Dù đây chỉ là một giải đấu giao hữu và Arsenal cũng từng lên ngôi vô địch ở 2/3 lần tổ chức trước đó tuy nhiên chiến tích năm nay mà “pháo thủ” thành London giành được mang ý nghĩa vô cùng quan trọng…
Trong suốt 5 năm qua, Arsenal đã không thể một lần được nở nụ cười chiến thắng trên tất cả các đấu trường chính thức mà họ tham dự, từ Champions League đến giải Ngoại hạng Anh hay FA Cup, Carling Cup. Nói như vậy để thấy rằng nỗi buồn của các CĐV “pháo thủ” lớn đến như thế nào. Giáo sư Wenger cũng làm hết sức để mang vinh quang về cho đội bóng của mình thế nhưng phần vì có thời điểm lực lượng không đủ dày và mạnh, phần vì thiếu may mắn… nên Arsenal không thoát ra khỏi cơn “khát” danh hiệu.
Emirates Cup là một giải đấu giao hữu tiền mùa giải mới và được “khai sinh” từ năm 2007. Arsenal cũng khá quen với chiếc cup thuộc về “cây nhà lá vườn” khi họ đã lên ngôi vô địch giải đấu này tới 2/3 lần được tổ chức. Có thể trong thâm tâm, một số NHM Arsenal ước rằng giá như đội bóng của mình đổi được chiếc cup Emirates bằng một danh hiệu chính thức nào đó thì tốt biết mấy. Tuy nhiên, giành chức vô địch ngay trên sân nhà (dù là bất kì giải đấu như thế nào) cũng mang lại một cảm giác tuyệt vời. Đặc biệt trong bối cảnh hiện tại, The Gunners cần điều này hơn bao giờ hết để làm chất xúc tác cho những công việc và mục đích khác trước mùa giải mới.
Chức vô địch Emirates Cup có thể sẽ là chất xúc tác để giữ chân các cầu thủ trụ cột của Arsenal ở lại, đặc biệt là Fabregas?
Ai cũng biết, thời gian qua, vụ Barca lối kéo Fabregas hay ngược lại, chính tiền vệ khao khát được trở lại “mái nhà xưa” tạo nên ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế nào tại sân Emirates. HLV Wenger và NHM Arsenal tất nhiên là không muốn mất đi một cầu thủ vô cùng quan trọng của đội bóng. Fabregas đã và đang là linh hồn của “pháo thủ”, mất anh cũng đồng nghĩa với việc chiến lược gia người Pháp phải đi tìm một thủ lĩnh mới và phải xoay chuyển mạnh mẽ trong lối chơi của Arsenal. Dù những động thái gần đây cho thấy, Cesc sẽ ở lại nhưng khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè chưa đóng cửa (tới ngày 31/8) thì Arsenal vẫn phải tiếp tục níu kéo và tác động mạnh hơn nữa để giữ chân tiền vệ này. Theo phần lớn ý kiến, nguyên nhân chính khiến F4 muốn “dứt tình” với đội chủ sân Emirates là vì lòng khao khát danh hiệu. Một cầu thủ lớn không chỉ sống và gắn bó mãi với một nơi mà mình giành được quá ít những vinh quang. Chức vô địch Emirates Cup mà Arsenal vừa giành được không lớn (Arsenal xếp thứ nhất trên tổng số 4 điểm sau 1 trận hòa trước Milan và một trận thắng Celtic) nhưng ít ra, nó cũng củng cố niềm tin nơi Fabregas. Tất cả những NHM “pháo thủ” rất hi vọng tiền vệ người Tây Ban Nha vì đó mà lùi lại kế hoạch hồi hương thi đấu…
Tân binh Chamakh (giữa) và một số cầu thủ trẻ đã chơi khá tốt ở giải này
Emirates Cup chỉ diễn ra trong hai ngày với tổng cộng… 4 trận đấu thế nhưng với HLV Wenger, đó cũng là một cuộc tập dượt đầy ý nghĩa và vô cùng quan trọng trước mùa giải mới. Giáo sư người Pháp đang dần muốn thay đổi cơ cấu đội hình của Arsenal. Trong khung gỗ, Fabianski có thể sẽ được trọng dụng nhiều hơn ở mùa giải tới bởi lẽ thủ thành người Ba Lan đang ở độ tuổi đủ chín (25 tuổi). Tuyến giữa, Samir Nasri ngày càng cho thấy sự tiến bộ và có lối chơi sáng tạo khá giống với đội trưởng Fabregas. Ngoài ra, tân binh Chamakh đã bén duyên ngày từ những ngày đầu đặt chân tới Emirates. Tuy nhiên, bộ máy này của Wenger vẫn hoạt động chưa thật trơn tru. Trận đấu với Milan, “dàn pháo thủ” còn bộc lộ khá nhiều những điểm yếu, từ khâu phòng ngự tới tấn công. Dù giành chiến thắng 3-2 trước Celtic đêm qua nhưng NHM Arsenal lại đứng trước cảm giác vừa vui, vừa lo. Dẫn trước đối thủ tới 3 bàn một cách quá dễ dàng nhờ sự bùng nổ của hàng công song hàng thủ dở lại khiến họ suýt chút nữa mất chức vô địch trong những phút cuối của hiệp 2. Và chắc chắn, HLV Wenger đã nhận ra đâu là điểm yếu, đâu là điểm mạnh của The Gunners để khắc phục và phát huy tối đa trước những trận chiến đầy gian khó phía trước.
QT
(theo 24h)
Trong suốt 5 năm qua, Arsenal đã không thể một lần được nở nụ cười chiến thắng trên tất cả các đấu trường chính thức mà họ tham dự, từ Champions League đến giải Ngoại hạng Anh hay FA Cup, Carling Cup. Nói như vậy để thấy rằng nỗi buồn của các CĐV “pháo thủ” lớn đến như thế nào. Giáo sư Wenger cũng làm hết sức để mang vinh quang về cho đội bóng của mình thế nhưng phần vì có thời điểm lực lượng không đủ dày và mạnh, phần vì thiếu may mắn… nên Arsenal không thoát ra khỏi cơn “khát” danh hiệu.
Emirates Cup là một giải đấu giao hữu tiền mùa giải mới và được “khai sinh” từ năm 2007. Arsenal cũng khá quen với chiếc cup thuộc về “cây nhà lá vườn” khi họ đã lên ngôi vô địch giải đấu này tới 2/3 lần được tổ chức. Có thể trong thâm tâm, một số NHM Arsenal ước rằng giá như đội bóng của mình đổi được chiếc cup Emirates bằng một danh hiệu chính thức nào đó thì tốt biết mấy. Tuy nhiên, giành chức vô địch ngay trên sân nhà (dù là bất kì giải đấu như thế nào) cũng mang lại một cảm giác tuyệt vời. Đặc biệt trong bối cảnh hiện tại, The Gunners cần điều này hơn bao giờ hết để làm chất xúc tác cho những công việc và mục đích khác trước mùa giải mới.

Chức vô địch Emirates Cup có thể sẽ là chất xúc tác để giữ chân các cầu thủ trụ cột của Arsenal ở lại, đặc biệt là Fabregas?
Ai cũng biết, thời gian qua, vụ Barca lối kéo Fabregas hay ngược lại, chính tiền vệ khao khát được trở lại “mái nhà xưa” tạo nên ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế nào tại sân Emirates. HLV Wenger và NHM Arsenal tất nhiên là không muốn mất đi một cầu thủ vô cùng quan trọng của đội bóng. Fabregas đã và đang là linh hồn của “pháo thủ”, mất anh cũng đồng nghĩa với việc chiến lược gia người Pháp phải đi tìm một thủ lĩnh mới và phải xoay chuyển mạnh mẽ trong lối chơi của Arsenal. Dù những động thái gần đây cho thấy, Cesc sẽ ở lại nhưng khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè chưa đóng cửa (tới ngày 31/8) thì Arsenal vẫn phải tiếp tục níu kéo và tác động mạnh hơn nữa để giữ chân tiền vệ này. Theo phần lớn ý kiến, nguyên nhân chính khiến F4 muốn “dứt tình” với đội chủ sân Emirates là vì lòng khao khát danh hiệu. Một cầu thủ lớn không chỉ sống và gắn bó mãi với một nơi mà mình giành được quá ít những vinh quang. Chức vô địch Emirates Cup mà Arsenal vừa giành được không lớn (Arsenal xếp thứ nhất trên tổng số 4 điểm sau 1 trận hòa trước Milan và một trận thắng Celtic) nhưng ít ra, nó cũng củng cố niềm tin nơi Fabregas. Tất cả những NHM “pháo thủ” rất hi vọng tiền vệ người Tây Ban Nha vì đó mà lùi lại kế hoạch hồi hương thi đấu…

Tân binh Chamakh (giữa) và một số cầu thủ trẻ đã chơi khá tốt ở giải này
Emirates Cup chỉ diễn ra trong hai ngày với tổng cộng… 4 trận đấu thế nhưng với HLV Wenger, đó cũng là một cuộc tập dượt đầy ý nghĩa và vô cùng quan trọng trước mùa giải mới. Giáo sư người Pháp đang dần muốn thay đổi cơ cấu đội hình của Arsenal. Trong khung gỗ, Fabianski có thể sẽ được trọng dụng nhiều hơn ở mùa giải tới bởi lẽ thủ thành người Ba Lan đang ở độ tuổi đủ chín (25 tuổi). Tuyến giữa, Samir Nasri ngày càng cho thấy sự tiến bộ và có lối chơi sáng tạo khá giống với đội trưởng Fabregas. Ngoài ra, tân binh Chamakh đã bén duyên ngày từ những ngày đầu đặt chân tới Emirates. Tuy nhiên, bộ máy này của Wenger vẫn hoạt động chưa thật trơn tru. Trận đấu với Milan, “dàn pháo thủ” còn bộc lộ khá nhiều những điểm yếu, từ khâu phòng ngự tới tấn công. Dù giành chiến thắng 3-2 trước Celtic đêm qua nhưng NHM Arsenal lại đứng trước cảm giác vừa vui, vừa lo. Dẫn trước đối thủ tới 3 bàn một cách quá dễ dàng nhờ sự bùng nổ của hàng công song hàng thủ dở lại khiến họ suýt chút nữa mất chức vô địch trong những phút cuối của hiệp 2. Và chắc chắn, HLV Wenger đã nhận ra đâu là điểm yếu, đâu là điểm mạnh của The Gunners để khắc phục và phát huy tối đa trước những trận chiến đầy gian khó phía trước.
Sau 1 trận thắng, 1 trận hòa và giành được 8 điểm nhờ luật “1 bàn, 1 điểm”, Arsenal đã có được vị trí thứ nhất. Lyon đứng thứ 2 với 5 điểm. Celtic cũng giành được 5 điểm và chỉ xếp thứ 3 vì kém Lyon hiệu số bàn thắng – bại. Milan đứng bét với 4 điểm từ 2 trận hòa và 2 bàn thắng ghi được.
Kết quả cụ thể các trận đấu tại Cup Emirates 2010:
20h00 VN 31/07 Lyon – Celtic: 2-2
22h20 VN 31/07 Arsenal – Milan: 1-1
20h00 VN 01/08 Milan – Lyon: 1-1
22h20 VN 01/08 Arsenal – Celtic: 3-2
Các đội vô địch Emirates Cup từ năm 2007-2010:
Arsenal (2007)
Hamburg (2008)
Arsenal (2009)
Arsenal (2010)
QT
(theo 24h)