Juventus trở thành lá cờ đầu của Serie A ở Europa League

Jolie

Member
Roma bất ngờ thất thủ ở lượt về vòng 32 đội hôm qua và bị loại. Juventus, với thắng lợi chung cuộc 2-1 trước Ajax, vì thế trở thành đại diện duy nhất còn sót lại của bóng đá Italy ở sân chơi số hai châu Âu mùa này.

Thất bại 2-3 trên sân nhà trước Panathinaikos hôm qua khiến Roma phải cúi đầu rời cuộc chơi với thất bại chung cuộc 4-6, do họ đã thua với cùng tỷ số 2-3 trên đất Hy Lạp ở lượt đi.
hkbng1267150443.jpg
Roma gây bất ngờ lớn khi để Panathinaikos (áo xanh) qua mặt, đoạt vé đi tiếp.Đây có thể xem là một cú sốc lớn với cả Roma lẫn bóng đá Italy. Từ vài tháng trử lại đây, đội bóng của HLV Ranieri, chứ không phải Inter của Mourinho, mới được xem như đội bóng hay nhất Serie A. Sau 20 trận bất bại liên tiếp ở mặt trận quốc nội này, từ chỗ kém Inter đến 14 điểm trên bảng xếp hạng, Roma đã làm cú bứt phá ngoạn mục để vươn lên đứng thứ ba với chỉ 5 điểm ít hơn. Chính họ, cùng với nhì bảng Milan, được xem là những niềm hy vọng lớn nhất trong cuộc chiến phá bỏ ách thống trị mà Inter áp đặt lên Serie A 4 năm qua.
Lượt về vòng 32 đội Europa LeagueAnderlecht 4-0 Athletic Bilbao (chung cuộc 5-1)
Fenerbahce 1-1 Lille (2-3)
Galatasaray 1-2 Atletico Madrid (2-3)
Hapoel Tel-Aviv 0-0 Rubin Kazan (0-3)
Juventus 0-0 Ajax (2-1)
Marseille 3-1 FC Copenhagen (6-2)
PSV 3-2 Hamburg (3-3)
Roma 2-3 Panathinaikos (4-6)
(Riise 11', De Rossi 67' - Cisse 40' pen & 45'+1,
Ninis 43')

Shakhtar Donetsk 1-1 Fulham (2-3)
Sporting 3-0 Everton (4-2)
SV Red Bull Salzburg 0-0 Standard Liege
(2-3)
Unirea Urziceni 1-3 Liverpool (1-4)
(Bruno Fernandes 18’ - Mascherano 29’, Babel 40’, Gerrard 57’)
Valencia 3-0 Club Brugge (3-1)
(Mata 1', Pablo 97' & 117' trong hiệp phụ)
Werder Bremen 4-1 FC Twente (4-2)
Wolfsburg 4-1 Villarreal (6-3)Tuy nhiên, ở Europa League, đấu trường châu lục dành cho Roma mùa này, thầy trò HLV Ranieri đã không thể hiện được phong độ tương tự. Trong trận lượt đi vòng 32 đội ở Athens, Roma đã chơi không tồi và dẫn 2-1 đến gần cuối trận. Thế rồi sự mất tập trung về cuối đã khiến họ lãnh đủ với 2 bàn thủng lưới chỉ trong vòng 5 phút từ 84 đến 89 và thua ngược 2-3. Thua đau đớn, nhưng dường như Roma không rút ra được bất kỳ kinh nghiệm nào từ bài xương máu ấy, để rồi phải chứng chịu thất bại trong trận lượt về hôm qua theo kịch bản gần như tương tự.
Đó là trận đấu mà thầy trò Ranieri đã khởi đầu như mơ với bàn mở tỷ số từ cú sút phạt đập hàng rào của Riise ngay phút 11. Nhưng rồi niềm vui từ khúc dạo đầu ấy sớm hóa thành ác mộng bởi sự mất tập trung đến khó hiểu ở cuối hiệp một. Chỉ trong vòng 5 phút, từ 40 đến phút bù giờ thứ nhất, Roma để Panathinaikos lần lượt xé toang mành lưới của thủ môn Doni tới 3 lần.
Đầu tiên là tình huống De Rossi đốn ngã Ninis trong vòng cấm và từ chấm 11 mét, cựu tiền đạo Liverpool, Djibril Cisse dễ dàng gỡ hòa 1-1 ở phút 40. Đến phút 43, Panathinaikos vượt lên dẫn 2-1 với cú sút xa trái phá từ ngoài vòng cấm của Ninis, người sau đó 3 phút có pha dọn cỗ Cisse hoàn thành cú đúp.
dsvnm1267150443.jpg
Sự mất tập trung là lý do lớn nhất khiến Roma bại trận.Ba bàn thua ấy khiến các cầu thủ Roma như mụ mị hẳn khi trở lại sân sau giờ nghỉ giải lao. Nỗ lực cứu vãn danh dự của họ chỉ xuất hiện một cách tự phát từ vài cá nhân đơn lẻ, điển hình là De Rossi, chủ nhân bàn rút ngắn tỷ số còn 2-3 ở phút 67. Nhưng ngần ấy là không đủ để cứu vãn Roma khỏi một kết cục trắng tay trên sân nhà và chung cuộc phải rời cuộc chơi trong thất bại ê chề 4-6.
Đội hình thi đấu:
Roma (4-2-3-1): Doni - Cassetti, Mexes, Juan, Riise - Brighi (Baptista 46), De Rossi - Taddei, Perrotta, Cerci (Menez 68) - Vucinic
Panathinaikos (4-2-3-1): Tzorvas - Marinos, Vintra, Sarriegi, Kante - Katsouranis, Simao - Salpingidis (Leto 87), Ninis (Gilberto Silva 71), Spiropoulos - Cisse' (Christodoulopoulos 92)
Bàn thắng: Riise 11', De Rossi 67' - Cisse' pen 40 & 45'+1, Ninis 42'
Trong khi đó, chiến thắng 2-1 trên sân Ajax từ lượt đi khiến nhiệm vụ của Juventus trong trận lượt về ở sân nhà Grande Torino hôm qua trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều. Và một tỷ số hòa 0-0 là đủ để thầy trò Zaccherroni tự điền tên vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ gặp một đại diện Anh là Fulham. Do Roma nối gót Genoa, đội bị loại từ vòng bảng, rời cuộc chơi, Juventus trở thành đại diện duy nhất còn lại của Serie A tại Europa League mùa này.
jxigh1267150443.jpg
Juventus đang tiếp đà hồi sinh dưới thời HLV tạm quyền Zaccheroni.Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui từ việc tiến thêm một bước ở Europa League, Juventus cũng đối mặt với nỗi lo mới sau trận hòa Ajax hôm qua. Đó là chấn thương của Amauri, người đang lấy lại phong độ gần đây và là chủ nhân của cú đúp giúp đội thắng Ajax 2-1 ở lượt đi. Chân sút gốc Brazil phải rời sân chỉ sau 15 phút vì một chấn thương ở bắp đùi phải và chưa rõ có kịp bình phục để cùng Juventus đấu với Palermo cuối tuần này hay không.
Minh Kha
 
Back
Top