Ghana “cứu vãn” châu Phi, Australia hết đường lui

Jolie

Member
Đức gục ngã trong trận đấu sớm, Ghana đang có cơ hội vô cùng thuận lợi để đoạt ngôi đầu bảng D đồng thời trở thành đội châu Phi duy nhất có được vị trí này. Còn với Australia, thêm một trận thua nữa sẽ đồng nghĩa với việc họ sớm về nước. Với việc chủ nhà Nam Phi đã chịu thất bại đau đớn, Cameroon đo ván trước Nhật, Bờ Biển Ngà không thể đánh bại BĐN còn Algeria và Nigeria mới chỉ có 1 điểm sau 2 lượt trận, Ghana bất ngờ trở thành niềm hy vọng của châu Phi tại World Cup. Không ai muốn ngày hội bóng đá thế giới đầu tiên được tổ chức tại châu lục mình mà tất cả các đại diện chủ nhà đều bị loại ngay vòng đầu.
02dGhana_190610.jpg
Ghana tràn đầy tự tin sau chiến thắng ngày mở màn
Sau chiến thắng bất ngờ trong trận mở màn trước Serbia, Ghana đang có được vị thế rất tốt ở bảng D. Cùng có 3 điểm như Serbia và Đức nhưng “những ngôi sao
Lịch thi đấu bảng D
Serbia 0-1 Ghana

Đức 4-0 Australia

Đức 0-1 Serbia

21h 19/6 Ghana- Australia

1h30 24/6
Ghana - Đức
Australia - Serbia
đen” vẫn còn trong tay một trận chưa đấu. Nếu có thể giành 3 điểm trọn vẹn, đội bóng châu Phi sẽ có 6 điểm sau 2 lượt trận. Và điều đó đồng nghĩa với ngôi đầu bảng D cho Ghana, một viễn cảnh mà trước khi giải diễn ra ít CĐV nào của họ nghĩ tới. Với tinh thần hưng phấn và tràn đầy tự tin, thầy trò ông Milovan Rajevac còn đón nhận tin vui trước trận đấu đêm nay khi Sulley Muntari đã bình phục chấn thương đùi. Sự trở lại tiền của vệ đang thi đấu cho Inter Milan sẽ đảm bảo tuyến giữa của Ghana lại tràn đầy sức mạnh trong các cuộc tranh chấp tay đôi, một lợi thế rất lớn trước một đối thủ có nhiều trụ cột luống tuổi như Australia.
Tuy nhiên tin không vui cho “những ngôi sao đen” là họ đang gặp trục trặc ở hàng thủ. Mới đây HLV Milovan Rajevac tiết lộ trung vệ Isaac Vorsah đã không luyện tập “vài ngày” và khó có thể ra sân trong trận tới. Cùng lúc đó trung vệ John Mensah dường như đã tái phát chấn thương lưng và phải bỏ buổi tập hôm qua.
Phát biểu trước trận đấu tiền vệ Stephen Appiah nhận định trận đấu sắp tới sẽ là một trận chiến thực sự: “Mỗi quốc gia có lối chơi riêng của mình. Australia mạnh về thể lực và tâm lý. Vậy nên trận đấu tới không phải một trận đấu bóng thông thường mà sẽ là một trận chiến. Sẽ có 90 phút đầy khó khăn nhưng chúng tôi đã sẵn sàng”.
Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, Australia đang đứng trước thử thách quá lớn. Không còn lựa chọn nào khác, Harry Kewell và đồng đội chỉ còn cửa duy nhất là chiến thắng. Sau trận mở màn thua tan tác 0-4 trước ĐT Đức, mọi điểm yếu của họ đã phơi bày.
Kewell_190610.jpg
Hy vọng của Australia giờ được đặt lên vai Harry Kewell
Ngoài thể lực không thực sự tốt cùng những thiếu sót về chiến thuật, The Socceroos dường như chưa sẵn sàng về mặt tâm lý cho trận đấu này. Ngay cả một ngôi sao như Tim Cahill, người đã chinh chiến khá lâu ở Premier League cũng mắc sai lầm và phải nhận thẻ đỏ dẫn đến việc đội nhà hoàn toàn đánh mất thế trận.
Để chuẩn bị cho trận đấu sinh tử đêm nay, HLV Pim Verbeek dường như đang sẵn sàng cho rất nhiều thay đổi. Những buổi tập gần đây cho thấy ông đã tính đến phương án sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, có tốc độ cao cùng khả năng va chạm tốt thay cho những cựu binh. Các bài đánh biên cũng đã được tập dượt liên tục.


Về lực lượng, trong trận đấu này HLV Pim Verbeek nhiều khả năng sẽ phải trông cậy vào lão tướng Harry Kewell trong vai trò đóng thế cho Tim Cahill. Với kỹ thuật và sự khôn khéo cùng kinh nghiệm nhiều năm thi đấu tại Premier League, Kewell được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công Australia qua mặt các cầu thủ còn rất non trẻ của Ghana. Ngoài ra Mark Bresciano và Joshua Kennedy cũng có thể vào sân ngay từ đầu.
Đội hình dự kiến:
Ghana(4-2-3-1): Kingson; Pantsil, Mensah, Inkoom, Sarpei; Annan, Muntari; Tagoe, Asamoah, Ayew; Gyan.
Australia (4-4-2): Schwarzer, Wilkshire, Neill, Moore, Chipperfield; Emerton, Bresciano, Grella, Culina; Kennedy, Kewell.

dantri

 
Back
Top