Hà Anh: "Tôi cũng yêu như những cô gái bình thường"

Jolie

Member
"Khi chưa tiếp xúc, đa phần đàn ông có cảm giác tôi xa cách và kiêu ngạo, nhưng khi nói chuyện, họ ngạc nhiên nhận ra tôi rất hòa đồng. Tôi cũng có một số người để hò hẹn, dù chưa đủ để nói điều gì" - siêu mẫu gợi cảm tâm sự.


- Mới đây, Hà Anh vào vai nữ chính trong bộ phim ngắn “Lotus Flower” (Hoa sen) do đạo diễn Pháp Jerome Jourlait thực hiện tại Việt Nam để tham gia Liên hoan phim Cannes. Vai diễn này có gì hấp dẫn chị?

- Đây là một phim ngắn nên không nhiều tình tiết, cao trào mà nghiêng về ấn tượng, lột tả hình ảnh, tâm trạng nhân vật. Vai diễn rất Việt Nam và hay ở chỗ người Việt thường đánh giá ngoại hình cũng như phong cách của tôi rất Tây, nhưng người nước ngoài khi nhìn tôi lại thấy rất thuần Việt. Đó là một điều thú vị, cho tôi khám phá ra chính mình. Đạo diễn đã cố gắng liên lạc với tôi nhiều lần khi tôi ở Sài Gòn để mời tôi tham gia. Buổi quay khá căng thẳng vì trời nắng, sức khỏe của tôi không được tốt nhưng không khí chuyên nghiệp của đoàn phim khiến tôi bị cuốn theo. Trong phim, tôi vào vai một cô gái Việt Nam có mối tình lãng mạn cùng chàng lính Pháp với những trông chờ, mong mỏi, những phút hồn nhiên, thơ ngây của mối tình xa cách trong thời chiến.

2009102214291-1.jpg


Siêu mẫu Vũ Nguyễn Hà Anh

- Đây không phải là cuộc chạm ngõ đầu tiên của chị với điện ảnh nhưng những vai diễn của chị đều là với đạo diễn nước ngoài. Tại sao vậy?

- Những cuộc chạm ngõ của tôi với điện ảnh đều rất tình cờ. Bản thân tôi làm gì cũng muốn tập trung cao độ cho việc đó. Hiện tôi muốn trở thành ca sĩ, không đèo bòng ước mơ quá nhiều. Những dự án phim tôi đã tham gia ở Anh (How to Lose Friends and Alienate People cùng các ngôi sao như Megan Fox, Kirsten Dunst, Gillian Anderson…. ) và ở Việt Nam (Hoa sen) đều là những dự án ngắn ngày. Tôi không có ý định lấn sân hay "kết hôn" lâu dài với điện ảnh dù bộ môn này có sức hấp dẫn lớn với nhiều người. Đây không phải thứ tôi theo đuổi nhưng mọi việc rất khó nói trước. Phải chờ xem duyên mình đến đâu đã.




2009102214291-2.jpg


- Từng nhắc rất nhiều đến các dự định ca hát nhưng đến nay khán giả vẫn chưa được thấy chị trên sân khấu với tư cách một ca sĩ. Đến khi nào chị sẽ bắt đầu?

- Thực ra tôi không muốn nói quá nhiều về dự án này vì không muốn mọi người trông chờ vào sự xuất hiện ngay lập tức của mình. Về nước chưa được một năm nên tôi muốn dành thời gian đánh giá thực lực, khoảng trống của mình để bù vào, giống như một doanh nghiệp phải biết thị trường thế nào, đâu là điểm độc đáo của mình so với đối thủ cạnh tranh. Nếu muốn tôi có thể xuất hiện ngay lập tức, nhưng tôi thích chuẩn bị mọi việc thật kỹ vì với tôi ca hát là sự nghiệp chứ không phải là cuộc chơi mang tính thời điểm.

- Các ca sĩ thường bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm, còn chị đến gần 30 tuổi mới đi bước đầu tiên. Chị nghĩ thế nào về sự chậm trễ của mình?

- Tôi không lo lắng vì nếu chuẩn bị cho nghệ thuật biểu diễn, tôi đã có ngót nghét 10 năm. Cá nhân tôi đến lúc này đã hội tụ những điều cần và đủ để có thể làm nên thành công trong lĩnh vực âm nhạc. Tôi được đào tạo bài bản về thanh nhạc, về bản lĩnh sân khấu. Một người mẫu đi trên sàn catwalk khác hẳn với một ca sĩ đứng hát vì khi là model, bạn chỉ giống như một chiếc mắc treo di động, không có nhiều xúc cảm và cái tôi bản thân, trong khi ca sĩ phải bộc lộ cái hồn, cái thần thái của ca khúc. Tôi đã học được những điều này khi biểu diễn nước ngoài cả ở lĩnh vực người mẫu và ca sĩ.

2009102214291-3.jpg


Lợi thế thứ hai của tôi là ở góc độ tên tuổi cũng như sự đào tạo về vũ đạo trong thời gian dài. Tôi không bắt đầu từ con số không như nhiều người khác.

- Chị sẽ solo hay trong nhóm hát của những cô gái chân dài từng được dự định thành lập trước đó?

- Một số nhạc sĩ tên tuổi cho rằng quá phí để tôi vào một ban nhạc người đẹp hát vì tiềm năng của tôi đủ để tôi xuất hiện một mình. Thường trong một ban nhạc, mỗi thành viên có một ưu điểm khác nhau, bổ sung cho nhau, không nhất thiết phải hoàn hảo nhưng những nhạc sĩ làm việc với tôi khuyên rằng tôi hội tụ cả yếu tố chất giọng và vũ đạo để làm nổi bật chính bản thân mình. Các chuyên gia âm nhạc có tham vọng rất lớn trong việc đầu tư và phát triển tôi thành một ca sĩ solo mà tên tuổi không chỉ được ghi nhận ở Việt Nam. Ưu điểm của tôi là có thể hát tiếng Anh như người Anh, hát một cách tự nhiên, chuẩn xác với một phong cách riêng.

Năm 2010 là thời điểm bắt đầu và hứa hẹn những sự thú vị của tôi với âm nhạc. Năng lực của tôi hãy để cho khán giả phán xét, nhưng tôi tin chắc một điều, tôi sẽ không phải hổ thẹn vì sản phẩm mà mình đưa ra.

2009102214291-4.jpg


- Chị được biết đến với tư cách một người mẫu gợi cảm. Chị dự định mang phong cách này lên sàn diễn ca nhạc thế nào, khi gợi cảm đang là trào lưu của nhiều ca sĩ nữ khiến họ khó có thể tạo nét riêng cho mình?

- Tôi cho rằng, phụ nữ ai cũng muốn đẹp và gợi cảm nhưng sự gợi cảm lại được nhìn nhận theo những cách khác nhau. Không phải cứ mặc những trang phục hở nhiều là gợi cảm. Gợi cảm nằm trong cách trò chuyện đi đứng, nói năng, ánh nhìn… Ở Việt Nam, đối với hình tượng nhiều người cùng hướng đến này, tôi cho rằng đó hầu như mới là sự thử nghiệm chứ chưa mấy ai thành công, vì sexy làm sao để cho mình cá tính thì rất khó. Tôi tự tin vì người ta nói Hà Anh là hình mẫu gợi cảm chứ không phải Hà Anh đang bắt chước người này người khác để tỏ ra gợi cảm. Sự gợi cảm không thể khiên cưỡng vì nó toát ra bất cứ khi nào, lúc đằm thắm, khi thơ ngây hồn nhiên và thậm chí là khi nổi giận.

Hình ảnh của tôi trên sân khấu chắc chắn vẫn gợi cảm vì ngay khi là một phụ nữ, điều này đã nằm trong tính cách của tôi. Tuy nhiên, sẽ có sự khác biệt bởi tôi thể hiện được những nét tính cách mà mọi người không thấy khi tôi là người mẫu. Nó sẽ là sự gợi cảm đàn bà trong những bước nhảy nóng bỏng hay là nét gần gũi thơ ngây trong những bản ballad nhẹ nhàng.

2009102214291-5.jpg



- Chị nổi tiếng, tham vọng và thông minh - những điều làm đàn ông sợ. Chị nghĩ thế nào về điều này?

- Khi chưa tiếp xúc với tôi, đa phần đàn ông đều có cảm giác tôi khó với, xa cách và kiêu ngạo, nhưng khi nói chuyện, họ đều ngạc nhiên nhận ra rằng tôi rất hòa đồng. Công việc của tôi đi kèm với sự hào nhoáng nhưng tôi cũng yêu như một cô gái bình thường, muốn cuộc sống đơn giản của người phụ nữ bình thường, thích nấu ăn, đi dạo và thích ở nhà xem phim buổi tối với bạn trai hơn là ra ngoài đi tiệc tùng và nhảy nhót. Không loại trừ khả năng tôi sẽ yêu và lấy người bình thường.

- Chị chia tay bạn trai cũng khá lâu rồi, trong khi một người gợi cảm như chị không ít đàn ông vây quanh. Vì sao chị vẫn một mình?

- Tôi đâu có một mình. Tôi là một cô gái tự do, gặp người này quen biết người kia nhưng tôi chưa muốn chia sẻ nhiều. Nhiều người nghi ngờ khi thấy tôi và anh chàng Henri Hubert hay đi cùng nhau nhưng đó chỉ là mối quan hệ công việc, bạn bè. Tôi không thể vì dư luận mà không dám yêu hay không dám chơi với người này, người kia.

- Khi sự nghiệp đang lên cao ở Anh, chị đột ngột trở về Việt Nam. Chị chia tay bạn trai và cần một chỗ dựa tinh thần ở gia đình hay quy luật đào thải nghiệt ngã của thời gian đã khiến chị không còn chỗ đứng trên sàn quốc tế?

- Ý định về Việt Nam làm ca sĩ của tôi có từ rất lâu rồi, nhưng sự phát triển nghề người mẫu đã cuốn tôi tới 4 năm ở nước ngoài. Chuyện chia tay bạn trai không phải là lý do chính khiến tôi quay trở về nhưng ngược lại, khi có bạn trai, mình bị ràng buộc tình cảm vào nơi có người mình yêu. Khi tự do, mình có thể làm mọi điều mình muốn. Tôi nhận ra nếu cứ mải mê theo đuổi những dự định, tôi sẽ không thể về Việt Nam thực hiện ý tưởng mà tôi luôn ấp ủ trong khi thời gian với một người nghệ sĩ không phải nhiều, nhất là ca sĩ. Nhìn một cách chiến lược thì đây là thời điểm để hoặc tôi làm ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Tất nhiên khi trở về, cũng có rất nhiều sự tiếc nuối. Nhưng tôi nghĩ rằng, mình có khả năng, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể quay lại công việc cũ nếu như ý định của tôi ở Việt Nam có thất bại đi chăng nữa.




Theo VnExpress
 
Back
Top