Trở về từ Europa League, người ta hy vọng Liverpool sẽ là kẻ giải cứu Premier League sau 3 mùa giải liên tiếp chức vô địch thuộc về với đội bóng chủ sân Old Trafford. Nhưng trận đấu này MU vẫn là đội giành chiến thắng, Liverpool nhận thêm một thất bại…và cuộc lật đổ ngôi vương của Manchester United dường như mới chỉ bắt đầu.
Reina nỗ lực trong việc giải cứu Premier League

Reina nỗ lực trong việc giải cứu Premier League
Sau khi đi tiếp vào vòng tứ kết Champions League, các cầu thủ MU trở lại Premier League để tiếp đối thủ Liverpool ngay trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 31 giải ngoại hạng. Một chiến thắng và 3 điểm luôn là mục tiêu mà Ferguson đề ra cho các học trò của mình trong giai đoạn gần đây. Chiến thắng hôm qua không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho MU trên con đường bảo vệ chức vô địch mà nó còn giúp các học trò của Ferguson trở lại ngôi vị số 1 sau đúng 1 ngày rơi vào tay các pháo thủ. Trận đấu này, các cầu thủ Liverpool vươn lên dẫn trước khá sớm với bàn thắng của Fernando Torres ngay phút thứ 5, tuy nhiên Rooney đã mang lại thế cân bằng cho MU ngay trong hiệp một với một cú sút 11m sau sai lầm chết người của trọng tài Howard Webb. Phút 60, Park Ji-sung đã ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng và quan trọng hơn nó giúp các học trò của Sir Alex đòi lại ngôi đầu bảng. Sau chiến thắng Ferguson đã có phát biểu rất tự tin để động viên các học trò của mình: “Chúng tôi đang ở giai đoạn nước rút của mùa giải, nơi mà chiến thắng chính là tên gọi của trò chơi này và chúng tôi đã chuẩn bị khá tốt để làm điều đó”.
Còn HLV Carlo Ancelotti thừa nhận sau trận hoà đáng thất vọng của Chelsea với các cầu thủ Blackburn, Manchester đang là đối thủ có cơ hội giành chức vô địch Premiership mùa bóng này. Thất bại tại đấu trường Champions League, các cổ động viên đội bóng thành London hy vọng Chelsea sẽ có được kết quả tốt ở Premier League khi mùa giải này kết thúc. Tuy nhiên, trong chuyên làm khách tới Ewood Park, Ancelotti và các học trò lại thêm một lần gây thất vọng lớn cho người hâm mộ khi để Blackburn của Sam Allardyce cầm hoà. Trận hoà này cũng đồng nghĩa với lần thứ 2 trong mùa giải năm nay Chelsea bị loại ra khỏi top 2, lần đầu diễn ra vào tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên trên thực tế chelsea vẫn còn 1 trận chưa đấu và cơ hội để bám đuổi MU vẫn còn. Mục tiêu của Ancelotti ở trận đấu sắp tới với Portsmouth và các trận còn lại của mùa giải đương nhiên sẽ là một chiến thắng và mục đích chính là chức vô địch ngoại hạng mùa giải 2009/10.
Đây là tuần đấu tồi tệ nhất của Ancelotti kể từ ngày ông đến với sân Stamford Bridge. Hy vọng Chelsea của Ancelotti sẽ có 1 kết quả tốt trong trận đấu ngày thứ tư tới (gặp Portsmouth) và một chiến thắng sẽ làm tăng thêm sự khốc liệt trong cuộc đua tam mã đến chức vô địch Premier League mùa giải này.
Với Arsenal, trận thắng có phần may mắn trước đối thủ cùng thành phố West Ham hôm thứ 7 không phải là lần đầu tiên pháo thủ vượt lên dẫn đầu ở giải ngoại hạng năm nay. Khoảnh khắc ngự trị ngôi đầu đến với đội bóng chủ sân Emirates sau quãng thời gian sa sút phong độ cũng chính là thành quả xứng đáng giành cho Wenger và các học trò. Phong độ tuyệt vời của Arsenal trong thời gian gần đây, sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ như là Bendtner, Denilson… chính là mục tiêu mà "giáo sư" muốn hướng tới. Arsenal đang hy vọng sẽ có 1 mùa giải thành công, một cú ăn đôi – chiếc cúp Champions League và Premier League? Một điều ước không khó cho các pháo thủ và cổ động viên nếu cứ tiếp tục thi đấu với phong độ ôn định như hiện nay.
Mỗi trận đấu là một “trận chung kết” đó là những gì có thể nói về cuộc đua tam mã ở giai đoạn cuối của Premier League mùa giải năm nay. Sự xảy chân của đội bóng này cũng chính là cơ hội cho đội bóng khác và cuộc đua đến chức vô địch mùa giải năm nay dường như mới chỉ bắt đầu. Một lần nữa MU đăng quang hay ngôi vương sẽ có chủ mới? Câu trả lời chỉ có thể đến sau vòng đấu cuối cùng.
mr_2305
(theo 24h)
(theo 24h)