Một trong những chân dài đình đám hiếm hoi nhất đất Bắc có cả sự nghiệp lẫn một gia đình hạnh phúc đã trải lòng về những khó khăn, khổ cực mà cô đã trải qua để có được một cuộc sống hiện tại khá ung dung.
Thu nhập hàng tháng là bảy con số 0
Dạo này, chị xuất hiện khá ồn ào với việc mua bảo hiểm đôi chân của mình lên tới bảy con số 0, vậy thu nhập trung bình một tháng của chị là bao nhiêu?
Vấn đề này khá tế nhị, thế nên tôi cũng sẽ chia sẻ một cách tế nhị. Tôi không phải đơn thuần là một người mẫu, hiện tại tôi đang đứng ở vị trí quản lý, mà nếu nhà quản lý mà không hiệu quả, không có lợi nhuận thì sẽ dẫn đến việc chấm dứt công việc kinh doanh. Công việc kinh doanh của tôi hiện đang rất thuận buồm, xuôi gió nghĩa là tôi cũng… kiếm được, và thu nhập hàng tháng của tôi cũng là bảy con số 0.

Nhiều người đánh giá việc mua bảo hiểm đó là sự ngông của một cô người mẫu đất Bắc, chị nghĩ sao?
Mọi người vẫn luôn cố tạo cho những mình những scandal bằng những vụ người mẫu – đại gia, cặp này cặp nọ. Nhưng tôi là một người đã yên bề gia thất, tôi vẫn làm theo lời các cụ là an cư rồi mới lạc nghiệp, lập gia đình xong tôi mới quyết định theo nghề người mẫu. Việc quyết định mua bảo hiểm để bảo toàn cho nghề thôi, tôi không phải suy nghĩ nhiều, đó là điều hiển nhiên và hoàn toàn không phải là ngông cuồng. Tại sao mình không cổ động cho những bạn trẻ khi mới đầu bước vào làng mẫu, hãy biết quý trọng đôi chân của mình, ngoài gương mặt, bước đi của đôi chân chiếm đến 80% thành công của người mẫu.
Được biết rằng, Venus Miền Bắc đang đánh tiếng cho sự xuất hiện hoành tráng của một cô người mẫu nước ngoài và ít tuổi hơn cả Hồng Quế của New Talent?
Mỗi một công ty đều cố tìm cho mình một thế mạnh và muốn mình có một điểm lạ để nổi trội, nhằm khách hàng và các đối tác chú ý đến mình. Điểm nội trội của Venus Miền Bắc hiện tại là có một cặp song sinh gốc Hải Phòng Huyền Thư – Thư Huyền, và một điểm nhấn sẽ là một cô người mẫu tên là Andrea 100% nước ngoài mới 14 tuổi nhưng cao 1m78, có bố mẹ là người nước ngoài và đang sinh sống tại Việt Nam.
Như thế thì Andrea sẽ không có cơ hội tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong nước để giành danh hiệu, vì ở Việt Nam, danh hiệu sẽ quyết định mức cát sê, vị trí của người mẫu ấy?
Vì cô ấy là người nước ngoài, thế nên cô ấy bị hạn chế là không được phép tham gia các cuộc thi trong nước, thế nhưng, cô ấy sẽ tham gia các cuộc thi Quốc tế. Và nếu như cô ấy có được giải thưởng thì điều đấy sẽ đưa cô ấy lên đỉnh cao hơn những danh hiệu của các cuộc thi trong nước. Trước đây, Venus miền Bắc cũng đã đưa 3 người mẫu tham dự cuộc thi Siêu mẫu châu Á và cũng có một người vào Top10. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa các người mẫu tham gia các cuộc thi khác có lợi cho nghề nghiệp chứ không chỉ dừng lại ở đó.
Chị có lo lắng cô bé ấy lấn át hết các cô gái 100% Việt Nam?
Đến lúc này đây, các phụ nữ Việt Nam, các người mẫu Việt Nam đang được đánh giá khá cao trên đấu trường quốc tế. Như Hương Giang và Lan Hương đã giành được các vị trí khá cao trong các cuộc thi. Tôi cho rằng, mỗi người có một thế mạnh, điểm lạ, người Việt Nam không thua kém người nước ngoài, cô Andrea đấy có lợi thế về tuổi trẻ, sắc đẹp và nét Tây, nhưng các người mẫu trong nước lại có được sự đằm thắm, nền nã của người Việt.

Đã từng đột quỵ vì đam mê theo đuổi nghề
Chị diễn trên sân khấu rất “máu”, bước đi dứt khoát và lạnh, trong cuộc sống của chị, cái chất “man” đó có lấn át hình ảnh trụ cột của chồng không?
Trên sàn diễn, tôi thể hiện cá tính mang đậm chất “man” nhưng không có nghĩa là tôi chỉ có một cá tính “man” đấy, tôi vẫn có thể diễn áo cưới và trang phục áo dài truyền thống. Những lần đặt chân lên sàn diễn, tôi dành ra thời gian nghiên cứu những bộ trang phục mình sẽ khoác lên, tôi sẽ dành cho nó cá tính phù hợp.
Trong cuộc sống gia đình, tôi rất tôn trọng chồng và chồng cũng tôn trọng tôi. Tôi rất mãn nguyện với cuộc sống của mình.
Ngày xưa, chồng chị rất hay đèo chị đi diễn, giờ anh ấy còn làm thế không?
Bây giờ thì anh ấy cũng về làm trong công ty của tôi, anh ấy giúp tôi và chị gái Vy Hạnh trong công tác quản lý người mẫu. Ngoài việc quản lý, tôi còn dạy bảo đàn em (CLB người mẫu). Anh ấy muốn san sẻ bớt khó khăn nên đã nghỉ nhà nước về giúp đỡ vợ.
Thời điểm chị bước chân vào nghề người mẫu thì nó vẫn chưa được xem là một nghề, có rất nhiều khó khăn và cái nhìn không thiện cảm, chồng chị có ngăn cản không?
Thời gian đầu, anh ấy cũng phản ứng rất gay gắt, anh ấy cũng khuyên tôi làm việc khác để đỡ cực hơn so với việc đi sớm về khuya. Mất đến 3, 4 tháng tôi thuyết phục bằng cách “lôi” anh ấy đi xem tôi diễn ở fashion week và festival Huế…sau một vài lần, anh ấy đồng ý. Giờ thì anh ấy ngưỡng mộ vợ lắm (cười).
Fashion week thông thường thì một năm có hai mùa, mỗi tuần lễ diễn ra kéo dài 7 ngày, chắc hẳn chị cũng sẽ phải diễn ở những nơi không được cho là sang trọng lắm, cảm giác của chị thế nào?
Nếu tôi nhớ không nhầm, cách đây 7 năm tôi cũng đã trả lời một tờ báo và bây giờ tôi sẽ trả lời lại. Khi một người mẫu thực sự yêu nghề, muốn cống hiến, đóng góp cho nghề thì với họ, bất kể nơi đâu cũng là sàn diễn và là nơi để họ hoá thân vào trang phục. Kể cả khi họ đi diễn bar, sàn…tạm gọi là những nơi không chuyên nghiệp sẽ thể hiện được bản năng và cá tính của một người mẫu chuyên nghiệp.
Chính vì yêu nghề thời trang, tôi đã chuyển từ bóng chuyền, để ép cân, tôi đã mất thời gian dài bị đột quỵ để giảm cân, đó là những nỗ lực từ lúc tôi chập chững vào nghề.
Nhưng yêu nghề mãi rồi cũng đến lúc phải yêu tiền?
Chắc chắn không có ai nói rằng họ không cần tiền, chỉ những người không hiểu được giá trị thực của đồng tiền thì họ mới nói thế. Nếu bản tôi chọn giữa tiền và nghề, thì tôi không cân, đo đong đếm hoặc chọn cái nào hơn, tôi phải cân bằng giữa nghề và tiền để nuôi sống mình. Mỗi một buổi diễn, mức cát sê hoàn toàn khác nhau. Những buổi chụp hình, quay cho truyền hình, liên quan đến truyền thông và báo chí, tôi có thể nói rằng tôi không cần tiền…

Vợ chồng sau 5 năm là sẽ hết cãi vã
Chị được đánh giá là một người mẫu ngoan, không scandal mà vẫn trụ được với nghề lâu đến như vậy!
Có ngoan hay không thì tôi là người hiểu rõ nhất. Tôi vẫn luôn đặt gia đình lên trước nhất, tôi đã đi lấy chồng khi ở độ tuổi đẹp nhất, điều đó có nghĩa rằng, đối với tôi hạnh phúc gia đình không có gì đánh đổi được và tôi không dại dột làm điều gì để mình cảm thấy hối tiếc.
Nét đẹp của chị rất dữ dội, đặc biệt là đôi mắt bão nhưng rất buồn…
Tôi có phong cách diễn hơi hoang dã, ấn tượng nhưng đó chỉ là trên sàn diễn. Trong cuộc sống, mỗi người có một góc nhìn khác nhau, thực ra tôi cười dễ hơn nhưng tôi cười không xinh nên ít cười, dù sao thì tôi cũng cám ơn cha mẹ đã sinh ra tôi với một đôi mắt cũng hơi buồn.
Cuộc hôn nhân của chị có nhiều sóng gió không, chị có buồn nhiều không?
Tôi luôn đi theo những câu châm ngôn của những người đi trước, như vợ chồng sau 5 năm là sẽ hết cãi vã. 5 năm đầu, vợ chồng tôi cũng có những cãi vã, trục trặc nhưng tôi chỉ cho đó là những gia vị của cuộc sống mà thôi. Phải trải qua những sóng gió đó thì tôi mới có được cuộc sống khá hạnh phúc và thoải mái như hiện tại, vợ chồng hoà thuận và con cái thì rất ngoan. Con trai tôi năm nay 9 tuổi, cháu rất thông minh và tôi rất tự hào vì cháu học rất giỏi, cháu đang đứng ở vị trí thứ 2 trong trường về môn Toán.
Chị dành ra nhiều thời gian chăm lo cho gia đình và dạy cho cháu học không?
Cũng ít khi lắm. Thời gian cháu ở nhà học lại là lúc tôi đi diễn, nhưng cháu rất tự giác, trên bàn học bao giờ cũng có đồng hồ báo thức để cháu học. Còn về nấu ăn, tôi cũng rất tự hào rằng mình nấu ăn rất ngon, chỉ thua chị gái thôi (cười). Nếu có cơ hội, tôi sẽ mời anh ăn những món tủ cực ngon do chính tay tôi nấu.
Chị hướng con mình theo nghề gì?
Tôi muốn hướng cháu học theo nghề Luật. Còn nếu trở thành người mẫu thì bây giờ cũng còn quá sớm để định hướng cho cháu mặc dù cháu cũng có tố chất và rất yêu mẹ và nghề của mẹ. Nhưng, tôi chỉ để cho cháu tham gia nghề nếu cháu đủ chiều cao 1m9 vì tôi chỉ chấp nhận nếu cháu trở thành một người mẫu nam hạng Top chứ nếu là một người mẫu làng nhàng thì tôi không để cháu phải phí đam mê và tuổi trẻ cho những điều hão huyền.
Thông thường thì cha mẹ luôn mong con cái mình thực hiện ước mơ còn bỏ ngỏ của họ ở thời trẻ, ngày xưa chị rất yêu thích nghề Luật?
Tôi có một nỗi buồn hơn các bạn cùng lứa, khi còn 1 tuổi, tôi đã không sống cùng ba mẹ, tôi sống cùng ông bà nội, tôi làm lớp trưởng đến hết lớp 9 rồi về ở với ba mẹ. Hồi tôi sống với bà thì tôi cũng hay… cãi bà, bà bảo rằng tôi cãi giỏi thế sao không đi thi nghề luật để cãi cho những người bị oan trái. Và tôi đã hứa với bà là sẽ đi thi Đại học Luật vì ngày xưa tôi học cũng rất giỏi. Nhưng hết lớp 12 thì tôi lại đi lấy chồng mất rồi. Và bây giờ, ước mơ của tôi ngày xưa sẽ để cho đứa con trai thực hiện.
Chúc chị luôn hạnh phúc và sẽ toại nguyện với ước mơ của mình!
Mời độc giả ngắm nhìn đôi chân dài miên man của siêu mẫu Hạ Vy:







Anh Tuấn Anh (Thực hiện)
Ảnh: Tâm Kem
Thu nhập hàng tháng là bảy con số 0
Dạo này, chị xuất hiện khá ồn ào với việc mua bảo hiểm đôi chân của mình lên tới bảy con số 0, vậy thu nhập trung bình một tháng của chị là bao nhiêu?
Vấn đề này khá tế nhị, thế nên tôi cũng sẽ chia sẻ một cách tế nhị. Tôi không phải đơn thuần là một người mẫu, hiện tại tôi đang đứng ở vị trí quản lý, mà nếu nhà quản lý mà không hiệu quả, không có lợi nhuận thì sẽ dẫn đến việc chấm dứt công việc kinh doanh. Công việc kinh doanh của tôi hiện đang rất thuận buồm, xuôi gió nghĩa là tôi cũng… kiếm được, và thu nhập hàng tháng của tôi cũng là bảy con số 0.

Nhiều người đánh giá việc mua bảo hiểm đó là sự ngông của một cô người mẫu đất Bắc, chị nghĩ sao?
Mọi người vẫn luôn cố tạo cho những mình những scandal bằng những vụ người mẫu – đại gia, cặp này cặp nọ. Nhưng tôi là một người đã yên bề gia thất, tôi vẫn làm theo lời các cụ là an cư rồi mới lạc nghiệp, lập gia đình xong tôi mới quyết định theo nghề người mẫu. Việc quyết định mua bảo hiểm để bảo toàn cho nghề thôi, tôi không phải suy nghĩ nhiều, đó là điều hiển nhiên và hoàn toàn không phải là ngông cuồng. Tại sao mình không cổ động cho những bạn trẻ khi mới đầu bước vào làng mẫu, hãy biết quý trọng đôi chân của mình, ngoài gương mặt, bước đi của đôi chân chiếm đến 80% thành công của người mẫu.
Được biết rằng, Venus Miền Bắc đang đánh tiếng cho sự xuất hiện hoành tráng của một cô người mẫu nước ngoài và ít tuổi hơn cả Hồng Quế của New Talent?
Mỗi một công ty đều cố tìm cho mình một thế mạnh và muốn mình có một điểm lạ để nổi trội, nhằm khách hàng và các đối tác chú ý đến mình. Điểm nội trội của Venus Miền Bắc hiện tại là có một cặp song sinh gốc Hải Phòng Huyền Thư – Thư Huyền, và một điểm nhấn sẽ là một cô người mẫu tên là Andrea 100% nước ngoài mới 14 tuổi nhưng cao 1m78, có bố mẹ là người nước ngoài và đang sinh sống tại Việt Nam.
Như thế thì Andrea sẽ không có cơ hội tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong nước để giành danh hiệu, vì ở Việt Nam, danh hiệu sẽ quyết định mức cát sê, vị trí của người mẫu ấy?
Vì cô ấy là người nước ngoài, thế nên cô ấy bị hạn chế là không được phép tham gia các cuộc thi trong nước, thế nhưng, cô ấy sẽ tham gia các cuộc thi Quốc tế. Và nếu như cô ấy có được giải thưởng thì điều đấy sẽ đưa cô ấy lên đỉnh cao hơn những danh hiệu của các cuộc thi trong nước. Trước đây, Venus miền Bắc cũng đã đưa 3 người mẫu tham dự cuộc thi Siêu mẫu châu Á và cũng có một người vào Top10. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa các người mẫu tham gia các cuộc thi khác có lợi cho nghề nghiệp chứ không chỉ dừng lại ở đó.
Chị có lo lắng cô bé ấy lấn át hết các cô gái 100% Việt Nam?
Đến lúc này đây, các phụ nữ Việt Nam, các người mẫu Việt Nam đang được đánh giá khá cao trên đấu trường quốc tế. Như Hương Giang và Lan Hương đã giành được các vị trí khá cao trong các cuộc thi. Tôi cho rằng, mỗi người có một thế mạnh, điểm lạ, người Việt Nam không thua kém người nước ngoài, cô Andrea đấy có lợi thế về tuổi trẻ, sắc đẹp và nét Tây, nhưng các người mẫu trong nước lại có được sự đằm thắm, nền nã của người Việt.

Đã từng đột quỵ vì đam mê theo đuổi nghề
Chị diễn trên sân khấu rất “máu”, bước đi dứt khoát và lạnh, trong cuộc sống của chị, cái chất “man” đó có lấn át hình ảnh trụ cột của chồng không?
Trên sàn diễn, tôi thể hiện cá tính mang đậm chất “man” nhưng không có nghĩa là tôi chỉ có một cá tính “man” đấy, tôi vẫn có thể diễn áo cưới và trang phục áo dài truyền thống. Những lần đặt chân lên sàn diễn, tôi dành ra thời gian nghiên cứu những bộ trang phục mình sẽ khoác lên, tôi sẽ dành cho nó cá tính phù hợp.
Trong cuộc sống gia đình, tôi rất tôn trọng chồng và chồng cũng tôn trọng tôi. Tôi rất mãn nguyện với cuộc sống của mình.
Ngày xưa, chồng chị rất hay đèo chị đi diễn, giờ anh ấy còn làm thế không?
Bây giờ thì anh ấy cũng về làm trong công ty của tôi, anh ấy giúp tôi và chị gái Vy Hạnh trong công tác quản lý người mẫu. Ngoài việc quản lý, tôi còn dạy bảo đàn em (CLB người mẫu). Anh ấy muốn san sẻ bớt khó khăn nên đã nghỉ nhà nước về giúp đỡ vợ.
Thời điểm chị bước chân vào nghề người mẫu thì nó vẫn chưa được xem là một nghề, có rất nhiều khó khăn và cái nhìn không thiện cảm, chồng chị có ngăn cản không?
Thời gian đầu, anh ấy cũng phản ứng rất gay gắt, anh ấy cũng khuyên tôi làm việc khác để đỡ cực hơn so với việc đi sớm về khuya. Mất đến 3, 4 tháng tôi thuyết phục bằng cách “lôi” anh ấy đi xem tôi diễn ở fashion week và festival Huế…sau một vài lần, anh ấy đồng ý. Giờ thì anh ấy ngưỡng mộ vợ lắm (cười).
Fashion week thông thường thì một năm có hai mùa, mỗi tuần lễ diễn ra kéo dài 7 ngày, chắc hẳn chị cũng sẽ phải diễn ở những nơi không được cho là sang trọng lắm, cảm giác của chị thế nào?
Nếu tôi nhớ không nhầm, cách đây 7 năm tôi cũng đã trả lời một tờ báo và bây giờ tôi sẽ trả lời lại. Khi một người mẫu thực sự yêu nghề, muốn cống hiến, đóng góp cho nghề thì với họ, bất kể nơi đâu cũng là sàn diễn và là nơi để họ hoá thân vào trang phục. Kể cả khi họ đi diễn bar, sàn…tạm gọi là những nơi không chuyên nghiệp sẽ thể hiện được bản năng và cá tính của một người mẫu chuyên nghiệp.
Chính vì yêu nghề thời trang, tôi đã chuyển từ bóng chuyền, để ép cân, tôi đã mất thời gian dài bị đột quỵ để giảm cân, đó là những nỗ lực từ lúc tôi chập chững vào nghề.
Nhưng yêu nghề mãi rồi cũng đến lúc phải yêu tiền?
Chắc chắn không có ai nói rằng họ không cần tiền, chỉ những người không hiểu được giá trị thực của đồng tiền thì họ mới nói thế. Nếu bản tôi chọn giữa tiền và nghề, thì tôi không cân, đo đong đếm hoặc chọn cái nào hơn, tôi phải cân bằng giữa nghề và tiền để nuôi sống mình. Mỗi một buổi diễn, mức cát sê hoàn toàn khác nhau. Những buổi chụp hình, quay cho truyền hình, liên quan đến truyền thông và báo chí, tôi có thể nói rằng tôi không cần tiền…

Vợ chồng sau 5 năm là sẽ hết cãi vã
Chị được đánh giá là một người mẫu ngoan, không scandal mà vẫn trụ được với nghề lâu đến như vậy!
Có ngoan hay không thì tôi là người hiểu rõ nhất. Tôi vẫn luôn đặt gia đình lên trước nhất, tôi đã đi lấy chồng khi ở độ tuổi đẹp nhất, điều đó có nghĩa rằng, đối với tôi hạnh phúc gia đình không có gì đánh đổi được và tôi không dại dột làm điều gì để mình cảm thấy hối tiếc.
Nét đẹp của chị rất dữ dội, đặc biệt là đôi mắt bão nhưng rất buồn…
Tôi có phong cách diễn hơi hoang dã, ấn tượng nhưng đó chỉ là trên sàn diễn. Trong cuộc sống, mỗi người có một góc nhìn khác nhau, thực ra tôi cười dễ hơn nhưng tôi cười không xinh nên ít cười, dù sao thì tôi cũng cám ơn cha mẹ đã sinh ra tôi với một đôi mắt cũng hơi buồn.
Cuộc hôn nhân của chị có nhiều sóng gió không, chị có buồn nhiều không?
Tôi luôn đi theo những câu châm ngôn của những người đi trước, như vợ chồng sau 5 năm là sẽ hết cãi vã. 5 năm đầu, vợ chồng tôi cũng có những cãi vã, trục trặc nhưng tôi chỉ cho đó là những gia vị của cuộc sống mà thôi. Phải trải qua những sóng gió đó thì tôi mới có được cuộc sống khá hạnh phúc và thoải mái như hiện tại, vợ chồng hoà thuận và con cái thì rất ngoan. Con trai tôi năm nay 9 tuổi, cháu rất thông minh và tôi rất tự hào vì cháu học rất giỏi, cháu đang đứng ở vị trí thứ 2 trong trường về môn Toán.
Chị dành ra nhiều thời gian chăm lo cho gia đình và dạy cho cháu học không?
Cũng ít khi lắm. Thời gian cháu ở nhà học lại là lúc tôi đi diễn, nhưng cháu rất tự giác, trên bàn học bao giờ cũng có đồng hồ báo thức để cháu học. Còn về nấu ăn, tôi cũng rất tự hào rằng mình nấu ăn rất ngon, chỉ thua chị gái thôi (cười). Nếu có cơ hội, tôi sẽ mời anh ăn những món tủ cực ngon do chính tay tôi nấu.
Chị hướng con mình theo nghề gì?
Tôi muốn hướng cháu học theo nghề Luật. Còn nếu trở thành người mẫu thì bây giờ cũng còn quá sớm để định hướng cho cháu mặc dù cháu cũng có tố chất và rất yêu mẹ và nghề của mẹ. Nhưng, tôi chỉ để cho cháu tham gia nghề nếu cháu đủ chiều cao 1m9 vì tôi chỉ chấp nhận nếu cháu trở thành một người mẫu nam hạng Top chứ nếu là một người mẫu làng nhàng thì tôi không để cháu phải phí đam mê và tuổi trẻ cho những điều hão huyền.
Thông thường thì cha mẹ luôn mong con cái mình thực hiện ước mơ còn bỏ ngỏ của họ ở thời trẻ, ngày xưa chị rất yêu thích nghề Luật?
Tôi có một nỗi buồn hơn các bạn cùng lứa, khi còn 1 tuổi, tôi đã không sống cùng ba mẹ, tôi sống cùng ông bà nội, tôi làm lớp trưởng đến hết lớp 9 rồi về ở với ba mẹ. Hồi tôi sống với bà thì tôi cũng hay… cãi bà, bà bảo rằng tôi cãi giỏi thế sao không đi thi nghề luật để cãi cho những người bị oan trái. Và tôi đã hứa với bà là sẽ đi thi Đại học Luật vì ngày xưa tôi học cũng rất giỏi. Nhưng hết lớp 12 thì tôi lại đi lấy chồng mất rồi. Và bây giờ, ước mơ của tôi ngày xưa sẽ để cho đứa con trai thực hiện.
Chúc chị luôn hạnh phúc và sẽ toại nguyện với ước mơ của mình!
Mời độc giả ngắm nhìn đôi chân dài miên man của siêu mẫu Hạ Vy:







Anh Tuấn Anh (Thực hiện)
Ảnh: Tâm Kem