Phòng thay đồ của đội chiến thắng, MU, vương vãi rác với đồ ăn thừa, vỏ chai, túi bóng...
Trái bóng được thiết kế đặc biệt. Trận chung kết trên sân Wembley tối qua đánh dấu chặng đường 50 năm của League Cup, còn được gọi là Cup Liên đoàn Anh hay Carling Cup theo tên nhà tài trợ hiện nay.
Trời mưa không ngớt ở London buộc ban tổ chức phải căng bạt để bảo vệ mặt cỏ - điều hiếm thấy trước đây.
Những chiếc huy chương được lau chùi cẩn thận trước trận đấu. Aston Villa là đội giàu thành tích thứ hai ở đấu trường này với 5 lần giành Cup, trong khi MU đã 3 lần về đích.
Cựu tiền đạo của Aston Villa và MU, Dwight Yorke (phải), tham gia bình luận trước trận. Ngồi ở giữa là Jamie Redknapp - cựu ngôi sao của Liverpool và giờ là một bình luận viên nổi tiếng.
Phòng ăn dành cho khách mời, được chụp lúc 13h nghĩa là hai tiếng trước khi trận đấu bắt đầu (theo giờ địa phương).
Khán giả kéo đến sân trên Đường Wembley.
HLV Ferguson trả lời phỏng vấn trước trận và giải thích nguyên nhân có đến 7 thay đổi trong đội hình so với chiến thắng 3-0 trước West Ham ở Ngoại hạng Anh hôm giữa tuần.
Michael Carrick tranh thủ khởi động trong đường hầm.
Binh nhì Dave Tatlock mang Cup ra sân. Anh đi lại khó khăn vì từng bị đạn găm vào cột sống trong thời gian chiến đấu ở Afghanistan năm 2008.
Chiếc Cup - danh hiệu tranh chấp giữa đội đang giữ Cup (MU) với đội đầu tiên giành Cup này trong lịch sử (Aston Villa).
Wayne Rooney tươi cười trên băng ghế dự bị. Anh sau đó được tung vào sân thay Michael Owen chấn thương và ghi bàn quyết định chiến thắng 2-1.
Cầu thủ MU vui trong men chiến thắng.
Cup Liên đoàn năm nay là danh hiệu thứ 34 mà HLV Alex Ferguson có với MU trong 24 năm gắn bó đã qua.
Hoàng tử William (phải) vốn là một CĐV của Aston Villa. Lần gần đây nhất đội chủ sân Villa Park giành danh hiệu đã cách đây 14 năm, khi đó William mới 13 tuổi.
Phòng thay đồ của MU như bãi chiến trường.
Doãn Mạnh