Nhắc đến giải Ngoại hạng Anh nói chung và CLB Arsenal nói riêng, chắc hẳn người hâm mộ không thể quên được hình ảnh ngày nào của bộ đôi tiền đạo nổi tiếng Thierry Henry – Dennis Bergkamp…
Không sinh ra cùng thời và cũng sở hữu những phẩm chất rất khác nhau của một cầu thủ bóng đá thế nhưng Henry và Bergkamp lại có sự kết hợp tuyệt vời trong màu áo Arsenal. Họ được coi là những huyền thoại trong lịch sử Pháo thủ thành London với rất nhiều đóng góp cho thành công của đội bóng này.
Gia nhập Arsenal năm 1995 từ CLB Inter Milan với giá chuyển nhượng 14 triệu đô la, Dennis Bergkamp nhanh chóng thể hiện được tài năng và tầm ảnh hưởng của mình. Dù ngoại hình không lực lượng và thậm chí là khá mỏng manh nhưng King Dennis lại làm ngất ngây người xem bằng phong cách và lối chơi bóng rất riêng. Nếu như ai đó từng nói bóng đá là một môn nghệ thuật, sân cỏ là sàn diễn thì Bergkamp chính là nghệ sỹ, hay nói đúng hơn là ảo thuật gia điêu luyện. Một cú vỉa má ngoài tinh tế, một cú chọc khe bằng mũi chân kỹ thuật, hay một pha dứt điểm ngoài sức tưởng tượng… mỗi động tác từ đôi chân của cầu thủ người Hà Lan đều toát lên sự huyền ảo, thơ mộng, ngẫu hứng và đậm chất trí tuệ. Trong khi đó, Thierry Henry – người đến sau Bergkamp 4 năm lại sở hữu những bước chạy thần tốc và được mệnh danh là “đứa con của thần gió”. Tuy vậy quãng thời gian đầu thi đấu cho The Gunners, chân sút người Pháp chưa thực sự trở thành một sát thủ hạng nặng do những kĩ năng xử lý bóng và quan sát đồng đội khá kém.
Bộ đôi huyền thoại của Pháo thủ
Thế nhưng kể từ mùa giải 2000-2001, Henry và Bergkamp bắt đầu thể hiện sự ăn ý quá tuyệt vời trên hàng công của Arsenal. Chính sự “giúp sức” của “thầy phù thủy” Bergkamp, Henry đã từng bước hoàn thiện mình. Đỉnh cao nhất là ở hai mùa giải 2001-2002 và 2003-2004, bộ đôi này đã làm chao đảo tất cả những hàng phòng ngự của bất kì đội bóng nào và đồng thời giúp Arsenal lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh. Henry đã ghi tới tổng cộng 71 bàn thắng (ở hai mùa giải trên) mà trong số đó, Bergkamp là người kiến tạo tới không biết bao nhiều lần cho người đồng đội. Tiếc rằng thời gian sau đó, tiền đạo người Hà Lan đã cao tuổi và không song hành nhiều cùng Henry.
Quả thật, trong lịch sử của Arsenal, chính Henry và Bergkamp được coi là hai tượng đài và là cặp tiền đạo huyền thoại. Năm 2006, khi Bergkamp quyết định giải nghệ ở tuổi 37, HLV Wenger từng tiếc nuối rằng: “Không biết đến bao giời Arsenal mới tìm được một người có những phẩm chất tuyệt vời như cậu ấy…”. Thế nhưng dù sao với những đóng góp vô cùng lớn lao cho Pháo thủ, bộ đôi Henry và Bergkamp sẽ mãi còn được lưu danh…
(theo 24h)
Không sinh ra cùng thời và cũng sở hữu những phẩm chất rất khác nhau của một cầu thủ bóng đá thế nhưng Henry và Bergkamp lại có sự kết hợp tuyệt vời trong màu áo Arsenal. Họ được coi là những huyền thoại trong lịch sử Pháo thủ thành London với rất nhiều đóng góp cho thành công của đội bóng này.
Gia nhập Arsenal năm 1995 từ CLB Inter Milan với giá chuyển nhượng 14 triệu đô la, Dennis Bergkamp nhanh chóng thể hiện được tài năng và tầm ảnh hưởng của mình. Dù ngoại hình không lực lượng và thậm chí là khá mỏng manh nhưng King Dennis lại làm ngất ngây người xem bằng phong cách và lối chơi bóng rất riêng. Nếu như ai đó từng nói bóng đá là một môn nghệ thuật, sân cỏ là sàn diễn thì Bergkamp chính là nghệ sỹ, hay nói đúng hơn là ảo thuật gia điêu luyện. Một cú vỉa má ngoài tinh tế, một cú chọc khe bằng mũi chân kỹ thuật, hay một pha dứt điểm ngoài sức tưởng tượng… mỗi động tác từ đôi chân của cầu thủ người Hà Lan đều toát lên sự huyền ảo, thơ mộng, ngẫu hứng và đậm chất trí tuệ. Trong khi đó, Thierry Henry – người đến sau Bergkamp 4 năm lại sở hữu những bước chạy thần tốc và được mệnh danh là “đứa con của thần gió”. Tuy vậy quãng thời gian đầu thi đấu cho The Gunners, chân sút người Pháp chưa thực sự trở thành một sát thủ hạng nặng do những kĩ năng xử lý bóng và quan sát đồng đội khá kém.

Bộ đôi huyền thoại của Pháo thủ
Thế nhưng kể từ mùa giải 2000-2001, Henry và Bergkamp bắt đầu thể hiện sự ăn ý quá tuyệt vời trên hàng công của Arsenal. Chính sự “giúp sức” của “thầy phù thủy” Bergkamp, Henry đã từng bước hoàn thiện mình. Đỉnh cao nhất là ở hai mùa giải 2001-2002 và 2003-2004, bộ đôi này đã làm chao đảo tất cả những hàng phòng ngự của bất kì đội bóng nào và đồng thời giúp Arsenal lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh. Henry đã ghi tới tổng cộng 71 bàn thắng (ở hai mùa giải trên) mà trong số đó, Bergkamp là người kiến tạo tới không biết bao nhiều lần cho người đồng đội. Tiếc rằng thời gian sau đó, tiền đạo người Hà Lan đã cao tuổi và không song hành nhiều cùng Henry.
Quả thật, trong lịch sử của Arsenal, chính Henry và Bergkamp được coi là hai tượng đài và là cặp tiền đạo huyền thoại. Năm 2006, khi Bergkamp quyết định giải nghệ ở tuổi 37, HLV Wenger từng tiếc nuối rằng: “Không biết đến bao giời Arsenal mới tìm được một người có những phẩm chất tuyệt vời như cậu ấy…”. Thế nhưng dù sao với những đóng góp vô cùng lớn lao cho Pháo thủ, bộ đôi Henry và Bergkamp sẽ mãi còn được lưu danh…
(theo 24h)