Cả Italia đều tin rằng Benitez đã bị sa thải dù rằng Moratti vẫn lên tiếng phủ nhận, và trong những ƯCV thay thế HLV Tây Ban Nha người ta đã thấy cái tên Mourinho xuất hiện.
Điều phải đến
Mặc cho những lời phủ nhận của Moratti rằng “thời điểm hiện tại HLV của Inter vẫn là Benitez và tôi chưa hề có bất kỳ liên hệ với một HLV nào khác”, nhất loạt các phương tiện truyền thông tại xứ mỳ ống đều đã đưa tin Benitez đã bị sa thải và mọi chuyện sẽ được chính thức hóa trong ngày hôm nay. Việc Moratti càng chối lại càng khiến cho tất cả tin rằng Rafa đã bị trảm, nguyên nhân quá đơn giản bởi trước khi Benitez gửi tối hậu thư, Moratti vẫn luôn ra sức bảo vệ cựu HLV Liveprool nhưng mọi việc đã thay đổi chóng vánh chỉ vì những lời lẽ mạo phạm của chiến lược gia 50 tuổi này.
Nguyên nhân của sự trì hoãn là do phía Inter vẫn đang bàn bạc và chờ đợi để giải quyết những khúc mắc liên quan đến hợp đồng với Benitez đồng thời tìm người thế chân HLV Tây Ban Nha. Trong buổi chiều qua, Moratti đã có buổi họp mặt với BLĐ gồm con trai Angelomario, giám đốc thể thao Piero Ausilio, cố vấn Capellini Angel và giám đốc kỹ thuật Marco Branca để đi đến những thống nhất cuối cùng. Thực tế Benitez, hiện đang nghỉ Giáng sinh ở Liverpool, Anh cũng đã biết được thông tin về việc ông đã bị đội bóng sa thải sau cú điện thoại từ Marco Branca. Vấn đề chỉ còn nằm ở một thỏa thuận có thể khiến đôi bên hài lòng khi nói lời chia tay.
Leonardo là ƯCV số 1…
Branca cũng đã tức tốc làm việc với người đại diện của Benitez để giảm thiểu mức đền bù 8 triệu euro cho bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (mới thực hiện được 6 tháng). Chắc chắn Benitez sẽ không chịu ra đi với 2 bàn tay trắng bởi ngoài những yếu tố về tiền bạc đó chẳng khác nào một cái cúi đầu chấp nhận thua cuộc, tuy nhiên ông cũng sẽ chỉ nhận được đủ tiền đền bù nếu như không ký hợp đồng với một đội bóng nào khác trong thời gian 2 năm tới theo điều khoản đã ký. Đó chính là cơ sở để Branca tin vào một thỏa thuận có lợi hơn cho cả đội bóng lẫn Benitez, Inter sẽ không mất quá nhiều tiền trong khi Rafa vẫn có thể tìm được một công việc mới sau này.
Giấc mơ Mourinho
Sa thải Benitez là một việc không đơn giản nhưng tìm người thay thế còn khó hơn vạn lần, đây chính là điều khiến Moratti và bộ sậu đang phải đau đầu trong những ngày qua. Inter cần một thuyền trưởng mới đủ tài và đủ uy để gánh vác trọng trách trong quãng thời gian cực kỳ khó khăn trước mắt. Với vị thế của nhà vô địch Nerazzurri sẽ không thể chấp nhận dễ dàng phá bỏ đi tất cả để làm lại. Vì thế trong bản danh sách kế vị Benitez gồm toàn những cái tên đình đám từ Capello cho tới Spalletti nhưng sự xuất hiện của Mourinho là bất ngờ hơn cả. Cũng trong ngày hôm qua, Moratti đã lên máy bay sang Tây Ban Nha và sự có mặt của ông ở Madrid khiến những ánh mắt nghi ngờ xuất hiện.
…nhưng Inter vẫn mơ về Mourinho
Ngay lập tức người phát ngôn của Mou, Eladio Parames đã lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn về những liên lạc giữa “Người đặc biệt” và chủ tịch của Inter. Sẽ rất khó tin nếu Real và Mourinho chia tay vào thời điểm hiện tại tuy nhiên tuyên bố mới đây của Perez ủng hộ Valdano trong cuộc chiến với Mourinho tại Bernabeu lại khiến cho hy vọng của Inter được nhen nhóm. Dẫu sao Mourinho vẫn chỉ là một giấc mơ và thực tế thì Leonardo mới đang nổi lên như là ƯCV nặng ký nhất cho vị trí mà Benitez sẽ bỏ lại, nguyên nhân chính từ việc những tay săn tin đã bắt gặp Branca và Leonardo cùng nhau ăn trưa tại một nhà hàng ở Milan.
HLV người Brazil trẻ tuổi, có tài, có tham vọng và quan trọng hơn không chịu những rằng buộc như của Capello hay Spalletti do đang thất nghiệp. Cản trở duy nhất là việc Leonardo lại là một người của Milan, tuy nhiên chỉ cần Leo chấp nhận đương đầu thử thách thì mọi rào cản cũng sẽ được vượt qua. Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ còn thiếu cái gật đầu của Leonardo.


Neo
(theo 24h)
Điều phải đến
Mặc cho những lời phủ nhận của Moratti rằng “thời điểm hiện tại HLV của Inter vẫn là Benitez và tôi chưa hề có bất kỳ liên hệ với một HLV nào khác”, nhất loạt các phương tiện truyền thông tại xứ mỳ ống đều đã đưa tin Benitez đã bị sa thải và mọi chuyện sẽ được chính thức hóa trong ngày hôm nay. Việc Moratti càng chối lại càng khiến cho tất cả tin rằng Rafa đã bị trảm, nguyên nhân quá đơn giản bởi trước khi Benitez gửi tối hậu thư, Moratti vẫn luôn ra sức bảo vệ cựu HLV Liveprool nhưng mọi việc đã thay đổi chóng vánh chỉ vì những lời lẽ mạo phạm của chiến lược gia 50 tuổi này.
Nguyên nhân của sự trì hoãn là do phía Inter vẫn đang bàn bạc và chờ đợi để giải quyết những khúc mắc liên quan đến hợp đồng với Benitez đồng thời tìm người thế chân HLV Tây Ban Nha. Trong buổi chiều qua, Moratti đã có buổi họp mặt với BLĐ gồm con trai Angelomario, giám đốc thể thao Piero Ausilio, cố vấn Capellini Angel và giám đốc kỹ thuật Marco Branca để đi đến những thống nhất cuối cùng. Thực tế Benitez, hiện đang nghỉ Giáng sinh ở Liverpool, Anh cũng đã biết được thông tin về việc ông đã bị đội bóng sa thải sau cú điện thoại từ Marco Branca. Vấn đề chỉ còn nằm ở một thỏa thuận có thể khiến đôi bên hài lòng khi nói lời chia tay.

Leonardo là ƯCV số 1…
Branca cũng đã tức tốc làm việc với người đại diện của Benitez để giảm thiểu mức đền bù 8 triệu euro cho bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (mới thực hiện được 6 tháng). Chắc chắn Benitez sẽ không chịu ra đi với 2 bàn tay trắng bởi ngoài những yếu tố về tiền bạc đó chẳng khác nào một cái cúi đầu chấp nhận thua cuộc, tuy nhiên ông cũng sẽ chỉ nhận được đủ tiền đền bù nếu như không ký hợp đồng với một đội bóng nào khác trong thời gian 2 năm tới theo điều khoản đã ký. Đó chính là cơ sở để Branca tin vào một thỏa thuận có lợi hơn cho cả đội bóng lẫn Benitez, Inter sẽ không mất quá nhiều tiền trong khi Rafa vẫn có thể tìm được một công việc mới sau này.
Giấc mơ Mourinho
Sa thải Benitez là một việc không đơn giản nhưng tìm người thay thế còn khó hơn vạn lần, đây chính là điều khiến Moratti và bộ sậu đang phải đau đầu trong những ngày qua. Inter cần một thuyền trưởng mới đủ tài và đủ uy để gánh vác trọng trách trong quãng thời gian cực kỳ khó khăn trước mắt. Với vị thế của nhà vô địch Nerazzurri sẽ không thể chấp nhận dễ dàng phá bỏ đi tất cả để làm lại. Vì thế trong bản danh sách kế vị Benitez gồm toàn những cái tên đình đám từ Capello cho tới Spalletti nhưng sự xuất hiện của Mourinho là bất ngờ hơn cả. Cũng trong ngày hôm qua, Moratti đã lên máy bay sang Tây Ban Nha và sự có mặt của ông ở Madrid khiến những ánh mắt nghi ngờ xuất hiện.

…nhưng Inter vẫn mơ về Mourinho
Ngay lập tức người phát ngôn của Mou, Eladio Parames đã lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn về những liên lạc giữa “Người đặc biệt” và chủ tịch của Inter. Sẽ rất khó tin nếu Real và Mourinho chia tay vào thời điểm hiện tại tuy nhiên tuyên bố mới đây của Perez ủng hộ Valdano trong cuộc chiến với Mourinho tại Bernabeu lại khiến cho hy vọng của Inter được nhen nhóm. Dẫu sao Mourinho vẫn chỉ là một giấc mơ và thực tế thì Leonardo mới đang nổi lên như là ƯCV nặng ký nhất cho vị trí mà Benitez sẽ bỏ lại, nguyên nhân chính từ việc những tay săn tin đã bắt gặp Branca và Leonardo cùng nhau ăn trưa tại một nhà hàng ở Milan.
HLV người Brazil trẻ tuổi, có tài, có tham vọng và quan trọng hơn không chịu những rằng buộc như của Capello hay Spalletti do đang thất nghiệp. Cản trở duy nhất là việc Leonardo lại là một người của Milan, tuy nhiên chỉ cần Leo chấp nhận đương đầu thử thách thì mọi rào cản cũng sẽ được vượt qua. Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ còn thiếu cái gật đầu của Leonardo.


Neo
(theo 24h)