Góc Milan: Lời nói gió bay?

Jolie

Member
Milanista đã quá nhàm những câu nói đại loại như Milan tự tin giành Scudetto, Milan sẽ có những cầu thủ lớn, Milan sẽ sớm trở lại… Nhưng sau khi thốt ra những lời vàng ngọc đó, liệu mọi thứ có thể được thực hiện đúng như vậy, hay chỉ là những “lời nói gió bay” của những ông chủ luôn hứa trước làm sau…

Giám đốc điều hành Adriano Galliani đã khẳng định mùa hè này Milan sẽ đưa vềSan Siro một ngôi sao tầm cỡ thế giới để cùng đội bóng chinh phục những danh hiệu trong mùa tới. Nhưng cho tới thời điểm này, mọi thứ vẫn chỉ ở mức tin đồn với những tin chuyển nhượng đâu đâu khiến chẳng ai biết lúc này Rossoneri đang cần ai và sẽ mua ai. Con đường để trở lại là một thế lực thực sự ở Serie A cũng như Châu Âu đang đứng trước những khó khăn rất lớn. Chỉ cần nhìn sang bên cạnh, nơi kình địch Inter Milan đang là thống soái toàn cõi lục địa già, mới thấy được để tạo nên những bước chuyển mình, Rossoneri thực sự cần có một cuộc cách mạng.

Từ “tướng”…

Từ khi Leonardo ra đi, vẫn chưa có ai về tiếp quản chiếc ghế chỉ đạo đội bóng. Tất cả đang nói về Massimiliano Allegri, cựu HLV của Cagliari nhưng mọi chuyện vẫn còn ở phía trước khi những cuộc đàm phán vẫn chưa ngã ngũ. Trong khi đó, dường như không nhiều Milanista an tâm khi BLĐ Rossoneri trao vận mệnh của đội bóng vào tay một vị tướng còn thiếu kinh nghiệm cũng như tên tuổi trong công tác huấn luyện. Hơn nữa, những con người đã gắn bó với đội bóng áo đỏ đen trong rất nhiều năm đã công khai bày tỏ sự không đồng tình với những quyết định có phần vội vàng của các ông chủ tại San Siro.



Goc-Milan-Loi-noi-gio-bay_Tin180.com_001.jpg



Mauro Tassotti (phải) muốn kế nhiệm chiếc ghế HLV của Leonardo



Mauro Tassotti, vị phó tướng đã chinh chiến với Milan tròn 30 năm qua từ khi còn là cầu thủ (1980-1997) cho tới khi trở thành HLV đội trẻ (1997-2001) và là trợ lý HLV ở đội 1 từ thời Carlo Ancelotti (2001 đến nay), đã tuyên bố ông sẽ quyết định tương lai của mình tại CLB trong vài ngày tới, sau cuộc nói chuyện với Allegri và BLĐ Milan. Chứng kiến nhiều thăng trầm của Rossoneri qua nhiều thời điểm, hơn ai hết, Tassotti hiểu được những khó khăn của Milan trong thời gian qua và được rất nhiều Milanista ủng hộ trở thành vị tướng mới của đội bóng đỏ đen. Nhưng đó không phải là ý muốn của các ông chủ, giờ đây lại muốn cải cách trên băng ghế huấn luyện mà quên mất ở Milan còn đó những người đã cống hiến cả cuộc đời cho Rossoneri. Tassotti muốn khẳng định khả năng cầm quân của mình sau rất nhiều năm chỉ là trợ lý HLV và đây là thời điểm hợp lý để lựa chọn cựu hậu vệ nổi danh một thời. Nếu vì Allegri đến mà Tassotti cũng chia tay Milan, đó sẽ là điềm báo cho sự sụp đổ từ trứng nước của Milan ngay từ khi mùa giải mới chưa bắt đầu.

Nhưng bỏ mặc những ý kiến của những Milanista trung thành, không lâu nữa bản hợp đồng với Allegri sẽ được kí kết, bất chấp điều đó sẽ khiến đội bóng áo đỏ đen mất đi những con người trung thành và cả sự ủng hộ của các CĐV. Đó là điều chẳng ai yêu mùa đỏ đen mong muốn nhưng khi vận mệnh của đội bóng nằm trong tay những ông chủ, người nuôi sống CLB, thì khi họ đã quyết định điều gì, tất cả không thể thay đổi. Nếu Allegri thành công với Milan, đó sẽ là một bước tiến mới, còn ngược lại, sẽ tiếp tục là những ngày tháng chìm đắm trong thất vọng.

… đến “lính”

Tướng chưa ổn thì lính lại càng “loạn”, Milan vẫn chưa cho thấy động thái sẽ đưa được những ngôi sao lớn về San Siro trong mùa hè này. Với nguồn ngân sách dành cho chuyển nhượng hạn hẹp, Rossoneri khó có thể mua những siêu sao cỡ bự như các đội bóng khác ở Châu Âu. Với giá cả ngày càng biến động, để đưa những cầu thủ giống như Cristiano Ronaldo của Real Madrid, Fernando Torres của Liverpool hay rất nhiều tên tuổi khác. Một mặt khả năng tài chính của Milan không cho phép, mặt khác những ông chủ không muốn phải chi quá nhiều tiền cho một cầu thủ khi với số tiền lớn như vậy, có thể đưa 4 đến 5 cầu thủ khác có tiềm năng về CLB. Dù vậy, thực tế đã chứng minh, nhiều đội bóng muốn đạt tới những thành công vẫn cần một vài cầu thủ có “số má” trong đội hình, trong khi Milan đang vấp phải mớ bòng bong sẽ mua ai trong mùa hè này.



Goc-Milan-Loi-noi-gio-bay_Tin180.com_002.jpg


Milan cần đưa về những tài năng Brazil triển vọng như Kaka ngày nào


Luis Fabiano của Sevilla, Emmanuel Adebayor của Man City là những cái tên đang được nhắc tới trong quãng thời gian qua. Nhưng chưa có gì đảm bảo một trong số đó sẽ tới Milan mùa hè này. Hơn nữa, cái giá bỏ ra sẽ không hề nhỏ chút nào, và hẳn Milan sẽ cần phải suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định cuộc cách mạng nhân sự trước mùa giải mới. Một giải pháp khác đã được đưa ra, đó là tiếp tục đặt niềm tin vào những tài năng trẻ từ Brazil như những năm qua. Cafu, hậu vệ cánh phải đã chơi cho Milan trong khoảng 5 năm từ 2003-2008 đã đóng góp ý tưởng rất đáng để những nhà tuyển trạch của Rossoneri chú tâm. Thay vì bỏ ra hàng chục triệu bảng để đưa về một cầu thủ tên tuổi thì hãy đầu tư vào bộ tứ tài năng của Santos, tiền vệ 20 tuổi Ganso, tiền đạo 18 tuổi Neymar, tiền đạo 19 tuổi Andre và cuối cùng là hậu vệ Miranda. Đó sẽ là những tương lai của bóng đá thế giới cũng như có thể là của chính Milan.

Trẻ hóa hay tiếp tục tìm kiếm những tên tuổi đã chứng minh khả năng trên sân cỏ thế giới là 2 ngả đường đang đặt ra trước mắt Milan. Ai cũng muốn chọn con đường đúng đắn nhất để đi nhưng sẽ không ai biết trước điều gì có thể xảy ra nếu đi theo con đường đó. Nhiều mùa giải qua, Rossoneri đã sống trong cơn khát danh hiệu ở Serie A và sẽ không còn nhiều thời gian để tiếp tục chờ đợi. Milanista vẫn đang từng bước theo dõi những sự thay đổi của đội bóng đỏ đen, mong ngày trở lại của một đế chế thực sự, hơn là chỉ nghe những lời nói nhiều nhưng làm ít của những ông chủ.


(theo 24h)
 
Back
Top