Đánh giá theo lăng kính của một người thầy, HLV trưởng Barca cho rằng thất bại mới đây trên thị trường chuyển nhượng là kết quả không quá bất ngờ.

HLV Guardiola (bên trái) và hậu vệ Milito trên sân tập tại Bắc Kinh.
Từ đầu mùa hè năm nay đội bóng xứ Catalan từng hai lần đề nghị mua tiền vệ Cesc Fabregas nhưng đều bị từ chối. Ở lần đầu cựu chủ tịch Joan Laporta ra giá 30 triệu euro, tờ Diario Sport tiết lộ. Ở lần sau tân chủ tịch Sandro Rosell tăng thêm 8 triệu. Mới đây ngôi sao 23 tuổi đã khẳng định sẽ ở lại London trong mùa bóng 2010-2011.
Về vụ này HLV Pep Guardiola của Barca đánh giá: "Tôi hiểu Arsenal và HLV Arsene Wenger. Nếu tôi là ông ấy, tôi cũng sẽ không để Cesc Fabregas ra đi". Guardiola nói thêm sau chiến thắng 3-0 trong trận giao hữu với Bắc Kinh Quốc An tối chủ nhật. "Tôi hy vọng Fabregas sẽ tiếp tục thi đấu thành công tại giải Ngoại hạng Anh. Đó là một giải đấu đặc biệt và giàu tính cạnh tranh".
Không đạt mục tiêu mong muốn trong kỳ chuyển nhượng, nhưng Guardiola vẫn tự tin vào cơ hội thi đấu tốt và bảo vệ thành công chức vô địch Liga trước sự cạnh tranh của Real Madrid và HLV Jose Mourinho.
"Thị trường chuyển nhượng vẫn mở cửa đến cuối tháng 8. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cơ hội tăng cường sức mạnh mà không cần vội vàng. Barca đang có đội hình đủ sức cạnh tranh trên mọi đấu trường và tự tin vào cơ hội thành công trong mùa bóng tới", nhà cầm quân 39 tuổi nói.
(theo vnexpress)