BLĐ Barca đã nhiều lần bay đến nước Anh để đàm phán với HLV Arsene Wenger nhằm đưa tiền vệ Fabregas trở về sân Nou Camp. Tuy nhiên sự việc đã kết thúc khi “giáo sư” thành công trong việc giữ lại đứa con cưng của mình. Kết quả trên khiến nhà cầm quân người Pháp tin rằng Arsenal sẽ có mùa giải 2010/11 thành công…
Arsenal rất vất vả trong việc giữ lại đội trưởng của mình trước sự theo đuổi quyết liệt của Barca. Không phải trong mùa chuyển nhượng năm nay, Gã khổng lồ xứ Catalan mới đánh tiếng muốn đem đứa con lưu lạc 7 năm trở về với những người anh em của Cesc ở sân Nou Camp. Thực tế, mùa chuyển nhượng năm nay khiến giới truyền thông bận rộn như vậy bởi trước khi mùa giải 2009/10 kết thúc, cựu chủ tịch Laporta hứa với các Cule sẽ đem F4 về đoàn tụ dưới mái nhà chung Nou Camp.
Chính thông báo trên cùng với ước muốn cháy bỏng của các Cule khiến vụ việc trên càng trở nên nóng hơn. Bên cạnh đó, sau những mùa giải trắng tay cùng với Pháo thủ, Fabregas cũng quá mệt mỏi khi cứ mãi thi đấu cống hiến nhưng kết quả lại chẳng thu về được bao nhiêu. Cho dù Arsenal chơi rất hay nhưng họ vẫn chỉ được xem là đội bóng của những đứa trẻ mà F4 lại là thủ lĩnh của lũ trẻ nhà Wenger. Điều tiếng đó quả là không thể chấp nhận được đối với CLB được xem là một trong tứ đại gia của giải ngoại hạng Anh. Tuy nhiên đó là sự thật dành cho Arsenal trong 5 mùa giải gần đây.
Liệu Arsenal có lập lại được thành tích như mùa giải 2003/04
Chính điều đó khiến cầu thủ trẻ như F4 (23 tuổi) có tư tưởng muốn trở về Barca ngay lập tức bởi có như vậy anh mới nhận được sự trở che của những người anh em cùng lớn lên từ lò đào tạo La Masia. Rõ ràng “giáo sư” rất hiểu tâm nguyện trên của Cesc nhưng ông lại không thể để F4 trở về Tây Ban Nha được bởi Fabregas được xem là cầu thủ trụ cột trong chiến lược xây dựng đội hình của Arsenal trong mỗi mùa giải gần đây. Vì vậy cho dù Barca có trả giá cao đi chăng nữa thì đừng mơ nhà cầm quân người Pháp nhả người.
Sự thật, HLV Wenger thêm một lần nữa thành công khi thuyết phục Cesc ở lại. Sở dĩ F4 đồng ý tiếp tục thi đấu cho Arsenal bởi trong mùa chuyển nhượng năm nay đội bóng thành London vẫn giữ được đội hình ở mùa giải năm trước. Bên cạnh đó, Pháo thủ còn đưa thêm được một vài cầu thủ được đánh giá đầy triển vọng về sân Emirates. Trong đó nổi bật là hai cái tên tiền đạo Marouane Chamakh (Bordeaux) và hậu vệ Laurent Koscielny (Lorient). Rõ ràng đây là tín hiệu đáng mừng với Arsenal.
HLV Wenger tin Arsenal sẽ có thành tích tốt ở mùa giải 2010/11
Với những thành công trên thị trường chuyển nhượng năm nay khi Arsenal giữ được trụ cột của mình và đem về những cầu thủ mong muốn thì HLV Wenger lạc quan cho biết: “Giờ đây các học trò của ông đang có được tinh thần phấn chấn trước khi bước vào mùa giải mới. Trong các buổi tập, các cầu thủ vui đùa với nhau như những người anh em đã rất hiểu nhau dù cho trong đó có những thành viên mới”.
Vì vậy nhà cầm quân người Pháp tin rằng mùa giải 2010/11, thành công sẽ đến với Arsenal. Niềm tin đó hoàn toàn có cơ sở bởi trên cả phương diện về lực lượng cũng như về tinh thần Pháo thủ có được những điều mình muốn. Và khi mùa giải mới chỉ còn tính bằng ngày sẽ khởi tranh (gần một tuần nữa), thầy trò HLV Wenger đang chuẩn bị tích cực cho một mùa giải mới quyết liệt phía trước.
(theo 24h)
Arsenal rất vất vả trong việc giữ lại đội trưởng của mình trước sự theo đuổi quyết liệt của Barca. Không phải trong mùa chuyển nhượng năm nay, Gã khổng lồ xứ Catalan mới đánh tiếng muốn đem đứa con lưu lạc 7 năm trở về với những người anh em của Cesc ở sân Nou Camp. Thực tế, mùa chuyển nhượng năm nay khiến giới truyền thông bận rộn như vậy bởi trước khi mùa giải 2009/10 kết thúc, cựu chủ tịch Laporta hứa với các Cule sẽ đem F4 về đoàn tụ dưới mái nhà chung Nou Camp.
Chính thông báo trên cùng với ước muốn cháy bỏng của các Cule khiến vụ việc trên càng trở nên nóng hơn. Bên cạnh đó, sau những mùa giải trắng tay cùng với Pháo thủ, Fabregas cũng quá mệt mỏi khi cứ mãi thi đấu cống hiến nhưng kết quả lại chẳng thu về được bao nhiêu. Cho dù Arsenal chơi rất hay nhưng họ vẫn chỉ được xem là đội bóng của những đứa trẻ mà F4 lại là thủ lĩnh của lũ trẻ nhà Wenger. Điều tiếng đó quả là không thể chấp nhận được đối với CLB được xem là một trong tứ đại gia của giải ngoại hạng Anh. Tuy nhiên đó là sự thật dành cho Arsenal trong 5 mùa giải gần đây.

Liệu Arsenal có lập lại được thành tích như mùa giải 2003/04
Chính điều đó khiến cầu thủ trẻ như F4 (23 tuổi) có tư tưởng muốn trở về Barca ngay lập tức bởi có như vậy anh mới nhận được sự trở che của những người anh em cùng lớn lên từ lò đào tạo La Masia. Rõ ràng “giáo sư” rất hiểu tâm nguyện trên của Cesc nhưng ông lại không thể để F4 trở về Tây Ban Nha được bởi Fabregas được xem là cầu thủ trụ cột trong chiến lược xây dựng đội hình của Arsenal trong mỗi mùa giải gần đây. Vì vậy cho dù Barca có trả giá cao đi chăng nữa thì đừng mơ nhà cầm quân người Pháp nhả người.
Sự thật, HLV Wenger thêm một lần nữa thành công khi thuyết phục Cesc ở lại. Sở dĩ F4 đồng ý tiếp tục thi đấu cho Arsenal bởi trong mùa chuyển nhượng năm nay đội bóng thành London vẫn giữ được đội hình ở mùa giải năm trước. Bên cạnh đó, Pháo thủ còn đưa thêm được một vài cầu thủ được đánh giá đầy triển vọng về sân Emirates. Trong đó nổi bật là hai cái tên tiền đạo Marouane Chamakh (Bordeaux) và hậu vệ Laurent Koscielny (Lorient). Rõ ràng đây là tín hiệu đáng mừng với Arsenal.

HLV Wenger tin Arsenal sẽ có thành tích tốt ở mùa giải 2010/11
Với những thành công trên thị trường chuyển nhượng năm nay khi Arsenal giữ được trụ cột của mình và đem về những cầu thủ mong muốn thì HLV Wenger lạc quan cho biết: “Giờ đây các học trò của ông đang có được tinh thần phấn chấn trước khi bước vào mùa giải mới. Trong các buổi tập, các cầu thủ vui đùa với nhau như những người anh em đã rất hiểu nhau dù cho trong đó có những thành viên mới”.
Vì vậy nhà cầm quân người Pháp tin rằng mùa giải 2010/11, thành công sẽ đến với Arsenal. Niềm tin đó hoàn toàn có cơ sở bởi trên cả phương diện về lực lượng cũng như về tinh thần Pháo thủ có được những điều mình muốn. Và khi mùa giải mới chỉ còn tính bằng ngày sẽ khởi tranh (gần một tuần nữa), thầy trò HLV Wenger đang chuẩn bị tích cực cho một mùa giải mới quyết liệt phía trước.
(theo 24h)