"Gái nhảy" Minh Thư từng hận cha của con gái

Jolie

Member
"Gái nhảy" tiết lộ, đã có lúc cô bị mất niềm tin hoàn toàn vào cuộc sống, muốn buông xuôi tất cả và hận chính người đàn ông là cha của con gái mình.


Nhưng có mẹ bên cạnh, Minh Thư đã vượt qua thời điểm khó khăn, và cùng mẹ nỗ lực làm lại cuộc đời. Thư bảo, dường như những nhân vật mà cô đảm nhiệm trên phim, đã phần nào “vận” vào cuộc sống của cô: yêu hết mình, đa đoan và nhiều bất hạnh.


Minh Thư chia sẻ, thời gian nghỉ ở nhà chờ ngày sinh con là thời gian khủng hoảng nhất với cô. Không được làm nghề, cơ thể mang bầu nặng nề và mệt mỏi biến Thư thành một người khó chịu. Nhìn tương lai thấy quá mịt mù, nhiều lúc Thư không thiết sống trên đời. Nhưng khi nghe hơi thở và nhịp đập của con gái đang mỗi ngày lớn dần trong mình, cô cảm nhận sinh linh bé nhỏ ấy đang mong chờ một sự sống, và rằng mầm sống ấy có quyền được làm người... Ý nghĩ tích cực ấy tiếp thêm sức mạnh cho cô sống tốt hơn vì con.

Sinh con xong, may mắn khi Thư rất nhanh lấy lại vóc dáng mảnh mai. Cô trở lại với nghệ thuật một phần vì muốn thỏa mãn sự đam mê kìm hãm bấy lâu, phần khác vì đó là cách duy nhất để cô có kinh tế đáp ứng cho cuộc sống của mẹ và con gái nhỏ. Sự trở lại của Minh Thư trong Quý cô tuổi Dần với một vai hài, khác hẳn những vai diễn trước đây cô từng thể hiện, không ngờ đạt hiệu ứng tốt với khán giả đến vậy. Tiếp nối thành công, Minh Thư nhận vai trong Anh em nhà bác sĩ” phiên bản Việt, với niềm hy vọng hình ảnh của mình sẽ nhanh chóng phủ sóng, bù lại suốt 2 năm “bặt vô âm tín” làng showbiz.


Đi cùng các dự án phim ảnh, gái nhảy cũng dồn sức cho kế hoạch âm nhạc ấp ủ bấy lâu. Album Tình yêu thủy tinh mà cô rục rịch thực hiện từ khi mang bầu con gái tới giờ, được nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh ca khúc chủ đề dựa theo chính cuộc đời của Minh Thư. “Em biết tình yêu này rất mong manh, nhưng em vẫn yêu và cuối cùng em nhận được nỗi đau anh dành cho em”, ca từ trong bài hát được chủ nhân yêu cầu nhạc sĩ viết cho mình, cũng là lời chia sẻ mà cô muốn nói cho người mình yêu trong thời khắc đau buồn nhất.

Hình ảnh trong sản phẩm âm nhạc lần này của Minh Thư sẽ khác hẳn một gái nhảy sexy như cô từng xuất hiện tràn lan trên báo chí. Một Minh Thư nhẹ nhàng, giản dị và mặn mà của “gái một con”. Album vol.2 Tình yêu thủy tinh, DVD gồm 9 clip do chính chủ nhân viết kịch bản kiêm biên tập, dựa trên cuộc đời của Thư kể từ những ngày đầu tiên chị bước chân vào làng giải trí. Trong 14 năm hết mình với điện ảnh và âm nhạc (từ năm 1995), những dấu ấn, mốc thời gian của sự thành công hay thất bại đều được tái dựng trong Tình yêu thủy tinh. Dù chưa có thời hạn cụ thể cho ngày phát hành vì còn vướng mắc phần kinh phí, Minh Thư vẫn nỗ lực vừa làm vừa tích cóp tiền để hoàn thiện sản phẩm. Đặc biệt, toàn bộ âm nhạc trong album lần này được viết đo ni đóng giày cho Minh Thư, và đã được cô ký độc quyền.


Khi được hỏi, giờ con gái đã được mọi người biết đến, bé cũng có khả năng ca hát, vậy Minh Thư có muốn bổ sung danh sách khách mời trong album là con gái mình không? Cô cười giòn tan “Điều này sẽ là một bí mật”.




Theo Xzone
 

Attachments

  • 1..jpg
    1..jpg
    37.9 KB · Views: 0
  • 3..jpg
    3..jpg
    38.3 KB · Views: 0
  • 2..jpg
    2..jpg
    36.6 KB · Views: 0
Back
Top