Từ một người mẫu đẳng cấp, Hoàng Xuân lấn sang điện ảnh và đóng đinh trong những vai hoặc là con lai, hoặc là phụ nữ có hoàn cảnh gia đình éo le vượt lên số phận. Bây giờ, giống như những người đẹp biết lo xa khác, Hoàng Xuân chuyển qua kinh doanh.
Thời là "cái rốn của vũ trụ"
Lúc đó, Hoàng Xuân là người mẫu – diễn viên được săn đón, ở Hà Nội cũng có thể xếp vào hàng vedette. Nên tự nhận là “trên mây trên gió”, “lúc nào cũng nghĩ mình là "cái rốn của vũ trụ”. Cho đến khi chị chuyển sang kinh doanh. Hoa và đèn. Thương trường khó tính dạy cho cô gái đẹp nhiều bài học. Trong đó có một điều quan trọng: chẳng ai là rốn của vũ trụ cả. Và nhầm lẫn thì rất dễ “ăn đòn”.
Xuân lấy chồng muộn (28 tuổi) so với định mức chung của các cô gái đẹp. Chồng là “anh chàng” đã thân nhau đến gần chục năm. Thời gian đầu cô gọi là bạn tri kỷ.
Hoàng Xuân
Khi Xuân kinh doanh hoa tươi, lần nào anh đi công tác nước ngoài, quà cho cô cũng là sách quý về hoa. Thân đến mức lúc đó không nghĩ là yêu. Nói chuyện với mọi người, Xuân vẫn tự hào vì có một tình bạn “vô tư” với nam giới, chững chạc hơn cô, không ve vãn tán tỉnh và hai người có thể tâm sự, chia sẻ rất nhiều vui buồn trong cuộc sống.
Không biết là mình yêu, Xuân rất bạo miệng khi phát biểu về đàn ông. Với cô: Yêu hay chơi với nhau cũng phải xuất phát từ sự tự nhiên và dù là “tình” gì cũng đều phải có sự chân thành. Xuân không thích người đàn ông nói quá nhiều, bóng bẩy và lúc nào cũng thể hiện mình sành điệu.
Giống như những chân dài cùng cảnh, Xuân không có nhiều bạn gái thân, nhưng bạn trai hơn tuổi thì nhiều. Chơi với họ, cô được dạy dỗ sự nhẫn nại, quán triệt tư tưởng “dục tốc bất đạt” và biết kìm nén những cảm xúc trong cuộc sống. Còn điều này nữa, một người trong số họ bảo cô: Đừng bao giờ tạo áp lực cho người khác thì mình cũng sẽ không bị áp lực. Làm được như thế Xuân cảm giác cuộc sống bình an hơn.
Hoàng Xuân và con gái nhỏ
Thời còn phòng không, Xuân than: Bảo không có người yêu không ai tin nhưng thực ra là vậy. Bạn “đe” cô: Đàn ông nói rằng họ không yên tâm lắm khi ở bên một phụ nữ hoàn hảo. Xuân vênh mặt: Có lẽ trong trường hợp này phải đặt lại câu hỏi người đàn ông ấy là người như thế nào và anh ta làm công việc gì?
Và cô kết luận ngay: Thường có hai kiểu đàn ông, một kiểu có công việc bình thường, không cầu tiến trong cuộc sống thì họ sẽ có cảm giác không an toàn khi ở bên một người phụ nữ thông minh, giỏi giang; một kiểu khác là những người đàn ông thành đạt thì họ lại không thích (chứ không phải kém tự tin) ở cạnh người phụ nữ quá thông minh, quá nhanh nhạy, có cá tính và nhiều tham vọng…
Hỏi Xuân: Nếu thích một người đàn ông mà anh ta không biết thì có dám bày tỏ không? Cô trả lời không cần đắn đo: Dám chứ, nếu không nói nhanh nhỡ anh ta thích cô khác mất thì sao?
Và là vợ đảm không thích khoe chồng
Cuối cùng thì chính Xuân khi nhắc lại chuyện cũ cũng ngài ngại vì người dắt tay cô lên xe hoa chính là “bạn tri kỷ” hồi nào. Hiện tại, trong ngôi nhà “bé như ngón tay” (lời của Xuân) có thêm một thành viên mới, bé Nhím 22 tháng tuổi và khiến cho cuộc sống của bố mẹ đảo lộn hoàn toàn.
Gặp Xuân bây giờ, từ đầu đến cuối cô chỉ say sưa nói về con gái, chồng chính thức bị “ra rìa”. Kêu oan cho anh, Xuân cười: ở nhà cũng vậy, bố cháu có kiện cáo thì hôm trước hôm sau lại đâu vào đấy.
Nhà Xuân có một nguyên tắc: Ban ngày, vợ chồng ra ngoài ai có việc người ấy, nhưng về đến nhà là bỏ hết công việc ngoài cửa, tắt điện thoại, và chỉ có “ba ngọn nến” với nhau thôi. Xuân kể, vợ chồng đã thân thiết và thấu hiểu nhau trước khi cưới “kiểu như hai người bạn” về ở với nhau rất nhàn. Là vì đã hiểu hết, đã biết hết cả tốt cả xấu của nhau. Cho nên không bị sốc, cũng không mất thời gian “kê kích” cho vừa với nhau.
Có điều Xuân vẫn ngạc nhiên, là chơi với nhau chừng ấy năm, lấy nhau rồi anh vẫn có thể “dạy” Xuân thay đổi. Cưới xong, ai cũng bảo Xuân khác, bản thân thấy mình cũng đơn giản đi nhiều.
Trong câu chuyện có lúc bị ngắt quãng vì tiếng chuông điện thoại réo liên tục, có lúc nghe giọng Xuân chùng xuống: Ai bảo vợ chồng tôi hạnh phúc hoàn hảo, ngày nào cũng vui như Tết là nói dối đấy. Bát đũa còn có lúc xô. Nhưng mình thấy cứ đơn giản đi thì mọi chuyện lại trôi hết.
Cái rốn vũ trụ của Xuân bây giờ chuyển hết vào con gái. Một tay cô tự chăm con từ lúc còn ẵm ngửa. Và kỹ lưỡng đến mức, ngay cả chồng cũng không muốn nhờ thay tã. Những lúc đi đóng phim Xuân vẫn chu tất từ việc lau nhà, ngày ba bữa cháo cho con. Bạn bảo “dở”, không thuê giúp việc để giải phóng mình, Xuân cự: Nhà ít việc, làm dấn tí là xong, còn có cớ để “sai” chồng.
Xuân vừa đóng xong 28 tập “Tin vào điều không thể” vào vai một người vợ dồn hết tình yêu cho chồng nhưng chồng vẫn ngoại tình. Có phóng viên hỏi: Trong phim bi kịch thế, ngoài đời có sợ không? Xuân bảo cô không trả lời câu hỏi của người đó, vì thứ nhất cô chưa trải qua cảm xúc ấy, và thứ nữa cô không cho phép điều đó xảy ra.
Xuân nhận mình không phải týp phụ nữ bao dung cả với người tình của chồng. Bị tổn thương tình cảm một lần cô sẽ không tha thứ. Xuân yêu những gì mình có, vun đắp những gì mình sở hữu, nhưng khi mọi thứ như tuột khỏi tay, cô sẽ không níu kéo bằng mọi cách.
Thông tin thêm:
Họ tên: Trần Hoàng Xuân
- Hoa hậu Noel năm 1995
- Các phim đã tham gia: Vị tướng tình báo và hai bà vợ; Đời chè; Nhà có nhiều cửa sổ; Tin vào điều không thể…
Hiện sống cùng chồng và con gái tại Hà Nội.
- Bí quyết lấy lại phom sau khi sinh: 1. Tuyệt đối không ăn vặt vào buổi tối. Tất cả những món gây thèm đều được giải quyết vào ban ngày. 2. Tập thể dục đều đặn.
Theo Tiền phong
Thời là "cái rốn của vũ trụ"
Lúc đó, Hoàng Xuân là người mẫu – diễn viên được săn đón, ở Hà Nội cũng có thể xếp vào hàng vedette. Nên tự nhận là “trên mây trên gió”, “lúc nào cũng nghĩ mình là "cái rốn của vũ trụ”. Cho đến khi chị chuyển sang kinh doanh. Hoa và đèn. Thương trường khó tính dạy cho cô gái đẹp nhiều bài học. Trong đó có một điều quan trọng: chẳng ai là rốn của vũ trụ cả. Và nhầm lẫn thì rất dễ “ăn đòn”.
Xuân lấy chồng muộn (28 tuổi) so với định mức chung của các cô gái đẹp. Chồng là “anh chàng” đã thân nhau đến gần chục năm. Thời gian đầu cô gọi là bạn tri kỷ.

Hoàng Xuân
Khi Xuân kinh doanh hoa tươi, lần nào anh đi công tác nước ngoài, quà cho cô cũng là sách quý về hoa. Thân đến mức lúc đó không nghĩ là yêu. Nói chuyện với mọi người, Xuân vẫn tự hào vì có một tình bạn “vô tư” với nam giới, chững chạc hơn cô, không ve vãn tán tỉnh và hai người có thể tâm sự, chia sẻ rất nhiều vui buồn trong cuộc sống.
Không biết là mình yêu, Xuân rất bạo miệng khi phát biểu về đàn ông. Với cô: Yêu hay chơi với nhau cũng phải xuất phát từ sự tự nhiên và dù là “tình” gì cũng đều phải có sự chân thành. Xuân không thích người đàn ông nói quá nhiều, bóng bẩy và lúc nào cũng thể hiện mình sành điệu.
Giống như những chân dài cùng cảnh, Xuân không có nhiều bạn gái thân, nhưng bạn trai hơn tuổi thì nhiều. Chơi với họ, cô được dạy dỗ sự nhẫn nại, quán triệt tư tưởng “dục tốc bất đạt” và biết kìm nén những cảm xúc trong cuộc sống. Còn điều này nữa, một người trong số họ bảo cô: Đừng bao giờ tạo áp lực cho người khác thì mình cũng sẽ không bị áp lực. Làm được như thế Xuân cảm giác cuộc sống bình an hơn.

Hoàng Xuân và con gái nhỏ
Thời còn phòng không, Xuân than: Bảo không có người yêu không ai tin nhưng thực ra là vậy. Bạn “đe” cô: Đàn ông nói rằng họ không yên tâm lắm khi ở bên một phụ nữ hoàn hảo. Xuân vênh mặt: Có lẽ trong trường hợp này phải đặt lại câu hỏi người đàn ông ấy là người như thế nào và anh ta làm công việc gì?
Và cô kết luận ngay: Thường có hai kiểu đàn ông, một kiểu có công việc bình thường, không cầu tiến trong cuộc sống thì họ sẽ có cảm giác không an toàn khi ở bên một người phụ nữ thông minh, giỏi giang; một kiểu khác là những người đàn ông thành đạt thì họ lại không thích (chứ không phải kém tự tin) ở cạnh người phụ nữ quá thông minh, quá nhanh nhạy, có cá tính và nhiều tham vọng…
Hỏi Xuân: Nếu thích một người đàn ông mà anh ta không biết thì có dám bày tỏ không? Cô trả lời không cần đắn đo: Dám chứ, nếu không nói nhanh nhỡ anh ta thích cô khác mất thì sao?

Và là vợ đảm không thích khoe chồng
Cuối cùng thì chính Xuân khi nhắc lại chuyện cũ cũng ngài ngại vì người dắt tay cô lên xe hoa chính là “bạn tri kỷ” hồi nào. Hiện tại, trong ngôi nhà “bé như ngón tay” (lời của Xuân) có thêm một thành viên mới, bé Nhím 22 tháng tuổi và khiến cho cuộc sống của bố mẹ đảo lộn hoàn toàn.
Gặp Xuân bây giờ, từ đầu đến cuối cô chỉ say sưa nói về con gái, chồng chính thức bị “ra rìa”. Kêu oan cho anh, Xuân cười: ở nhà cũng vậy, bố cháu có kiện cáo thì hôm trước hôm sau lại đâu vào đấy.
Nhà Xuân có một nguyên tắc: Ban ngày, vợ chồng ra ngoài ai có việc người ấy, nhưng về đến nhà là bỏ hết công việc ngoài cửa, tắt điện thoại, và chỉ có “ba ngọn nến” với nhau thôi. Xuân kể, vợ chồng đã thân thiết và thấu hiểu nhau trước khi cưới “kiểu như hai người bạn” về ở với nhau rất nhàn. Là vì đã hiểu hết, đã biết hết cả tốt cả xấu của nhau. Cho nên không bị sốc, cũng không mất thời gian “kê kích” cho vừa với nhau.

Có điều Xuân vẫn ngạc nhiên, là chơi với nhau chừng ấy năm, lấy nhau rồi anh vẫn có thể “dạy” Xuân thay đổi. Cưới xong, ai cũng bảo Xuân khác, bản thân thấy mình cũng đơn giản đi nhiều.
Trong câu chuyện có lúc bị ngắt quãng vì tiếng chuông điện thoại réo liên tục, có lúc nghe giọng Xuân chùng xuống: Ai bảo vợ chồng tôi hạnh phúc hoàn hảo, ngày nào cũng vui như Tết là nói dối đấy. Bát đũa còn có lúc xô. Nhưng mình thấy cứ đơn giản đi thì mọi chuyện lại trôi hết.
Cái rốn vũ trụ của Xuân bây giờ chuyển hết vào con gái. Một tay cô tự chăm con từ lúc còn ẵm ngửa. Và kỹ lưỡng đến mức, ngay cả chồng cũng không muốn nhờ thay tã. Những lúc đi đóng phim Xuân vẫn chu tất từ việc lau nhà, ngày ba bữa cháo cho con. Bạn bảo “dở”, không thuê giúp việc để giải phóng mình, Xuân cự: Nhà ít việc, làm dấn tí là xong, còn có cớ để “sai” chồng.
Xuân vừa đóng xong 28 tập “Tin vào điều không thể” vào vai một người vợ dồn hết tình yêu cho chồng nhưng chồng vẫn ngoại tình. Có phóng viên hỏi: Trong phim bi kịch thế, ngoài đời có sợ không? Xuân bảo cô không trả lời câu hỏi của người đó, vì thứ nhất cô chưa trải qua cảm xúc ấy, và thứ nữa cô không cho phép điều đó xảy ra.
Xuân nhận mình không phải týp phụ nữ bao dung cả với người tình của chồng. Bị tổn thương tình cảm một lần cô sẽ không tha thứ. Xuân yêu những gì mình có, vun đắp những gì mình sở hữu, nhưng khi mọi thứ như tuột khỏi tay, cô sẽ không níu kéo bằng mọi cách.

Thông tin thêm:
Họ tên: Trần Hoàng Xuân
- Hoa hậu Noel năm 1995
- Các phim đã tham gia: Vị tướng tình báo và hai bà vợ; Đời chè; Nhà có nhiều cửa sổ; Tin vào điều không thể…
Hiện sống cùng chồng và con gái tại Hà Nội.
- Bí quyết lấy lại phom sau khi sinh: 1. Tuyệt đối không ăn vặt vào buổi tối. Tất cả những món gây thèm đều được giải quyết vào ban ngày. 2. Tập thể dục đều đặn.
Theo Tiền phong