Bất ngờ chiêu mộ thêm một chân sút và sau đó ngay lập tức có màn ra quân hoàn hảo khi đè bẹp Newcastle, MU đã gửi lời tuyên chiến với Chelsea trong cuộc cạnh tranh giành chức vô địch giải Ngoại hạng.

Berbatov "khai hỏa" trong trận đầu tiên
Tuần qua, Quỷ đỏ vẫn sống với niềm tin mãnh liệt sau khi hạ gục đối thủ khó chơi Chelsea ở trận tranh siêu cúp Anh. Rất nhiều người cho rằng, chiến thắng ấy dù chưa chắc đã có nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn, thì cũng sẽ giúp MU tự tin hơn nhiều. Có lẽ sự tự tin chính là yếu tố mà Sir Alex muốn truyền cho các học trò vào thời điểm này. Lý do là bởi đội hình hiện tại của MU gồm khá nhiều các cầu thủ trẻ, những người thường sẽ phát huy được tất cả khả năng và chơi hưng phấn nếu có sự tự tin cao độ. Hình ảnh tài năng trẻ người Mexico Javier Hernandez ăn mừng bàn thắng vào lưới Chelsea là một minh chứng rõ ràng.

Bebe – Bản hợp đồng gây sốc
Với những gì diễn ra trên thị trường chuyển nhượng, Sir Alex đang hướng đến việc trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ mà ông có trong tay, và nếu mua bán, thì cũng chỉ nhắm tới những “viên ngọc thô” còn chưa có danh tiếng. Sau Smalling và Hernandez, chiến lược gia lão luyện của Quỷ đỏ tiếp tục mang về sân Old Trafford một cầu thủ thuộc dạng như thế: Bebe. Cầu thủ vô danh người Bồ Đào Nha đã ký hợp đồng một cách chóng vánh và ngoạn mục với MU. Có lẽ giờ này, chính Bebe cũng đang bất ngờ với những gì đã xảy ra trong gần 1 tuần vừa qua. Và thậm chí cả Sir Alex cũng thừa nhận MU hiếm khi mua cầu thủ nào mà thời gian theo dõi lại ngắn đến thế. Tiago Manuel Dias Correia có nickname là Bebe sinh năm 1990 và theo những gì một tuyển trạch viên của MU ở Bồ Đào Nha thu thập được, anh là một “sát thủ” thực thụ với kỹ năng dứt điểm hoàn hảo bằng cả hai chân. Ngoài ra, chân sút này cao tới 1m90 và có thể hình lý tưởng để chơi ở một giải đấu khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh.
Câu chuyện cổ tích của cầu thủ trưởng thành trong trại trẻ mồ côi Bebe chắc chắn sẽ còn dài và nhiều người đang rất tò mò muốn biết tiền đạo này sẽ thể hiện mình ra sao ở một trong những CLB lớn nhất thế giới như MU. Nhưng có lẽ anh sẽ phải phấn đấu rất nhiều nếu muốn có cơ hội ra sân, bởi trong trận khai mạc mùa giải với Newcastle đêm qua, hàng công của MU đã chơi rất ấn tượng. Mặc dù chịu sức ép tương đối do đối thủ Chelsea tạo ra bằng trận thắng 6-0 trước West Brom, nhưng đoàn quân của Sir Alex đã có một màn trình diễn bắt mắt trước khán giả nhà. Tiếp tục có những pha phối hợp gắn bó và đa dạng, Quỷ đỏ đã 3 lần xé toang mảnh lưới “Chích chòe”. Đáng chú ý là việc Berbatov ghi bàn đầu tiên cho MU trong mùa giải mới và phong độ cực cao của lão tướng Paul Scholes vẫn được duy trì suốt từ trận tranh Siêu cúp Anh với Chelsea.

Rooney vẫn tịt ngòi
Dù vậy, với NHM, vẫn còn một số lo ngại cho MU khi tiền đạo chủ lực Wayne Rooney vẫn tịt ngòi. Sau nhiều lần bị chấn thương, Rooney vẫn chưa trở lại là chính mình và đã hơn 4 tháng anh không ghi được bàn nào. Đang có chút áp lực tâm lý với “số 10” và hơn lúc nào hết, anh đang cần một bàn thắng để giải tỏa. Dù sao, với đẳng cấp và quyết tâm, chẳng ai nghi ngờ việc cầu thủ 24 tuổi sẽ sớm lấy lại phong độ. Và khi ấy, hàng công của MU sẽ còn rở nên đáng gờm hơn nhiều. Chiến thắng “3 sao” trước Newcastle không khác nào một hành động cụ thể hóa lời tuyên chiến của Sir Alex với đối thủ Chelsea, đội đã chấm dứt 3 năm thống trị Premier League của Quỷ đỏ.
Trận đầu tiên của Chicharito ở Premier League
Trận thắng Newcastle cũng là lần đầu tiên tiền đạo đang gây chú ý Javier Hernandez ‘Chicharito’ ra mắt khán giả sân Old Trafford ở giải Ngoại hạng Anh. Anh vào sân ở phút 62 thay cho Rooney và đã góp công vào tình huống ghi bàn ấn định tỷ số của lão tướng Ryan Giggs. Sau trận đấu, như thường lệ, kênh MUTV có cuộc phỏng vấn các ngôi sao và một trong số đó là Javier Hernandez. Cầu thủ có biệt danh “hạt đậu nhỏ” tỏ ra rất hạnh phúc với màn ra mắt chính thức ngay tại “thánh địa” Old Trafford: “Tôi cảm thấy rất thoải mái và hưng phấn với bầu không khí ở đây. Tôi hiểu rằng đội bóng mới là trên hết. Chuyện ai ghi bàn không quá quan trọng. Hôm nay tôi đã được chứng kiến một màn trình diễn đẳng cấp cao của cả đội và hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục lặp lại điều này trong nhiều trận tới”.

Chicharito đã có trận đầu tiên ở Premier League
Trong khi đó, Sir Alex cũng có những lời nhận xét tốt đẹp cho Chicharito: “Tôi biết cậu ấy có đôi chút lo lắng. Cậu ấy hơi căng thẳng và hồi hộp khi bước ra trước hàng vạn CĐV và chứng kiến bầu không khí nóng bỏng trên các khán đài. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều thấy được tài năng của Javier. Cậu ấy hiểu rất rõ vị trí cần di chuyển và đã làm rất tốt điều đó. Cậu ấy sẽ sớm mang lại nhiều bàn thắng cho MU”.
Giggs thổ lộ mong muốn kế nhiệm Sir Alex
Dù vẫn đang có những đóng góp tích cực trong đội hình của MU nhưng mới đây Giggs đã tiết lộ anh muốn có ngày trở thành HLV của Quỷ đỏ. Giggs thừa nhận: “Mục tiêu của tôi sẽ trở thành HLV của MU hoặc đội tuyển Xứ Wales. Tôi không biết liệu tôi sẽ đối phó thế nào khi đã kết thúc sự nghiệp chơi bóng và tự hỏi: Bây giờ chẳng biết mình phải làm gì đây? Bóng đá là một phần rất quan trọng trong cuộc đời tôi nhưng rồi cũng đến lúc phải dừng lại, khoảng thời gian sau đó sẽ thật khó khăn nếu không làm gì. Thậm chí theo nghiệp HLV bạn sẽ trải qua rất nhiều sức ép và căng thẳng, nhưng tôi nghĩ không ít cầu thủ đã trở thành HLV và đã thành công. Tôi nghĩ Roy Keane là một người như vậy”.
Ferdinand tiếp tục vật lộn với chấn thương
Trung vệ này đã ngồi ngoài từ đầu tháng Sáu khi gặp phải chấn thương dây chằng đầu gối trong khi tập luyện cho World Cup cùng với đội tuyển Anh. Thông tin mới nhất thì Rio sẽ vắng mặt trong các trận đấu của ManUtd bao gồm Newcastle, Fulham, West Ham, Everton và trận đấu với Liverpool vào ngày 19/9.
Sir Alex cho biết: "Thể lực của cậu ấy chưa phục hồi hoàn toàn. Câu ấy dang tập những bài đi bộ và một vài bài tập nhẹ. Rio sẽ mất ít nhất một tháng để trở lại.Đó là một chấn thương dây chằng đầu gối. Thật may khi các dây chằng không bị đứt nhưng cậu ấy phải mất thời gian để có thể hồi phục."
(theo 24h)