Để tiến hai bước hoặc để tụt xuống hố sâu, thất bại trước Roma đã chỉ ra cho đội bóng của Mourinho nhiều vấn đề và tạo ra nhiều ảnh hưởng khác nhau, tuy nhiên mọi việc vẫn còn phụ thuộc vào cách nhìn về mặt tích cực hay tiêu cực.
Các cầu thủ Inter tích cực tập luyện trước trận gặp CSKA
Scudetto chưa chạy đi đâu hết
Thất bại trước Roma thực sự chẳng khác nào một cái hố sâu trên con đường bảo vệ Scudetto của thầy trò Mourinho, khoảng cách với Roma chỉ còn 1 điểm nhưng chẳng việc gì phải ầm ĩ. Ngôi đầu bảng vẫn đang ở trong tay Inter như chính lời Milito nói "thất bại trước Roma là một nỗi thất vọng nhưng chả có gì đáng lo, ngôi đầu không hề đổi chủ" và việc đội bóng xanh đen đứng dậy sau cú ngã hoàn toàn là chuyện sớm muộn. Một trận thua chẳng thể quy kết điều gì bởi đơn giản Inter chẳng có dấu hiệu nào của sự sa sút, có chăng trong trận đấu với Roma, các học trò của Mourinho chỉ thiếu đi một chút may mắn để trái bóng đi vào khung thành một vài centimet mà thôi.
Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là Inter sẽ được phép lơ là. Đối thủ chính đã được chỉ mặt điểm tên – Roma sau khi Milan bỏ lỡ cơ hội trời cho và coi như giương cờ trắng. Chuỗi ngày thăng hoa của đội bóng thủ đô rồi cũng sẽ đứt đoạn và về thực lực, chất lượng đội ngũ Roma cũng không thể sánh ngang với Inter. Tuy nhiên có 2 điều đang chống lại nhà ĐKVĐ đó là lịch thi đấu và… Champions League. Serie A còn 7 vòng đấu nữa là đến đích và những đối thủ còn lại của Inter cũng được xem là nặng ký hơn.
Nerazzurri sẽ còn phải đối mặt với Juve và Fio, những đội đang cạnh tranh quyết liệt chiếc vé tham dự Champions League, sau đó là một loạt đội bóng hết sức khát điểm cho cuộc đua chống xuống hạng Bologna, Atalanta, Lazio, Siena và chỉ duy nhất 1 đội đã hết mục tiêu phấn đấu Chievo. Trong khi những đối thủ còn lại của Roma khá “mềm”, đáng kể nhất chỉ có Sampdoria và trận derby thủ đô với Lazio (còn lại là Bari, Atalanta, Parma, Cagliari và Chievo). Có thể khó khăn hơn nhưng không có nghĩa là Inter không thể vượt qua, bởi bản lĩnh của đội bóng xanh đen ở Seria A như thế nào thì ai cũng biết…
CSKA? Không phải lo!
So với những mùa giải trước khi luôn bị chặn đứng ở vòng 1/8 và bỏ xa đối thủ ở giải quốc nội tới cả chục điểm, Inter đã đánh đổi cho tấm vé tứ kết bằng nguy cơ mất scudetto. Cũng có thể hiểu được khi mà Champions League là ưu tiên hàng đầu trong mùa bóng này sau biết bao thất bại. Trước mặt sẽ là CSKA và nhìn từ trận thua trước Roma có thể hình dung Inter sẽ bước vào trận đấu với đội bóng Nga trong tâm trạng ức chế. Có 2 chiều hướng có thể xảy ra, đội bóng của Mourinho sẽ đá với đôi chân nặng nề và tiếp tục thất bại hoặc các cầu thủ Inter sau khi bị nén như chiếc lò xo sẽ bung ra dữ dội.
Các cầu thủ Inter tích cực tập luyện trước trận gặp CSKA
Vế sau có vẻ nhận được nhiều sự chọn lựa hơn. Mourinho vẫn giữ vẻ bình thản lạ thường, “Người đặc biệt” đang chọn cách im lặng để đối đầu với cánh báo chí. Vẻ điềm đạm của ông dù đội nhà thất trận trước Roma biểu hiện rõ nét sự tự tin của Inter trong giai đoạn gian khó hiện tại. Sẽ không có bất kì ý nghĩ chủ quan khinh suất nào trước CSKA, Inter sẽ tìm kiếm chiến thắng bằng khát khao chinh phục mãnh liệt, cái đích của họ chắc chắn không chỉ là vòng tứ kết.
Các ngôi sao của đội bóng vẫn chơi tốt, lối chơi cũng không gặp vấn đề nào, chỉ có duy nhất rắc rối Balotelli đang khiến Mourinho đau đầu. Super Mario vẫn tham gia tập luyện đầy đủ cùng đội bóng nhưng có lẽ anh sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài trong trận đấu với CSKA tới đây. Còn lại tất cả đã sẵn sàng…
Howard Webb cầm còi trận Inter – CSKA
Trọng tài người Anh đã được chỉ định sẽ bắt chính trong trận đấu tới đây của Inter. Những trợ lý của ông là Michael Mullarkey và Darren Cann, trong khi Mark Clattenburg đảm nhiệm vai trò trọng tài bàn. Webb đã từng điều khiển 1 trận đấu của Inter trong quá khứ, thắng lợi 1-0 trước Anorthosis 22/10/2008.
Neo
(theo 24h)
(theo 24h)