Có thể, tên Vũ Hoàng Điệp được ghi vào "Danh sách đen" của nhiều nhân vật "máu mặt" trong giới showbiz. Song, đối với Vũ Hoàng Điệp tất cả chẳng có nghĩa lý gì. Bởi, cô chưa bao giờ "thích nói khéo".
Vũ Hoàng Điệp
Là người mẫu duy nhất sử dụng một lúc ba chiếc Vertu sành điệu, nổi tiếng với phát ngôn chẳng rào trước, đón sau. Là thí sinh duy nhất dám vạch trần hậu trường một cuộc thi sắc đẹp lớn nhất nước với những nhận định “được cho là sự thật” của mình.
- Trở về sau cuộc thi Miss International Beauty 2009 với một đoàn xe mô tô hộ tống, “phủ” hình ảnh ngập tràn trên các phương tiện truyền thông, về quê mở tiệc mừng nhiều ngày liền, trong khi đó, chính Hoàng Điệp còn chưa biết chắc giá trị của chiếc vương miện mình đang đội trên đầu. Điệp có sợ bị dư luận cho rằng “Thùng rỗng kêu to”?
- Lần đầu tiên, sau tám năm, Việt Nam mới dành được chiến thắng vẻ vang ở đấu trường sắc đẹp quốc tế, có sự tham dự của hơn sáu mươi quốc gia. Chính vì vậy, hơn ai hết tôi hiểu rõ nhất về giá trị chiếc vương miện mà mình sở hữu. Dư luận có nhiều chiều, tôi không thể theo dõi và kiểm soát được hết. Tôi chỉ muốn mọi người nhìn vào sự thật, rằng nếu tôi không có khả năng thì dù muốn “kêu” cũng khó có thể “kêu” to được. Ngoài ra, tôi chỉ về quê báo tin và mở tiệc mừng có hai ngày thôi, không tới 5 - 6 ngày như những lời đồn thổi đâu (cười).
- Thực tế, ngay cả ở những cuộc thi trong nước cũng chưa ai dám tuyên bố sẽ đoạt giải này, giải nọ, nhưng Hoàng Điệp lại khác, dám khẳng định mình sẽ là chủ nhân của một giải thưởng danh giá nhất. Điều này chứng tỏ Điệp phải rất “bản lĩnh” mới tuyên bố thế?
- Vì tôi tự tin. Tự tin tôi mới đi thi. Và nguyên tắc của tôi đã đi thi là phải đoạt giải dù chính hay phụ. May mắn tôi đã nhận được hầu hết tất cả những giải của cuộc thi: Miss Tài năng, Miss Bikini và cao nhất là đăng quang ngôi vị Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế. Đây là niềm vui lớn nhất của tôi vì đã mang vinh quang về cho đất nước. Vậy là khát vọng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi đã thực hiện được.
Nhưng dư luận rất nghi ngờ về giải thưởng đó! Có ý kiến cho rằng sở dĩ Hoàng Điệp đạt được kết quả này là do có một “thế lực ngầm” đằng sau?
- Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này.
- Quan điểm của Hoàng Điệp như thế nào về câu nói “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền?”.
- Điều này hoàn toàn đúng, nhưng nếu có những thứ ấy mà mình khoe khoang và coi thường mọi người thì chắc chắn sẽ bị quả báo!!!
- Theo nhiều phán đoán thì Hoàng Điệp sẽ chẳng có giải thưởng nào trong cuộc thi vừa qua nếu như không có sự hậu thuẫn từ bạn trai, điều này có đúng không?
- Có bạn trai, mình được chiều chuộng, chăm sóc, quan tâm, đó là một điều khá thú vị đối với bản thân tôi. Tôi không phủ nhận sự hỗ trợ rất nhiều của bạn trai mình, cả vật chất lẫn tinh thần, trong cuộc thi này. Đó là động lực rất lớn giúp tôi vững tâm “chiến đấu” ở đấu trường sắc đẹp đầy cam go vừa qua.
Tuy nhiên, nếu như tôi không đẹp thì bạn trai tôi cũng không thể làm cho tôi đẹp lên được, mà trong cuộc thi sắc đẹp thể hình, sắc đẹp và trang phục là yếu tố quyết định tất cả. Nếu như bạn trai tôi có “quyền năng” biến một con vịt xấu xí thành thiên nga thì tôi tin chắc rằng mọi cô gái trên thế gian này đều mong muốn được làm bạn gái của anh ấy.
- Hoàng Điệp có vẻ hay nhắc tới bạn trai trong các cuộc trò chuyện với báo giới?
- Anh là một doanh nhân kinh doanh xe mô-tô, tính tình rất vui vẻ và hoạt bát, chính vì vậy anh gây được nhiều cảm tình với mọi người. Anh thường quan tâm đặc biệt đến tôi cho nên chúng tôi thu hút cánh báo giới cũng là điều dễ hiểu.
- Điệp có sợ chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình không? Bởi, một người mẫu không vướng bận chuyện tình cảm thì công việc có thể sẽ thuận lợi hơn?
- Đã là con người thì mấy ai không có tình yêu, quan trọng là họ có dám công bố hay không thôi. Tôi là người mẫu thì người ta sẽ quan tâm đến tôi có đẹp hay không, trình diễn có thu hút không, có nâng cao giá trị sản phẩm của khách hàng hay không chứ họ không từ chối mời tôi vì tôi đã có bạn trai.
- Một câu hỏi ngược, “sở hữu” một báu vật như chị hẳn anh ấy phải vất vả để gìn giữ lắm?
- Một cô gái xinh đẹp, thông minh thì ai mà chẳng thích. Tình yêu tất nhiên phải biết giữ gìn và tôn trọng nhau, nếu không gìn giữ sao có thể gọi là tình yêu.
- Có thể nhận thấy phát ngôn của Vũ Hoàng Điệp thời gian gần đây rất quyết liệt, không còn rụt rè, kiêng nể như trước đây. Sự thay đổi này phải chăng do “quyền lực” Điệp đang nắm giữ đem lại?
- Sai rồi, trước nay tôi vẫn thế: quyết liệt và mạnh bạo. Chính vì “thẳng như ruột ngựa” như vậy mà một số người rất ghét tôi. Nhưng biết làm sao bây giờ, cứ sự thật thì mình nói thôi. Bản chất khó dời lắm! Nhưng nếu ai đã kết bạn với tôi thì người đó có thể hoàn toàn yên tâm về tôi: một con người thẳng thắn, luôn hết lòng với bạn bè.
Tôi cũng biết rất khó phát triển trong giới nghệ thuật nếu không được lòng người này người nọ. Những ngày qua tôi thật sự “khó sống” vì sự ganh ghét đó. Nói thật, chiếc vương miện này là niềm vui, hãnh diện của tôi vì chưa ai đi thi mà đem vinh quang về cho đất nước cả. Tôi cũng không hiểu sao lại bị săm soi mãi thế? Nhưng không sao, đến hôm nay thì tôi đã không còn bận tâm nữa, “cái lá” không có sâu, vạch hoài cũng vậy thôi!
- Với cương vị đương kim Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế, công việc của Điệp hiện nay có nhiều xáo trộn không?
- Trong thời gian này tôi đang rất bận rộn vì nhiệm vụ của đương kim Nữ hoàng sắc đẹp thật khó khăn. Điều tôi trăn trở nhất hiện nay là làm thế nào mang lại được càng nhiều niềm vui cho nhiều người thiếu may mắn càng tốt.
Theo Thế giới đàn ông

Vũ Hoàng Điệp
Là người mẫu duy nhất sử dụng một lúc ba chiếc Vertu sành điệu, nổi tiếng với phát ngôn chẳng rào trước, đón sau. Là thí sinh duy nhất dám vạch trần hậu trường một cuộc thi sắc đẹp lớn nhất nước với những nhận định “được cho là sự thật” của mình.
- Trở về sau cuộc thi Miss International Beauty 2009 với một đoàn xe mô tô hộ tống, “phủ” hình ảnh ngập tràn trên các phương tiện truyền thông, về quê mở tiệc mừng nhiều ngày liền, trong khi đó, chính Hoàng Điệp còn chưa biết chắc giá trị của chiếc vương miện mình đang đội trên đầu. Điệp có sợ bị dư luận cho rằng “Thùng rỗng kêu to”?
- Lần đầu tiên, sau tám năm, Việt Nam mới dành được chiến thắng vẻ vang ở đấu trường sắc đẹp quốc tế, có sự tham dự của hơn sáu mươi quốc gia. Chính vì vậy, hơn ai hết tôi hiểu rõ nhất về giá trị chiếc vương miện mà mình sở hữu. Dư luận có nhiều chiều, tôi không thể theo dõi và kiểm soát được hết. Tôi chỉ muốn mọi người nhìn vào sự thật, rằng nếu tôi không có khả năng thì dù muốn “kêu” cũng khó có thể “kêu” to được. Ngoài ra, tôi chỉ về quê báo tin và mở tiệc mừng có hai ngày thôi, không tới 5 - 6 ngày như những lời đồn thổi đâu (cười).

- Thực tế, ngay cả ở những cuộc thi trong nước cũng chưa ai dám tuyên bố sẽ đoạt giải này, giải nọ, nhưng Hoàng Điệp lại khác, dám khẳng định mình sẽ là chủ nhân của một giải thưởng danh giá nhất. Điều này chứng tỏ Điệp phải rất “bản lĩnh” mới tuyên bố thế?
- Vì tôi tự tin. Tự tin tôi mới đi thi. Và nguyên tắc của tôi đã đi thi là phải đoạt giải dù chính hay phụ. May mắn tôi đã nhận được hầu hết tất cả những giải của cuộc thi: Miss Tài năng, Miss Bikini và cao nhất là đăng quang ngôi vị Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế. Đây là niềm vui lớn nhất của tôi vì đã mang vinh quang về cho đất nước. Vậy là khát vọng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi đã thực hiện được.
Nhưng dư luận rất nghi ngờ về giải thưởng đó! Có ý kiến cho rằng sở dĩ Hoàng Điệp đạt được kết quả này là do có một “thế lực ngầm” đằng sau?
- Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này.
- Quan điểm của Hoàng Điệp như thế nào về câu nói “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền?”.
- Điều này hoàn toàn đúng, nhưng nếu có những thứ ấy mà mình khoe khoang và coi thường mọi người thì chắc chắn sẽ bị quả báo!!!

- Theo nhiều phán đoán thì Hoàng Điệp sẽ chẳng có giải thưởng nào trong cuộc thi vừa qua nếu như không có sự hậu thuẫn từ bạn trai, điều này có đúng không?
- Có bạn trai, mình được chiều chuộng, chăm sóc, quan tâm, đó là một điều khá thú vị đối với bản thân tôi. Tôi không phủ nhận sự hỗ trợ rất nhiều của bạn trai mình, cả vật chất lẫn tinh thần, trong cuộc thi này. Đó là động lực rất lớn giúp tôi vững tâm “chiến đấu” ở đấu trường sắc đẹp đầy cam go vừa qua.
Tuy nhiên, nếu như tôi không đẹp thì bạn trai tôi cũng không thể làm cho tôi đẹp lên được, mà trong cuộc thi sắc đẹp thể hình, sắc đẹp và trang phục là yếu tố quyết định tất cả. Nếu như bạn trai tôi có “quyền năng” biến một con vịt xấu xí thành thiên nga thì tôi tin chắc rằng mọi cô gái trên thế gian này đều mong muốn được làm bạn gái của anh ấy.

- Hoàng Điệp có vẻ hay nhắc tới bạn trai trong các cuộc trò chuyện với báo giới?
- Anh là một doanh nhân kinh doanh xe mô-tô, tính tình rất vui vẻ và hoạt bát, chính vì vậy anh gây được nhiều cảm tình với mọi người. Anh thường quan tâm đặc biệt đến tôi cho nên chúng tôi thu hút cánh báo giới cũng là điều dễ hiểu.
- Điệp có sợ chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình không? Bởi, một người mẫu không vướng bận chuyện tình cảm thì công việc có thể sẽ thuận lợi hơn?
- Đã là con người thì mấy ai không có tình yêu, quan trọng là họ có dám công bố hay không thôi. Tôi là người mẫu thì người ta sẽ quan tâm đến tôi có đẹp hay không, trình diễn có thu hút không, có nâng cao giá trị sản phẩm của khách hàng hay không chứ họ không từ chối mời tôi vì tôi đã có bạn trai.

- Một câu hỏi ngược, “sở hữu” một báu vật như chị hẳn anh ấy phải vất vả để gìn giữ lắm?
- Một cô gái xinh đẹp, thông minh thì ai mà chẳng thích. Tình yêu tất nhiên phải biết giữ gìn và tôn trọng nhau, nếu không gìn giữ sao có thể gọi là tình yêu.
- Có thể nhận thấy phát ngôn của Vũ Hoàng Điệp thời gian gần đây rất quyết liệt, không còn rụt rè, kiêng nể như trước đây. Sự thay đổi này phải chăng do “quyền lực” Điệp đang nắm giữ đem lại?
- Sai rồi, trước nay tôi vẫn thế: quyết liệt và mạnh bạo. Chính vì “thẳng như ruột ngựa” như vậy mà một số người rất ghét tôi. Nhưng biết làm sao bây giờ, cứ sự thật thì mình nói thôi. Bản chất khó dời lắm! Nhưng nếu ai đã kết bạn với tôi thì người đó có thể hoàn toàn yên tâm về tôi: một con người thẳng thắn, luôn hết lòng với bạn bè.

Tôi cũng biết rất khó phát triển trong giới nghệ thuật nếu không được lòng người này người nọ. Những ngày qua tôi thật sự “khó sống” vì sự ganh ghét đó. Nói thật, chiếc vương miện này là niềm vui, hãnh diện của tôi vì chưa ai đi thi mà đem vinh quang về cho đất nước cả. Tôi cũng không hiểu sao lại bị săm soi mãi thế? Nhưng không sao, đến hôm nay thì tôi đã không còn bận tâm nữa, “cái lá” không có sâu, vạch hoài cũng vậy thôi!
- Với cương vị đương kim Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế, công việc của Điệp hiện nay có nhiều xáo trộn không?

- Trong thời gian này tôi đang rất bận rộn vì nhiệm vụ của đương kim Nữ hoàng sắc đẹp thật khó khăn. Điều tôi trăn trở nhất hiện nay là làm thế nào mang lại được càng nhiều niềm vui cho nhiều người thiếu may mắn càng tốt.
Theo Thế giới đàn ông