Hồ Thu Phương - 'cô gái may mắn' từng ở khu ổ chuột

Jolie

Member
Gương mặt sáng, giọng hát cao, từng đoạt giải thưởng liên hoan ca múa nhạc nhiều năm liền tại Bình Định, Hồ Thu Phương vừa tung ra album thứ hai của mình với tên gọi Lucky Girl.
Thật ra cái tên Hồ Thu Phương không lạ với khán giả bởi cô đã có kinh nghiệm 5 năm trong nghề, từng lăn lộn trên nhiều sân khấu khắp cả nước, cứ tưởng đà thăng tiến trong nghề nghiệp sẽ đến với cô gái vùng đất võ này, nhưng theo lời cô nói: “ Dường như tổ nghiệp chưa chú ý đến em thì phải, nhưng em vẫn tin là mình sẽ đạt được những ước mơ trong thời gian tới đây…”.

t325379.jpg


Hồ Thu Phương rất vui mừng với sự ra mắt của album Lucky Girl.


Nhớ lại những ngày đầu tham gia đoàn ca múa nhạc của Thành phố Quy Nhơn, cô bé Phương đã sớm bộc lộ năng khiếu của mình, cô tham gia hầu hết các tiết mục của tỉnh, từ múa, diễn kịch đến ca nhạc… mục nào cô dự thi cũng đem về cho tỉnh nhiều thành tích đáng nể, khiến ban Giám đốc NVH cùng bạn bè “xúi” Phương vào TPHCM lập nghiệp.
Thế là một thân một mình, cô khăn gói vào Nam, đến NVH Thanh niên xin vào lớp nhạc của các thầy: NSUT Tạ Minh Tâm, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, Phạm Anh Bằng cùng cô Mỹ Liêm…. 6 tháng trời miệt mài trên giảng đường ca nhạc dường như vẫn cảm thấy thiếu điều gì, Phương tiếp tục xin vô học nhạc viện TPHCM hai năm, sau đó được thầy Lê Hải đứng ra quy tụ thêm hai bạn Hải Yến và Mỹ Liên để ra đời nhóm nhạc Ngân Hà tung hoành trên khắp sân khấu một thời gian.
Hỏi Phương những kỷ niệm nào đáng nhớ nhất? Hồ Thu Phương không khỏi chạnh lòng: “Cũng trải qua nhiều cực khổ lắm anh ơi, việc ăn mì gói, bánh mì, ở nhà ổ chuột, rồi ngủ đình ngủ chợ là chuyện thường ngày ở huyện, những ngày cơ khổ ấy, như thúc giục cho mình một nghị lực phi thường cần phải vượt qua. Nhiều người bảo em là con gái nhà giàu, (nhà kinh doanh nem chả rất có tiếng ở Bình Định) sao không xin ba mẹ cầu viện, để bớt phần gian nan, nhưng em chỉ biết lặng im và cố gắng thật nhiều, để mong một ngày nào làm rạng danh bằng chính nghề mình yêu thích, lúc đó Phương xin dành tất cả những “vinh quang” ấy cho mẹ cha".

t325381.jpg


t325389.jpg



t325391.jpg


t325384.jpg


Bìa album rất ấn tượng của "cô gái may mắn" Hồ Thu Phương.


"5 năm ở TPHCM, biết bao thay đổi, em từng làm nhiều nghề khác nhau, cũng từng bị nhiều người có ánh mắt nghi ngờ bởi thân hình “mỏng manh” như thế sẽ làm được gì ở cái đất Sài thành nhiều cạm bẫy. Được như ngày nay, mấy ai biết được nhiều lần Hồ Thu Phương đã toan tính bỏ nghề, cứ buông xuôi mọi việc trở về quê sống cuộc sống an nhàn với mẹ cha. Nhưng đó chỉ là những ý nghĩ thoáng qua, với ánh đèn sân khấu, với tiếng vỗ tay của khán giả, và những tiếng nhạc reo vang là khiến Hồ Thu Phương càng phải quyết chí vươn lên và sống với nghề bằng chính thực lực của mình.
Album lần này với tên gọi Lucky Girl (tạm dịch là Cô gái may mắn), theo lời Thu Phương: "Đó là tên gọi như điều nhắn nhủ với mọi người: Hãy cố gắng và niềm vui và may mắn sẽ đến với bạn bằng chính sự vươn lên của chính mình".
Album với 8 ca khúc mang tên: Anh nơi đâu của nhạc sĩ Bình Nguyên, Em đang nhớ anh của Bằng Cường, Xin đừng về bên em của Trương Lê Sơn, Khi nào em buồn của Minh Khang và đặc biệt là ca khúc Mộng do chính Thu Phương sáng tác bằng những cảm xúc chân thật của mình.

t325392.jpg


t325393.jpg


Hồ Thu Phương cùng các bạn diễn trong lần ra mắt chương trình 9X của Đài truyền hình VTC.


t325394.jpg


t325397.jpg


t325399.jpg


t325398.jpg


Hồ Thu Phương thân tình bên siêu mẫu Đức Tiến.


Hiện nay, Hồ Thu Phương đang tất bật với kế hoạch đi diễn của mình, và cũng trong thời gian này cô sẽ đảm nhận vai thứ chính trong bộ phim Con của nữ biệt động Sài Gòn do đạo diễn Long Vân thực hiện. Nói về cô “diễn viên” này, đạo diễn Long Vân cho biết: “Con bé có gương mặt rất xinh, nhưng quan trọng nhất là sự biểu cảm trong diễn xuất của bé rất tinh tế, tôi đã chấm “bé” ấy ngay từ lần casting đầu tiên".




Huy Khánh – Lữ
zing
 
Back
Top