Hậu vệ ngôi sao Chelsea cho rằng, mối quan hệ của cặp đôi đình đám trong làng giải trí Anh quốc dần rạn nứt vì cô vợ Cheryl quá ích kỷ trong việc tập trung xây dựng sự nghiệp cá nhân.
Sau khi trở về London, Cheryl đã tránh mặt mọi cuộc tiếp xúc với báo giới và chỉ muốn ở nhà một mình. Tuy nhiên, ngày hôm qua, cô đã “mở cửa trái tim” để dốc bầu tâm sự với hai người bạn thân trong ban nhạc Girls Aloud, Nicola Roberts và Kimberley Walsh. Đây là hai người duy nhất mà Cheryl tin tưởng và muốn chia sẻ “nỗi đau” vào thời điểm này.
Cheryl muốn ly hôn càng nhanh càng tốtTrong khi đó, Ahsley Cole đang “chạy vạy” khắp nơi để nhờ những luật sư kinh nghiệm nhất đứng ra bảo vệ khối tài sản 22 triệu bảng của anh, ngay trước thềm vụ ly hôn tốn giấy mực nhất xứ sở sương mù. Không những vậy, từ “bị cáo”, Cole đã đứng sang làm “nguyên đơn” khi buộc tội cô vợ 26 tuổi khiến anh thường xuyên rơi vào tình trạng cô đơn – một điều tất yếu dẫn đến việc Cole cần một bờ vai để chia sẻ, và những mối tình chớp nhoáng để giải quyết vấn đề sinh lý!?
Sau khi biết được những suy nghĩ của tay chồng bội bạc, Cheryl đã tỏ ra cực kì bối rối và đau đớn. Chỉ trước đó không lâu, Ashley còn nhận lỗi và cầu xin cô tha thứ, nhưng giờ anh lại quay sang buộc tội cô.
“Ashley nói rằng Cheryl phải chịu trách nhiệm chính cho việc rạn nứt quan hệ vợ chồng”, một người bạn thân thiết của cặp đôi này cho biết trên The Mirror. “Cheryl quá mải mê vào sự nghiệp cá nhân, khi làm giám khảo cho chương trình X Factor, đồng thời thực hiện các dự án âm nhạc với nhóm Girls Aloud. Điều này khiến lịch làm việc của cô ấy rất bận rộn và không có thời gian chăm sóc Ashley. Vì vậy, anh ấy thường xuyên rơi vào tình trạng cô đơn.”
“Nhưng lúc nào cũng vậy, Ashley luôn “xuống nước” trước và chủ động nhận lỗi về mình. Vào lễ Valentine vừa qua, anh ấy đã gửi những bó hoa hồng khổng lồ và cả những món quà trang sức đắt giá cho Cheryl, như lời xin lỗi. Nhưng mọi việc đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.”
Không những đổ lỗi cho Cheryl, Cole còn cáo buộc mẹ vợ, bà Joan, 59 tuổi, là nguyên nhân khiến cả hai không có những phút riêng tư ở ngôi biệt thự đắt giá. Cole còn khẳng định, tình cảm của cả hai có dấu hiệu “thoái trào” khi bà Joan chuyển tới sinh sống cùng con gái vào 2 năm trước.
Sau khi trở về London, Cheryl đã tránh mặt mọi cuộc tiếp xúc với báo giới và chỉ muốn ở nhà một mình. Tuy nhiên, ngày hôm qua, cô đã “mở cửa trái tim” để dốc bầu tâm sự với hai người bạn thân trong ban nhạc Girls Aloud, Nicola Roberts và Kimberley Walsh. Đây là hai người duy nhất mà Cheryl tin tưởng và muốn chia sẻ “nỗi đau” vào thời điểm này.

Cheryl muốn ly hôn càng nhanh càng tốt
Sau khi biết được những suy nghĩ của tay chồng bội bạc, Cheryl đã tỏ ra cực kì bối rối và đau đớn. Chỉ trước đó không lâu, Ashley còn nhận lỗi và cầu xin cô tha thứ, nhưng giờ anh lại quay sang buộc tội cô.
“Ashley nói rằng Cheryl phải chịu trách nhiệm chính cho việc rạn nứt quan hệ vợ chồng”, một người bạn thân thiết của cặp đôi này cho biết trên The Mirror. “Cheryl quá mải mê vào sự nghiệp cá nhân, khi làm giám khảo cho chương trình X Factor, đồng thời thực hiện các dự án âm nhạc với nhóm Girls Aloud. Điều này khiến lịch làm việc của cô ấy rất bận rộn và không có thời gian chăm sóc Ashley. Vì vậy, anh ấy thường xuyên rơi vào tình trạng cô đơn.”
“Nhưng lúc nào cũng vậy, Ashley luôn “xuống nước” trước và chủ động nhận lỗi về mình. Vào lễ Valentine vừa qua, anh ấy đã gửi những bó hoa hồng khổng lồ và cả những món quà trang sức đắt giá cho Cheryl, như lời xin lỗi. Nhưng mọi việc đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.”
Không những đổ lỗi cho Cheryl, Cole còn cáo buộc mẹ vợ, bà Joan, 59 tuổi, là nguyên nhân khiến cả hai không có những phút riêng tư ở ngôi biệt thự đắt giá. Cole còn khẳng định, tình cảm của cả hai có dấu hiệu “thoái trào” khi bà Joan chuyển tới sinh sống cùng con gái vào 2 năm trước.
S.H