Cùng để thua trong lượt đấu đầu tiên của bảng B nhưng màn trình diễn của Hy Lạp và Nigeria là hoàn toàn trái ngược nhau.
Thời gian đã làm cho chiến tích tại Euro 2004 của Hy Lạp trở nên nhạt nhòa. 6 năm trôi qua, đội bóng Nam Âu này dường như không còn duy trì được sức mạnh của mình. Họ chơi tầm thường tại vòng loại và khởi đầu VCK theo một cách không thể tồi tệ hơn. Thất bại tan nát trước Hàn Quốc khiến người nhà nhớ lại cách đây 16 năm, To Piratiko từng thua cả ba trận tại vòng bảng, không ghi nổi bàn thắng vào và để lọt lưới tới 10 bàn. HLV Otto Rehhagel có lý do để lo ngại, bởi ngay cả điểm mạnh về phòng ngự của đội bóng cũng đang bị cảnh báo nghiêm trọng. Điều chắc chắn là nếu muốn tìm kiếm một kết quả khả quan hơn trong trận đấu hôm nay, các cầu thủ Hy Lạp buộc phải chấm dứt mọi sai lầm vốn bộc lộ quá nhiều hôm thứ Bảy tuần vừa qua. Tất nhiên, Rehhagel cũng tìm cách khắc phục nó bằng việc tiến hành một vài thay đổi về nhân sự.
Nếu nhận thêm một thất bại Hy Lạp sẽ phải về nước sớm
Cặp trung vệ Avraam Papadopoulos - Loukas Vyntra phải trở về ghế dự bị để nhường chỗ cho Vangelis Moras, người hy vọng bình phục chấn thương, và Sotirios Kyrgiakos, một trong hai cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất ở hàng thủ. Trong khi đó, nếu Moras kịp thời trở lại, Socratis Papastathopoulos sẽ được bổ sung cho hàng tiền vệ, vị trí dù không phải sở trường nhưng anh đã nhiều lần chơi tốt tại Genoa. Mặc dù vậy, Rehhagel khó có sự lựa chọn nào tốt hơn Angelos Charisteas và Theofanis Gekas cho vị trí tiền đạo.
Như lời chân sút dự bị Dimitris Salpingidis, chính vì phòng ngự không tốt nên những pha phản công sở trường của Hy Lạp đã ít phát huy hiệu quả. Sức mạnh thể lực từ Hàn Quốc từng làm khốn khổ họ và giờ đến lượt lối chơi đầy kỹ thuật của Nigeria sẽ lại là thử thách lớn cho hàng thủ đội bóng châu Âu này.
Dù phải nhờ đến những pha cứu thua xuất sắc từ thủ môn Vincent Enyeama, nhưng rõ ràng “Siêu đại bàng xanh” đã có một trận đấu tốt trước Argentina. Họ phòng ngự kiên cường và cũng gây ra nhiều khó khăn cho thủ môn đối phương. Nhận bàn thua duy nhất ngay đầu trận và suýt tìm được cơ hội gỡ hòa, có thể hiểu vì sao Nigeria vẫn lạc quan về triển vọng lọt vào vòng 2. Điều hiển nhiên là thầy trò Lars Lagerback phải làm tất cả cho mục tiêu giành điểm ở hai trận đấu còn lại với Hy Lạp và Hàn Quốc.
Nigeria đang trong quá trình kết hợp giữa thế hệ cựu binh dày dạn kinh nghiệm và một loạt gương mặt mới trẻ trung. Hơn nữa, HLV Lagerback cũng chỉ có hơn 1 tháng làm việc với đội bóng kể từ khi đến thay thế cho Shaibu Amodu. Đấy chính là hạn chế lớn của họ và cũng tạo ra mối nghi ngờ về khả năng tạo nên một tập thể giàu sức mạnh.
Bước vào trận đấu này, Nigeria được khích lệ lớn bằng việc cả 4 chiến thắng của họ tại World Cup trước đây đều diễn ra trước các đội bóng châu Âu, trong đó chính Hy Lạp từng là “nạn nhân” tại giải đấu năm 1994. Bên cạnh đó, Lagerback cũng bớt đi mối lo về Taye Taiwo khi hậu vệ cánh trái này bình phục chấn thương.
Hy Lạp: Tzorvas, Seitaridis, Vyntra, Kyrgiakos, Torosidis; Patsatzoglou, Katsouranis, Karagounis; Salpingidis, Samaras, Gekas
Nigeria: Enyeama, Odiah, Shittu, Yobo, Taiwo; Etuhu, Lukman, Kaita; Aiyegbeni, Odemwingie, Obinna.

Thời gian đã làm cho chiến tích tại Euro 2004 của Hy Lạp trở nên nhạt nhòa. 6 năm trôi qua, đội bóng Nam Âu này dường như không còn duy trì được sức mạnh của mình. Họ chơi tầm thường tại vòng loại và khởi đầu VCK theo một cách không thể tồi tệ hơn. Thất bại tan nát trước Hàn Quốc khiến người nhà nhớ lại cách đây 16 năm, To Piratiko từng thua cả ba trận tại vòng bảng, không ghi nổi bàn thắng vào và để lọt lưới tới 10 bàn. HLV Otto Rehhagel có lý do để lo ngại, bởi ngay cả điểm mạnh về phòng ngự của đội bóng cũng đang bị cảnh báo nghiêm trọng. Điều chắc chắn là nếu muốn tìm kiếm một kết quả khả quan hơn trong trận đấu hôm nay, các cầu thủ Hy Lạp buộc phải chấm dứt mọi sai lầm vốn bộc lộ quá nhiều hôm thứ Bảy tuần vừa qua. Tất nhiên, Rehhagel cũng tìm cách khắc phục nó bằng việc tiến hành một vài thay đổi về nhân sự.

Nếu nhận thêm một thất bại Hy Lạp sẽ phải về nước sớm
Cặp trung vệ Avraam Papadopoulos - Loukas Vyntra phải trở về ghế dự bị để nhường chỗ cho Vangelis Moras, người hy vọng bình phục chấn thương, và Sotirios Kyrgiakos, một trong hai cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất ở hàng thủ. Trong khi đó, nếu Moras kịp thời trở lại, Socratis Papastathopoulos sẽ được bổ sung cho hàng tiền vệ, vị trí dù không phải sở trường nhưng anh đã nhiều lần chơi tốt tại Genoa. Mặc dù vậy, Rehhagel khó có sự lựa chọn nào tốt hơn Angelos Charisteas và Theofanis Gekas cho vị trí tiền đạo.
Như lời chân sút dự bị Dimitris Salpingidis, chính vì phòng ngự không tốt nên những pha phản công sở trường của Hy Lạp đã ít phát huy hiệu quả. Sức mạnh thể lực từ Hàn Quốc từng làm khốn khổ họ và giờ đến lượt lối chơi đầy kỹ thuật của Nigeria sẽ lại là thử thách lớn cho hàng thủ đội bóng châu Âu này.
Dù phải nhờ đến những pha cứu thua xuất sắc từ thủ môn Vincent Enyeama, nhưng rõ ràng “Siêu đại bàng xanh” đã có một trận đấu tốt trước Argentina. Họ phòng ngự kiên cường và cũng gây ra nhiều khó khăn cho thủ môn đối phương. Nhận bàn thua duy nhất ngay đầu trận và suýt tìm được cơ hội gỡ hòa, có thể hiểu vì sao Nigeria vẫn lạc quan về triển vọng lọt vào vòng 2. Điều hiển nhiên là thầy trò Lars Lagerback phải làm tất cả cho mục tiêu giành điểm ở hai trận đấu còn lại với Hy Lạp và Hàn Quốc.
Nigeria đang trong quá trình kết hợp giữa thế hệ cựu binh dày dạn kinh nghiệm và một loạt gương mặt mới trẻ trung. Hơn nữa, HLV Lagerback cũng chỉ có hơn 1 tháng làm việc với đội bóng kể từ khi đến thay thế cho Shaibu Amodu. Đấy chính là hạn chế lớn của họ và cũng tạo ra mối nghi ngờ về khả năng tạo nên một tập thể giàu sức mạnh.
Bước vào trận đấu này, Nigeria được khích lệ lớn bằng việc cả 4 chiến thắng của họ tại World Cup trước đây đều diễn ra trước các đội bóng châu Âu, trong đó chính Hy Lạp từng là “nạn nhân” tại giải đấu năm 1994. Bên cạnh đó, Lagerback cũng bớt đi mối lo về Taye Taiwo khi hậu vệ cánh trái này bình phục chấn thương.
Đội hình dự kiến:
Hy Lạp: Tzorvas, Seitaridis, Vyntra, Kyrgiakos, Torosidis; Patsatzoglou, Katsouranis, Karagounis; Salpingidis, Samaras, Gekas
Nigeria: Enyeama, Odiah, Shittu, Yobo, Taiwo; Etuhu, Lukman, Kaita; Aiyegbeni, Odemwingie, Obinna.