Cha của nam diễn viên bạc mệnh Choi Jin Young mới đây đã thừa nhận với báo giới, hai ngày trước khi tự tử, con trai đã gọi điện cho ông trong tâm trạng đầy thất vọng, bi quan vào cuộc sống.
Bố đẻ của Choi Jin Young ngày đưa con về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: SPN. Chiều 29/3, thi thể Choi Jin Young được phát hiện tại nhà riêng, nơi anh và mẹ cùng các cháu sinh sống. Thông tin này khiến cho làng giải trí vô cùng bàng hoàng, bởi trước đó không lâu, nam diễn viên này khi phát biểu trước báo giới đã bày tỏ mong muốn được thay chị gái quá cố chăm sóc hai cháu thành người. Theo một số thông tin mới đây, dường như Choi Jin Young đã trải qua một quãng thời gian không dễ dàng chút nào kể từ khi chị gái anh, Choi Jin Sil tự tử vào năm 2008.
Cha ruột của Choi Jin Young mới đây cho biết, ngày 27/3, tức là 2 ngày trước khi tự vẫn, con trai đã gọi điện cho ông trong một tâm trạng hết sức mệt mỏi. Khi nói chuyện với cha, nam diễn viên này bày tỏ rằng anh đang trong giai đoạn khó khăn và không muốn tiếp tục công việc trong làng giải trí. Anh cũng tâm sự rằng từ khi chị gái mất, mọi thứ với anh đều khó khăn, những vai nhận được đều khiến anh không hài lòng. Cha mẹ Choi Jin Young ly dị từ khi hai anh em còn rất nhỏ. Mặc dù không sống cùng cha, Jing Young vẫn thường xuyên giữ liên lạc với ông qua diện thoại để tâm sự.
Choi Jin Young và chị gái Choi Jin Sil. Ảnh: CQNews. Trong khi đó, bạn bè của Choi Jin Young tiết lộ, vài ngày trước, khi phát hiện tâm trạng Choi Jin Young dường như bất ổn, họ đã gọi điện cho mẹ anh và khuyên bà nên "để mắt" tới con nhiều hơn. Khi đó, bà Jung Ok Suk bắt đầu nhận ra những điều khác lạ, bởi con trai bà ở nhà nhiều hơn và rất ít ra ngoài, dù trước đó anh thường xuyên gặp gỡ bạn bè. Trên blog cá nhân, sau một thời gian dài bỏ bẫng, Choi Jin Young cũng bất ngờ đăng tải vài dòng tâm sự: "Mọi thứ chỉ là mệt mỏi", hay "Không ai có thể hiểu những nỗi muộn phiền của tôi".
View attachment 6440 Những muộn phiền đã đẩy Choi Jin Young đến cái chết. Ảnh: CQnews. Từ 6 tháng trước đó, bà Jung cũng từng khuyên con nên đi gặp bác sĩ khi anh kêu đau đầu, chán nản, tuy nhiên anh từ chối, đồng thời tiếp bước chị gái, sử dụng thuốc an thần thiếu chỉ định. Bạn thân của anh khẳng định, Choi Jin Young đã nhiều lần tự tử không thành sau cái chết của chị gái. Cho đến đầu giờ chiều 29/3 vừa rồi, một nữ đồng nghiệp tên Jeong khi gặp mẹ Choi Jin Young tại tiệm cafe đã nói, khoảng 10 giờ sáng, Choi Jin Young có gọi cho cô, nhưng sau khi nói vài lời bâng quơ, anh tắt máy và không nghe cuộc gọi của cô nữa. Linh cảm không lành, hai người phụ nữ vội vàng trở về nhà kiểm tra tình hình, thì phát hiện nam diễn viên này đã treo cổ tự vẫn.
Hai đứa con tội nghiệp của Choi Jin Young sẽ do ai nuôi dưỡng sau khi mẹ, cậu qua đời, đây chính là mối quan tâm lớn nhất của dư luận lúc này. Ảnh: Starnews. Theo CQNews, Choi Jin Young khởi nghiệp là người mẫu quảng cáo truyền hình vào năm 1987, sau đó bắt đầu chuyển hướng sang diễn xuất vào năm 1990. Tên tuổi của anh được biết qua một số bộ phim và show truyền hình. Ngoài ra, Choi còn thử sức với lĩnh vực ca hát và ra mắt một vài single.
Bố đẻ của Choi Jin Young ngày đưa con về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: SPN. Chiều 29/3, thi thể Choi Jin Young được phát hiện tại nhà riêng, nơi anh và mẹ cùng các cháu sinh sống. Thông tin này khiến cho làng giải trí vô cùng bàng hoàng, bởi trước đó không lâu, nam diễn viên này khi phát biểu trước báo giới đã bày tỏ mong muốn được thay chị gái quá cố chăm sóc hai cháu thành người. Theo một số thông tin mới đây, dường như Choi Jin Young đã trải qua một quãng thời gian không dễ dàng chút nào kể từ khi chị gái anh, Choi Jin Sil tự tử vào năm 2008.
Cha ruột của Choi Jin Young mới đây cho biết, ngày 27/3, tức là 2 ngày trước khi tự vẫn, con trai đã gọi điện cho ông trong một tâm trạng hết sức mệt mỏi. Khi nói chuyện với cha, nam diễn viên này bày tỏ rằng anh đang trong giai đoạn khó khăn và không muốn tiếp tục công việc trong làng giải trí. Anh cũng tâm sự rằng từ khi chị gái mất, mọi thứ với anh đều khó khăn, những vai nhận được đều khiến anh không hài lòng. Cha mẹ Choi Jin Young ly dị từ khi hai anh em còn rất nhỏ. Mặc dù không sống cùng cha, Jing Young vẫn thường xuyên giữ liên lạc với ông qua diện thoại để tâm sự.
Choi Jin Young và chị gái Choi Jin Sil. Ảnh: CQNews. Trong khi đó, bạn bè của Choi Jin Young tiết lộ, vài ngày trước, khi phát hiện tâm trạng Choi Jin Young dường như bất ổn, họ đã gọi điện cho mẹ anh và khuyên bà nên "để mắt" tới con nhiều hơn. Khi đó, bà Jung Ok Suk bắt đầu nhận ra những điều khác lạ, bởi con trai bà ở nhà nhiều hơn và rất ít ra ngoài, dù trước đó anh thường xuyên gặp gỡ bạn bè. Trên blog cá nhân, sau một thời gian dài bỏ bẫng, Choi Jin Young cũng bất ngờ đăng tải vài dòng tâm sự: "Mọi thứ chỉ là mệt mỏi", hay "Không ai có thể hiểu những nỗi muộn phiền của tôi".
View attachment 6440 Những muộn phiền đã đẩy Choi Jin Young đến cái chết. Ảnh: CQnews. Từ 6 tháng trước đó, bà Jung cũng từng khuyên con nên đi gặp bác sĩ khi anh kêu đau đầu, chán nản, tuy nhiên anh từ chối, đồng thời tiếp bước chị gái, sử dụng thuốc an thần thiếu chỉ định. Bạn thân của anh khẳng định, Choi Jin Young đã nhiều lần tự tử không thành sau cái chết của chị gái. Cho đến đầu giờ chiều 29/3 vừa rồi, một nữ đồng nghiệp tên Jeong khi gặp mẹ Choi Jin Young tại tiệm cafe đã nói, khoảng 10 giờ sáng, Choi Jin Young có gọi cho cô, nhưng sau khi nói vài lời bâng quơ, anh tắt máy và không nghe cuộc gọi của cô nữa. Linh cảm không lành, hai người phụ nữ vội vàng trở về nhà kiểm tra tình hình, thì phát hiện nam diễn viên này đã treo cổ tự vẫn.
Hai đứa con tội nghiệp của Choi Jin Young sẽ do ai nuôi dưỡng sau khi mẹ, cậu qua đời, đây chính là mối quan tâm lớn nhất của dư luận lúc này. Ảnh: Starnews. Theo CQNews, Choi Jin Young khởi nghiệp là người mẫu quảng cáo truyền hình vào năm 1987, sau đó bắt đầu chuyển hướng sang diễn xuất vào năm 1990. Tên tuổi của anh được biết qua một số bộ phim và show truyền hình. Ngoài ra, Choi còn thử sức với lĩnh vực ca hát và ra mắt một vài single.
Nguyễn Hương
