Giải đấu giao hữu hàng năm giữa 3 đội bóng hàng đầu Italia đã kết thúc với thắng lợi thuộc về Inter, một lần nữa chứng tỏ sức mạnh của Nerazzurri ngay trước thềm mùa giải mới. Inter đã sẵn sàng
Sau cú "ăn ba" ở mùa giải trước, dù không còn HLV Mourinho trên băng ghế chỉ đạo và cho tới lúc này vẫn chưa có bổ sung nào đáng kể, nhưng Inter vẫn tỏ ra là đội bóng sẵn sàng nhất cho mùa bóng mới. Trofeo Tim Cup tuy chỉ là giải đấu giao hữu, nhưng Inter vẫn chứng minh được họ vượt trội so với 2 kình địch Juve và Milan. Trong chiến thắng trước Juve, Inter đã áp đảo hoàn toàn đối thủ trong suốt 45 phút, chỉ có may mắn mới giúp Bianconeri thủng lưới ít hơn 1 bàn. Thủ môn Manninger đã xuất sắc cản phá hàng loạt pha dứt điểm nguy hiểm của Pandev, Eto’o và đặc biệt là cú vuốt bóng tuyệt đẹp của Maicon, gợi nhớ lại bàn thắng của hậu vệ người Brazil này ở mùa trước vào lưới chính Juve. Ngay sau cú sút xa của Cambiasso đưa bóng đi sạt cột dọc, Inter đã có bàn thắng duy nhất cũng bởi một pha vuốt bóng tuyệt đẹp của Sneijder. Trong trận derby giữa 2 đội bóng thành Milan, họ đã phải đưa nhau lên chấm 11m mới giải quyết được kết cục, với 5 cú sút hỏng ăn bên phía 2 đội và chiến thắng chung cuộc thuộc về Inter (3-2).
Sau cú "ăn ba" ở mùa giải trước, dù không còn HLV Mourinho trên băng ghế chỉ đạo và cho tới lúc này vẫn chưa có bổ sung nào đáng kể, nhưng Inter vẫn tỏ ra là đội bóng sẵn sàng nhất cho mùa bóng mới. Trofeo Tim Cup tuy chỉ là giải đấu giao hữu, nhưng Inter vẫn chứng minh được họ vượt trội so với 2 kình địch Juve và Milan. Trong chiến thắng trước Juve, Inter đã áp đảo hoàn toàn đối thủ trong suốt 45 phút, chỉ có may mắn mới giúp Bianconeri thủng lưới ít hơn 1 bàn. Thủ môn Manninger đã xuất sắc cản phá hàng loạt pha dứt điểm nguy hiểm của Pandev, Eto’o và đặc biệt là cú vuốt bóng tuyệt đẹp của Maicon, gợi nhớ lại bàn thắng của hậu vệ người Brazil này ở mùa trước vào lưới chính Juve. Ngay sau cú sút xa của Cambiasso đưa bóng đi sạt cột dọc, Inter đã có bàn thắng duy nhất cũng bởi một pha vuốt bóng tuyệt đẹp của Sneijder. Trong trận derby giữa 2 đội bóng thành Milan, họ đã phải đưa nhau lên chấm 11m mới giải quyết được kết cục, với 5 cú sút hỏng ăn bên phía 2 đội và chiến thắng chung cuộc thuộc về Inter (3-2).

Thắng lợi của Inter đã cho thấy họ vẫn có rất nhiều cơ hội để khẳng định sức mạnh của đội bóng số 1 Italia ở mùa bóng sắp khởi tranh, khi các gương mặt cũ cùng những cầu thủ trở về sau khi hết hạn cho mượn đều thi đấu rất nhuần nhuyễn.
Juve: khó nghĩ vì Diego
Trong lúc vụ chuyển nhượng Diego sang Wolfsburg vẫn đang khẩn trương được tiến hành, tiền vệ này đã chơi rất hay trong 2 trận gặp Inter và Milan. Thậm chí, anh đã ghi bàn vào lưới Milan để gỡ hòa cho Juve trong pha phối hợp rất ăn ý với tân binh Lanzafame. Trước đó, Ronaldinho đã mở tỉ số cho Rossoneri nhờ cú cứa lòng tuyệt đẹp vào góc xa khung thành.
Tan trận, HLV Del Neri nói ông rất hài lòng với màn trình diễn của Diego, và ca ngợi chất lượng mà tiền vệ người Brazil này mang lại cho đội bóng. Tuy nhiên có thể hiểu đó chỉ là cách nói xã giao của Del Neri, bởi chính ông là người chủ trương bán Diego nhằm xây dựng một Juve giàu cơ bắp và ít chất kỹ thuật hơn. Trong thất bại của Juve ở mùa trước, rõ ràng Diego không có lỗi bởi anh vẫn chứng tỏ được khả năng, có điều các đồng đội cùng 2 HLV Ferrara và Zaccheroni đã không làm tốt nhiệm vụ của họ. Dù thế nào, việc hy sinh cựu tiền vệ Bremen cũng sẽ là một canh bạc lớn của BLĐ Juve, bởi lâu lắm rồi đội bóng này mới lại tìm được một cầu thủ kiến tạo lối chơi có nhiều phẩm chất tốt như vậy.
Kết quả cụ thể:
Juventus – Inter: 0-1
Juventus – Milan: 1-1 (Milan thắng 4-2 trên chấm 11m)
Milan – Inter: 0-0 (Inter thắng 3-2 trên chấm 11m)
(theo tinthethao)