốt bởi vì ai có thể nói gì thì nói, nhưng đến cuối cùng, cái ngày mà bộ phim được công chiếu rộng rãi, khi khán giả họ tận mắt xem những gì tôi thể hiện thì tôi nghĩ họ sẽ có cách nhìn nhận sâu sắc hơn. Và với tôi, đó là điều quan trọng nhất!
Việc ai nói gì, nghĩ gì tôi không đặt nặng vì tôi nghĩ mỗi vai diễn đối với người diễn viên đều mang đến cho họ cơ hội mà cơ hội thì không phải lúc nào cũng xuất hiện trong đời mà mình phải nắm bắt được nó. Vì thế, tôi nghĩ, đây cũng là cơ hội của tôi, tôi nắm bắt và làm sao thực hiện nó một cách tốt nhất!

t322910.jpg


Kathy Uyên trong chuyến ra Hà Nội để quảng bá phim Để mai tính

- Sống ở Mỹ từ nhỏ, vốn tiếng Việt của chị không nhiều vậy chị có bị áp lực không khi đóng phim ở Việt Nam phải thoại bằng tiếng Việt liên tục và diễn đạt nó một cách tự nhiên?
- Thực ra từ khi bộ phim bắt đầu được triển khai thì đoàn làm phim ai cũng có rất nhiều việc phải làm. Nếu mình dùng thời gian đó để lo lắng, đắn đo thì tự bản thân sẽ tạo áp lực cho mình. Vậy nên tôi cứ thế… nhảy vào làm. Nếu mình cứ mang suy nghĩ phải làm cái này, phải làm cái kia thì rất mất thời gian. Tôi chỉ luôn tự nhủ mình phải cố gắng, phải nỗ lực thêm và… bớt ngủ chút xíu, vậy thôi (cười)! Cũng may, mọi người trong đoàn làm phim rất thông cảm nên ai cũng luôn động viên và chỉ bảo cho để Kathy hoàn thành vai diễn.
- Trong "Để mai tính", nhân vật Mai chị đảm nhận có một tình cảm rất mãnh liệt, sâu sắc với nhân vật Dũng do Dustin Nguyễn thủ vai. Chị cũng từng nói chị rất ngưỡng mộ Dustin. Vậy trong quá trình thực hiện bộ phim, chị có bị sự ngưỡng mộ ấy chi phối mình khi diễn những phân cảnh mùi mẫn với Dustin?
- Tôi biết anh Dustin Nguyễn đã lâu và đúng là tôi rất ngưỡng mộ cũng như kính trọng anh ấy. Không chỉ bởi tài năng của anh, không chỉ bởi một Dustin trong nghệ thuật mà cả một Dustin trong cuộc sống ngoài đời thực. Nhưng đấy là sự ngưỡng mộ ngoài đời. Là Kathy Uyên ngưỡng mộ Dustin Nguyễn! Còn khi tôi nhập vai Mai thì Mai đâu có ngưỡng mộ Dũng như vậy. Khi diễn xuất, tôi đặt đúng cảm xúc vào nhân vật của mình và chỉ có thế.

t322914.jpg


Kathy Uyên cùng Thái Hòa, Dustin Nguyễn và ca sỹ Thảo Trang


- Người Việt có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Ngưỡng mộ Dustin như thế, chị có nghĩ sau này khi làm việc chung với anh ấy lâu dài, tình cảm chị dành cho anh ấy không đơn thuần là sự ngưỡng mộ nữa?
- Trong cuộc sống, tôi xem anh Dustin như anh hai trong gia đình, một người anh gần gũi và thân thiết. Cái cách chúng tôi đối xử với nhau trong đời là sự thân thiết như những người bạn, người anh em của nhau nên tôi dám chắc rằng ngoài tình cảm sâu đậm ấy ra thì giữa tôi và anh Dustin không bao giờ có tình cảm nào khác. Hơn nữa, tôi không chỉ quen biết anh Dustin đã lâu mà còn cả vợ của anh ấy bên Mỹ nữa. Trong mắt tôi, Dustin Nguyễn là một người đàn ông tốt, chân thành và quan trọng nhất là sự chung thủy, yêu thương anh dành cho vợ mình. Và đó là điều tôi ngưỡng mộ nhất ở anh.
- Chị sinh ra, lớn lên ở Mỹ, được biết đến từ “cái nôi” Hollywood. Tại sao chị quyết định về Việt Nam đóng phim chứ không phải là tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình ở đó?
- Đúng là tôi được biết tới là diễn viên của Hollywood nhưng hơn hết tôi là một diễn viên. Mà đã là diễn viên thì ở nơi nào có thể bộc lộ được khả năng của mình thì tôi đóng phim ở đó. Ước mơ của tôi là được đóng những vai chính, có tính cách thú vị, có chiều sâu, có nội tâm.. Nếu như tôi đóng những vai diễn trong mơ của mình ở Hollywood thì tất nhiên tôi vui và nếu đóng những vai đó ở Việt Nam tôi cũng vẫn vui như vậy vì bất kể nơi nào tôi đạt được ước mơ là tôi cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Nhưng được làm nghệ thuật trên quê hương mình niềm vui ấy sẽ được nhân lên nhiều hơn.

t322915.jpg


- Vậy là Kathy Uyên sẽ gắn bó với Việt Nam lâu dài?
- Tôi là người Việt. Khi tôi lớn lên cũng như lúc tôi trở về, tôi đã học được rất nhiều điều từ cuộc sống và con người nơi đây. Tôi biết, văn hóa Việt Nam còn nhiều cái tôi còn chưa được biết đến và tôi muốn học thêm, hiểu biết thêm về nó.
- Trở về Việt Nam, điều gì trong cuộc sống lẫn con người nơi đây khiến chị ấn tượng?
- Tôi cảm nhận được sự gần gũi giữa con người với nhau. Ví dụ như khi tôi chạy xe ngoài đường, dừng đèn đỏ, quay qua bên này, bên kia tôi đều có thể thấy những người đang đi trên đường cùng mình và nếu muốn tôi có thể dễ dàng bắt chuyện, làm quen với họ còn ở Mỹ thì không như vậy. Hay là khi tôi đi dạo trên đường phố, bước chân qua đây tôi có thể bắt gặp được nụ cười thân thiện của cô bán cà phê sữa đá, bước chân qua kia tôi có thể trò chuyện ngay được với một cụ già hay một em nhỏ nào đó. Mọi thứ ở Việt Nam đều khiến tôi cảm thấy dễ chịu và cho tôi cảm giác ấm cúng, được quan tâm, không thấy mình đơn độc.
- Một Tiffany cá tính và một Mai dịu dàng, có chiều sâu, còn Kathy ngoài đời là con người như thế nào?
- Nếu như pha tất cả các nhân vật vào chung một cái nồi thì Kathy là cái món mà người Việt mình gọi là lẩu... thập cẩm đó (cười)! Tôi có sự tự tin như Tiffany và tôi cũng là người có ước mơ cháy bỏng và sự dịu dàng như ở nhân vật Mai. Trong Mai có nhiều khát vọng thì Kathy cũng vậy. Tôi cũng là người dám ước mơ, không sợ sự thất bại. Tôi thấy, trong cuộc sống, có rất nhiều người sợ sự thất bại nên họ chẳng dám ước mơ chứ đừng nói thực hiện ước mơ của mình. Tôi thì cho rằng, khi mình thất bại nghĩa là mình đang cố gắng. Có thể ngày hôm nay mình không làm được thì lần thứ hai, thứ ba… rồi mình sẽ thành công nếu mình dám theo đuổi và vun đắp cho ước mơ của mình.
- Và một người đàn ông như thế nào sẽ chinh phục được Kathy Uyên?
- Tôi thích một người đàn ông biết quan tâm, chia sẻ với mình mọi điều trong cuộc sống. Một người đàn ông vị tha, luôn lắng nghe và ủng hộ mình trên con đường sự nghiệp. Và hơn cả, đó phải là người đàn ông biết yêu thương, chân thành với không chỉ tôi mà còn với tất cả những người khác trong đời.
Jinn
Ảnh: Quang Thái
zing
 
Back
Top