Hành trình tìm cha của Stephan Neubauer

Jolie

Member
Ngày 03.07.2013 gia đình Stephan cùng gia đình anh Đoàn Văn Sơn bắt đầu chuyến về Việt Nam thực hiện bước cuối cùng trong hành trình tìm cha sau 27 năm mong đợi. Chúng tôi xin tường thuật tóm tắt một số diễn biến chính trong hành trình tìm cha của của Stephan với những thông tin lần đầu công bố.
attachment.php

Gia đình Stephan và gia đình anh Đào Văn Sơn tại sân bay München ngày 03.07.2013

Từ sân bay München, Stephan rất xúc động gửi lời cám ơn tới sự quan tâm và giúp đỡ của toàn thể cộng đồng đã dành cho anh trong suốt hành trình tìm cha. NguoiViet.de sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong chuyến về quê lần đầu này của Stephan.

Tuổi thơ không may mắn và khát vọng tìm cha

Stephan sinh năm 1982 tại Jena, là kết quả tình yêu của người cha Việt Trần Duy Sửu và mẹ Đức. Hồi đó người Việt đi học tập và lao động không được phép kết hôn với người nước ngoài, anh Sửu cũng không thể chính thức nhận con và mối tình của họ tan vỡ. Ban đầu Stephan sống với mẹ, nhưng khi Stephan một tuối rưỡi thì người mẹ đã bỏ không nuôi đứa con này và bà ngoại đã tìm thấy cháu trong xe nôi khi Stephan đã bị bỏ đói khát 19 tiếng, trong trạng thái nguy hiểm tính mạng. Hiện nay mẹ Stephan sống ở Bonn nhưng hầu như không có liên hệ với con trai.
warning.gif
1372945912.2378.jpg

Stephan sống với bà ngoại trong tình yêu thương của bà

Từ đó Stephan đã sống với bà ngoại trong tình yêu thương của bà. Cho đến trước khi về nước năm 1986 thì người cha Việt vẫn thường đến thăm con trai vào cuối tuần với những món quà đồ chơi và tình thương của người cha. Từ những ký ức tuổi thơ cùng với lời kể của bà ngoại, Stephan hiểu rằng cha rất thương Stephan nhưng vì hoàn cảnh mà cha con phải xa cách.

Mặc dù hoàn toàn xa cha từ khi mới bốn tuổi, nhưng hình ảnh người cha Việt trong tâm trí Stephan vẫn rất thiêng liêng và mong muốn gặp lại cha cũng lớn lên theo năm tháng cùng Stephan. Có lẽ vì thương cháu, muốn Stephan có thể quên người cha đang ở tận Việt Nam và không có cơ hội gặp lại nên bà ngoại đã nói rằng cha anh đã chết do tai nạn xe máy ở Việt Nam. Hai lá thư bà ngoại nhận được từ cha Stephan sau khi về nước thì bà ngoại cũng dấu Stephan và Stephan cũng chỉ biết đến sau khi tìm được cha qua thông tin từ bài phỏng vấn của NguoiViet.de với với cha Stephan. Nhưng không hiểu do tình cảm cha con thiêng liêng, hay có sự mách bảo tâm linh nào đó mà Stephan đã không tin vào điều đó và vẫn nuôi khát vọng gặp lại cha.

Hiện nay Stephan là thợ gia công cơ khí CNC, sống gần Jena. Stephan nuôi khát vọng tìm lại cha ngay cả khi đã có gia đình riêng và có cô con gái đầu lòng. Năm 2008 Stephan đã liên hệ với chương trình truyền hình“Vermisst” (“thất lạc”) của đài truyền hình RTL của Đức để tìm cha nhưng không có kết quả. Năm 2012 anh lại liên hệ với chương trình“Nur die Liebe zählt” của SAT1 nhưng chương trình này cũng không giúp được anh.

Bắt đầu hành trình với sự giúp đỡ của cộng đồng

Vào một ngày cuối năm 2012 khi xem phóng sự truyền hình đưa tin về ông Michael Campioni, một doanh nhân người Erfurt, cùng ở bang Thüringen, người có công đưa xúc xích Đức vào thị trường Việt Nam thì quyết tâm tìm cha của Stephan lại trỗi dậy mãnh liệt.

Ngày 06.01.2013 Stephan viết E-Mail cho Michael Campioni đề nghị ông giúp tìm cha, ông rất quan tâm và mời Stephan đến nhà riêng để hỏi chuyện. Sau đó ông đã gửi ngay Stephan đến một đến một địa chỉ tin cậy, đó là Dr. Nguyễn Văn Hương, làm việc trong chính quyền thành phố Berlin, phụ trách về nhập cư. Dr. Hương là người đã giúp đỡ rất nhiều cho người Việt ở Đức, sau khi liên hệ với Stephan qua Email và điện thoại đã nhanh chóng giúp Stephan soạn thảo thông báo tìm cha bằng tiếng Việt để đăng tải trên báo mạng và cố vấn cho Stephan trong suốt hành trình.
warning.gif
1372945912.462.jpg

Ông Michael Campioni, doanh nhân người Erfurt

Cùng với việc Stephan đăng tin tìm cha trên Facebook cá nhân, từ cuối tháng 1.2013 cho đến đầu tháng 2.2013 nhiều báo mạng tiếng Việt ở Đức, ở Châu Âu và Việt Nam lần lượt tiếp sức đưa tin. Trang NguoiViet.de ngay từ ngày đầu đưa tin tìm cha của Stephan, ngày 26.01.2012 đã có hàng ngàn lượt người quan tâm. Tổng biên tập Lương Đình Cường đã trực tiếp trao đổi với Stephan qua facebook trước khi đăng tin và liên tục theo dõi hành trình tìm cha của Stephan.

Những thông tin ban đầu về người cha do Stephan cung cấp là rất quan trọng. Tuy nhiên một số thông tin chưa chính xác và thiếu thông tin về quê quán là những trở ngại cho việc tìm kiếm. Stephan theo dõi rất chăm chỉ những thông tin từ cộng đồng mạng, kết nối các trang web có đăng tin tìm cha và bổ sung thông tin mới vào facebook cá nhân. Bạn Diễm Phương, sinh viên đại học ngoại ngữ, Đại học quốc gia Hà Nội, là một „friend“ trên facebook đã rất nhiệt tình dịch cho Stephan nhiều thông tin.Trên facebook của Stephan có nhiều thông tin chia sẻ, nhưng không có tin chính xác để đến đích.

Có những tin không chính xác làm lệch hướng tìm kiếm. Ngày 12.02.2013 Stephan viết bằng tiếng Anh trên facebook: “Hello, I need more information about my dad... I know that my dad is living in Hanoi” (Xin chào, tôi cần thêm thông tin về cha tôi… Tôi biết rằng cha của tôi đang sống ở Hà Nội).Trên trang vnexpress.net thì ngày 20.02.2013 có bạn đọc viết: „Tôi biết anh Sửu hồi bên Đức và chỉ biết anh quê ở Nghệ An, ai là bạn anh Sửu hay địa chỉ thì thông tin cho anh Sửu biết…”. Tuy nhiên thông tin anh Sửu đang ở Hà Nội hay quê ở Nghệ An đều không đúng. Đặc biệt là có cả những người “nhận nhầm” là cha Stephan. Stephan đã nhận được một số cú điện thoại và E-Mail từ Việt Nam nhận con của một số người đi Đức về, nhưng thông tin không phù hợp nên biết không phải cha mình.

Thông tin quan trọng cho việc tìm được anh Sửu đến từ cộng đồng người Việt ở Đức. Đối với chúng tôi, hy vọng lớn bắt đầu từ thông tin ngày 04.02.2013 của anh Đinh Bá Thắng (trước đây làm việc tại nhà máy Carl Zeiss Jena, hiện vẫn ở Jena) cho bài “Stephan Neubauer, một người Đức tìm bố Việt” trên NguoiViet.de. Anh Thắng cho biết là một số bạn cũ của anh Sửu vẫn còn ở Đức và anh sẽ liên hệ. Ngày 12.02.2013, anh Thắng thông báo đã liên lạc với anh Sơn, bạn cũ của anh Sửu.

Không chỉ anh Thắng mà anh Kiều Đình Hùng, phó chủ tịch hội người Việt ở Jena cũng đã liên lạc với anh Sơn đề nghị giúp Stephan. Kiều Đình Hùng nhận tin ban đầu từ anh Đoàn Hùng, người đã học đại học Weima thời những năm 1980, giờ ở Ingolstadt. Anh Đoàn Hùng đã được Nguyễn Quốc Chinh, sinh viên kinh tế, đang làm thêm ở nhà hàng của chính anh nhờ tìm thông tin.

TS Nguyễn Phúc Hiền, bí thư thứ nhất Đại Sứ Quán Việt Nam ở Berlin, cũng đã hỗ trợ cuộc tìm kiếm này. Ngày 05.02.2013 anh thông báo cho chúng tôi biết rằng đã tra cứu hồ sơ cũ của ban quản lý lưu học sinh của ĐSQ nhưng không có hồ sơ của anh Sửu và cho biết sẽ phối hợp với các cán bộ ĐSQ để tìm trong hồ sơ khối học nghề và lao động. Tuy nhiên khi đó đã có thông tin từ anh Thắng nên chúng tôi nói là anh chưa cần tìm tiếp.

Đào Văn Sơn là đồng hương Phú Thọ, học sau Trần Duy Sửu mấy khóa ở Jena, biết Stephan hồi nhỏ, nay sống ở München. Khi biết tin Stephan tìm cha, anh Sơn đã liên hệ điện thoại với Stephan đồng thời rất tích cực liên hệ với người thân ở Việt Nam để tìm anh Sửu. Trước tiên anh liên hệ với một người bạn cũ ở Jena tên là Hòa, quê Nam Đàn Nghệ An, nay sống ở Hà Nội, là bạn học của anh Sửu ở Đức. Anh Hòa cho biết trước đây 20 năm đã đến nhà anh Sửu ở Phú Thọ, anh không nhớ tên địa danh chi tiết. Trước Tết anh bận nhưng hứa là sau Tết sẽ lên Phú Thọ tìm anh Sửu. Anh Hòa nhớ một thông tin quan trọng là nhà anh Sửu ở gần một bến đò.

Mặc dù tin rằng anh Hòa sẽ tìm được anh Sửu, nhưng anh Sơn vẫn liên hệ để nhờ một số người quen khác ở Phú Thọ, trong đó có anh Vũ Xuân Ngọc.

Vị ân nhân ẩn danh và cú điện thoại hồi hộp

Anh Vũ Xuân Ngọc, quê xã Thái Ninh, Thanh Ba, Phú Thọ, là Giám đốc công ty bảo hiểm Bảo Minh Phú Thọ. Khi anh Sơn gọi điện nhờ anh Ngọc giúp đỡ, đã cung cấp thêm những thông tin quan trọng: anh Trần Duy Sửu quê ở huyện Tam Thanh (cũ), Phú Thọ, nhà gần một bến đò.

Có được những thông tin đó, anh Ngọc phác thảo ngay chiến lược tìm kiếm theo các phương pháp sau đây:

- Tìm thông tin từ những người quê Tam Thanh đã đi du học ở Đức về

- Nhờ công an tìm kiếm trong danh sách cấp hộ chiếu hoặc chứng minh thư

- Nhờ tra cứu trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp phổ thông

Huyện Tam Thanh bây giờ đã tách thành hai huyện Tam Nông và Thanh Thủy. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và đồng nghiệp, anh Ngọc gọi điện cho nhiều người đã đi Đức ở huyện Tam Nông nhưng gần một tuần trôi qua vẫn không có tin về anh Sửu.

Sáng 26.02 anh Ngọc gọi điện cho chị Trần Thị Hoa, trước cũng đi du học về, là một đại lý bảo hiểm của Bảo Minh, quê ở Thạch Đồng, Thanh Thủy, hiện sống ở Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ. Chị Hoa nhớ lại hồi còn nhỏ có biết một người chú họ cùng quê, họ Trần, tên Sửu, trước đây có đi Đức về, nhà gần bến đò, nhưng giờ ở tận Lào Cai, anh Sửu còn một người anh tên Hùng vẫn sống ở quê.

Sáng 27.02 dù đang ốm, chị Hoa gọi điện về quê nhờ chị dâu là Nguyễn Thị Thành liên lạc với anh Hùng. Và ngay trong sáng 27.02 anh Ngọc đã nhận được số di động của anh Sửu. Anh Ngọc gọi điện sang München yêu cầu anh Sơn cung cấp tên bà ngoại và tên mẹ của Stephan.

Ngay sau đó anh Ngọc gọi điện lên Lào cai gặp anh Sửu. Anh kể về một đoạn đối thoại khá hồi hộp:

Sau khi anh Sửu xác nhận tên là Trần Duy Sửu, trước đây có đi Đức học quang học chính xác ở Jena, anh Ngọc nói: “Tôi muốn giúp anh, yêu cầu anh ra ngoài để tôi nói riêng với anh một chuyện rất quan trọng”. Sau đó anh Ngọc nói: “Hồi ở Đức, anh có con riêng tên là Stephan, sinh năm 1982”. Một phút im lặng, không có tiếng trả lời. Trong phút im lặng đó, tâm trạng anh Ngọc rất hồi hộp và căng thẳng, anh nghĩ đến tình huống người cha vì gia đình hiện tại có thể không dám nhận con.

Chưa biết sẽ xử lý ra sao, nhưng rồi có tiếng của anh Sửu, nói lạc cả giọng, xác nhận là cha Sephan và khẩn thiết đề nghị: “Xin anh giúp đỡ bằng mọi cách để cha con tôi gặp nhau”. Anh Ngọc thận trọng nói tiếp rằng: “Tôi có thể giúp anh nhưng đề nghị anh cho biết tên bà ngoại và mẹ của Stephan”. Khi đó thì anh Sửu trả lời ngay lập tức và tất cả đều đúng. Niềm vui trong anh Ngọc vỡ òa, vì chắc chắn rằng anh Sửu chính là người cha mà Stephan đang thiết tha tìm kiếm.

Kết thúc cuộc điện thoại, anh Ngọc còn giải quyết gấp một công việc của cơ quan rồi gọi điện sang München, báo tin vui và chuyển số điện thoại của anh Sửu cho anh Sơn. Lúc đó là gần 12h trưa giờ Việt Nam, ngày 27.02.2013. Vậy là chỉ một tuần sau khi anh Ngọc bắt đầu vào cuộc, anh đã tìm được cha của Stephan. Anh nói rằng việc tìm thấy cha Stephan trước hết là do anh có tâm, nhưng còn phải có phương pháp và cũng là do nhân duyên nữa. Khi gọi điện cho anh Sửu, anh Ngọc không xưng danh của mình và sau đó cũng không muốn báo chí đưa tin về sự giúp đỡ của anh. Chỉ đến khi được anh Lương Đình Cường thuyết phục chia sẻ thông tin để rút kinh nghiệm cho các trường hợp tương tự thì anh mới đồng ý công bố thân nhân của mình. Trước đó chính bản thân cha con anh Sửu cũng chưa hề biết vị ân nhân này của mình là ai.
warning.gif
1372945912.6243.jpg

Anh Vũ Xuân Ngọc, Giám đốc công ty bảo hiểm Bảo Minh Phú Thọ

Sau khi nhận tin vui của anh Ngọc, anh Sơn gọi điện ngay cho Stephan, hướng dẫn Stephan mua các điện thoại để gọi về Việt Nam cho anh Sửu. Lúc đó gần 6h sáng (giờ Đức), Stephan cũng mới đi làm ca đêm về.

Niềm vui bất ngờ: "Toàn thân nóng ran và nổi da gà"

Khoảng 9h sáng cùng ngày, Stephan đã gọi về Lào Cai. Lúc đầu, những thông tin anh Sửu nói giống như đã có trong bản tin tìm cha khiến Stephan hoài nghi vì đã có một số cuộc gọi thất vọng trước đó. Nhưng khi anh Sửu nhắc đến người bác, người dì của Stephan và những thông tin khi anh và mẹ Stephan chia tay nhau thì Stephan tin chắc người đang nói chuyện đúng là cha mình. Đặc biệt, tiếng cười của anh Sửu ngay từ đầu đã mang lại cho Stephan cảm giác tin cậy hoặc quen thuộc (“das schönste ist, dass mir sein Lachen von anfang an so vertraut bzw bekannt vor kam”). Niềm vui lớn đến bất ngờ, Stephan thấy nóng ran trong người và toàn thân nổi da gà (“mir wurde ganz warm und ich bekam Gänsehaut am ganzen körper”). Stephan không hét lên trong điện thoại như bài báo trên vnexpress.net đã viết, trái lại anh lặng người đi một chút vì quá xúc động („nein, nicht geschriehen, ich war etwas sprachlos”). Stephan muốn hỏi bố nhiều câu nữa nhưng trong thời điểm đó anh không nói được và hai cha con chỉ cùng cười trong xúc động („es gab soviele fragen die ich hätte fragen können doch es vielen mir in den moment keine ein und wir lachten einfach nur zusammen“). Cuộc nói chuyện của hai cha con sau đó tiếp tục trong niềm vui và hạnh phúc, mặc dù có khó khăn về ngôn ngữ vì tiếng Đức của anh Sửu không còn lưu loát.

Ngay sau khi NguoiViet.de thông báo “Tin Vui đặc biệt - Stephan Neubauer đã tìm thấy người cha Việt: Trần Duy Sửu” ngày 27.02.2013 thì đã có rất nhiều bạn đọc xúc động chúc mừng hạnh phúc của Stephan và gia đình, nhiều báo mạng cũng tiếp nối truyền tin vui đặc biệt này. Ngày 13.03.2013 báo điện tử vnexpress.net cũng đã chia sẻ tin vui này với bạn đọc (Stephan Neubauer: Người con Đức tìm được cha Việt sau gần 30 năm).

Ngày 21.03.2013 báo điện tử Jena của Đức cũng đưa tin Stephan tìm được cha sau hơn 20 năm. (http://jena.otz.de/web/jena/startsei...ter-1300121308)

Stephan đã tìm thấy cha, những thông tin chi tiết trong hành trình tìm cha không còn quan trọng. Tuy nhiên, để bảo đảm tinh trung thực của báo chí, là người nắm rõ nhất các sự kiện liên quan đến hành trình tim cha của Stephan, chúng tôi thấy cần nói ra rằng, trong bài báo nêu trên của vnexpress.net có một số thông tin không đúng với sự thực. Một vài ví dụ sau, đã được Stephan tái xác nhận trong những cuộc trao đổi trực tiếp với TBT NguoiViet.de:

- Thông báo tìm cha của Stephan do Dr. Hương soạn thảo là bản tin đầu tiên được gửi cho báo chí. Trước đó Stephan chưa bao giờ gửi tin cho các báo Việt Nam hay báo Đức, ngoài hai lần nhờ đài truyền hình Đức nhưng không thành công như đã nêu trên.

- Khi biết tin Stephan tìm cha, anh Sơn chỉ liên lạc qua điện thoại chứ chưa tìm gặp Stephan. Stephan sống ở Kahla gần Jena, còn anh Sơn ở München, cách nhau 350 km. Sau khi Stephan tìm được cha, ngày 03.03.2013 vợ chồng anh Sơn và anh Hùng (Jena) mới có cuộc gặp mặt lần đầu với Stephan, không phải Stephan gặp anh Sơn ngày 26.02 như vnexpress.net đã đưa tin.
warning.gif
1372945912.9218.jpg

Anh Sơn đang phiên dịch cho Stephan nói chuyện điện thoại với cha ở Lào Cai ngày 03.03.2013

Lời tri ân tới cộng đồng

Stephan đã tìm được cha chỉ sau một tháng kể từ khi thông báo tìm cha được các báo mạng đăng tải, điều đó cho thấy ý nghĩa to lớn của hệ thống mạng thông tin điện tử. Tuy nhiên tình người mới là yếu tố quyết định dẫn đến kết quả này. Anh Sửu chưa bao giờ sử dụng Internet, nhà cũng không có Computer. Vì vậy nếu không có tấm lòng của bao nhiêu người, cả ở Đức và ở Việt Nam thì anh Sửu sẽ chẳng bao giờ biết được những dòng tin tìm cha của Stephan trên mạng.

Ngoài những người chúng tôi nêu tên trong bài báo này, chắc chắn còn rất nhiều người khác đã trực tiếp hay gián tiếp giúp đỡ. Stephan đã viết trong Facebook ngay sau khi tìm được cha: „Tôi đang hạnh phúc. Tôi đã tìm thấy cha của mình. Chúng tôi đã nói chuyện điện thoại với nhau. Tôi muốn cám ơn tất cả những ai đã giúp đỡ tôi. Không có sự giúp đỡ của mọi người tôi không có được hạnh phúc này". Đồng thời Stephan cũng viết lời cám ơn nhờ NguoiViet.de chuyển đến những người đã giúp anh tìm thấy người cha thân yêu của mình, đã đăng trong bài "Tin Vui đặc biệt - Stephan Neubauer đã tìm thấy người cha Việt: Trần Duy Sửu".
warning.gif
1372945913.112.jpg

Gia đình anh Sửu ở Lào Cai đang mong chờ Stephan về đoàn tụ

Trong thời gian qua Hội người Việt ở Jena, Hội đồng hương Vĩnh Phú và báo NguoiViet.de cũng luôn quan tâm và giúp đỡ Stephan để hòa nhập với cộng đồng người Việt ở Đức. Đặc biệt ngày 09.06.2013 vừa qua Stephan đã chính thức dự Đại hội Hội đồng hương Vĩnh Phú lần thứ IV. Hội đồng hương Vĩnh Phú cũng đã quyên góp từ bà con đồng hương và các vị khách quý ngay tại Đại hội để hỗ trợ Stephan hoàn thành tâm nguyện suốt 27 năm qua của anh. Nhiều bà con trong cộng đồng cũng đang tiếp tục giúp đỡ Stephan.

Hiện nay gia đình anh Sửu đang hồi hộp chờ đón Stephan cùng vợ con về Việt Nam để đoàn tụ lần đầu với gia đình ở Lào Cai. Anh Đào Văn Sơn và gia đình đã tình nguyện sắp xếp để về Việt Nam cùng Stephan trong dịp đó để có hỗ trợ cần thiết. Vậy là với tấm lòng nhân ái của cộng đồng, chỉ ít giờ nữa đứa con có tuổi trẻ không may mắn nhưng có lòng hiếu thảo sẽ có cuộc hội ngộ lịch sử với người cha sau bao năm mong ước.

Hành trình tìm cha của Stephan đã có một kết thúc rất có hậu. Cuộc đoàn tụ cha con sau 27 năm là hạnh phúc lớn của gia đình anh Sửu và là niềm vui cho tất cả những người quan tâm và giúp đỡ Stephan trong hành trình tìm cha. Thay lời kết, chúng tôi muốn tóm tắt hành trình tìm cha của Stephan như sau: Tình người và mạng thông tin điện tử đã làm nên cây cầu đưa Stephan về với cội nguồn.

Chúc đại gia đình anh Sửu hạnh phúc trong cuộc hội ngộ ở Lào Cai.

Chúng tôi cám ơn những cá nhân sau đây đã dành thời gian nói chuyện điện thoại (hoặc gặp trực tiếp) với TBT NguoiViet.de và cung cấp thêm thông tin cho bài viết này: các anh Đào Văn Sơn (München), Kiều Đình Hùng (Jena), Đoàn Hùng (Ingodstadt), Nguyễn Quốc Chinh (sinh viên ở Đức), Vũ Xuân Ngọc (Giám đốc Công ty bảo hiểm Bảo Minh Phú Thọ), chị Trần Thị Hoa (đại lý bảo hiểm Bảo Minh Phú Thọ).

Nguyễn Văn Cường (ghi chép và tóm lược thông tin từ các cuộc nói chuyện của TBT NguoiViet.de với các cá nhân liên quan)

Nguồn: Nguoiviet.de




 
Back
Top