Điều đầu tiên mà mọi người có thể nhớ nhất ở Bảo Trân là đôi mắt biết nói và nụ cười tươi rộng… hết cỡ. Ở Trân khiến cho người đối diện có cảm giác thật gần gũi và thân thiện như người bạn đã quen nhau từ lâu lắm. Trân có tốc độ nói nhanh thuộc hàng "top" đến mức mọi người phải cố gắng lắm mới nghe kịp điều mà cô muốn nói.
Sau những vai diễn ấn tượng đầy sốc nổi và bốc lửa trong Dollar Trắng, rồi manly tưng tửng nhưng sâu sắc nồng nàn của Tuyết trong Hoa dã quỳ, giờ lại đến ồn ào độc áo với vai Bích Hồng trong Những cuộc tình đen trắng. Tôi hỏi tại sao cô cứ đóng vai người thứ ba yêu mù quáng trên phim? Trân cười tươi: “Chẳng biết sao nữa, chứ ngoài đời mình toàn được yêu và yêu say đắm không đấy nhé! Đóng những vai đó nhiều lúc… rất bực mình, có khi mình tự ngồi thấy thương và tự tức cho nhân vật”. Và cô bắt đầu kể về những mối tình của mình.
Mối tình đầu trong trẻo và éo le
Ngày đó Trân còn ngu ngơ lắm, không thích làm điệu, không thích sửa soạn như các bạn gái khác, có gì là cứ nói thẳng chẳng quan tâm điều gì cả. Sau này đi làm người mẫu một thời gian Trân vẫn cứ Hai lúa như thế. Lần đầu tiên gặp chàng trai đó, Trân cứng đờ như bị sét đánh, sau đó là thương thương nhớ nhớ thật ngây ngô. Nhưng đùng một cái anh chàng đó quen với cô em kết nghĩa thân thiết của Trân, lại một lần nữa bị sét đánh nhưng là sét đánh ngang tai (cười). Trân nhớ những lần họ hẹn nhau, Trân thường trang điểm cho cô bé ấy và còn cho mượn cả váy đầm. Đó là một cảm giác vui buồn lẫn lộn, thời gian trôi qua và con sóng trong lòng đã lặng im và chìm sâu xuống.
Trân tham gia người mẫu, một thế giới quá choáng ngợp với cô bé mới lớn như Trân. Trân say sưa với giấc mơ ấy và có nhiều người theo đuổi. Chẳng hiểu lí do gì mà hai người đó lại chia tay và chàng trai ấy đã quay lại với Trân, nhưng lúc đó mọi thứ với Trân đã rất bình lặng. Nếu không vì cuốn nhật kí anh đã viết trong suốt 2 năm thì có lẽ trái tim Trân đã không mở để đón nhận mối tình đầu trong sáng ấy. Trân đã xúc động thật sự, cảm giác ấy thật mãnh liệt và hạnh phúc. Nhưng rồi cuối cùng hai đứa vẫn không đến được với nhau vì sự khác biệt về tôn giáo, gia đình và nhiều thứ khác nữa. 10 năm đã trôi qua, thi thoảng vẫn có điều gì thật nhẹ gợi lên trong lòng. Trân biết đến giờ anh ấy vẫn đợi. Dẫu biết đó là cả tấm chân tình cao đẹp và khó kiếm trong đời, nhưng có điều trá tim có lí lẽ riêng của nó. Trân vẫn cảm ơn anh vì tất cả, anh mãi vẫn là người bạn tốt nhất mà Trân được có.
Mối tình thứ 2: Hoàng tử trong giấc mơ
Đây là mối tình không biên giới vì anh là người Thái. Còn nhớ những ngày đầu anh nhắn tin làm quen, Trân đều không trả lời vì không biết anh là ai, sự chảnh chọe của người con gái và cả vì vốn tiếng Anh có hạn nữa. Thế rồi trong một lần buồn chán nhận lời đi diễn cùng cô bạn, cô ấy có nhắc đến anh và cô ấy nói có anh đến xem buổi diễn.
Khi ra về cô ấy mời Trân đi chung với anh. Ngay từ trước khi cô bạn giới thiệu, từ đằng xa anh đi tới Trân đã biết đó là anh. Sét đánh. Hình như mình có duyên với nhau hay sao đó. Nhưng Trân nghĩ mình phải ngưng tiếng sét này lại vì biết đâu anh lại là… người yêu của cô bạn mình thì sao? Nghĩ thế nên Trân đành quăng cục lơ xem tình hình. Cũng may là không phải thế! Cho đến sau này khi anh chính thức nói lời yêu, Trân vẫn không tin đó là sự thật. Những ngày quen anh cuộc sống vô cùng thú vị, anh đáng yêu, buồn cười và hơi trẻ con. Lúc đầu hai đứa ú ớ đâu biết nói gì, vậy mà chỉ sao 2 tuần tiếng Anh của mình như sáo. Mình có thể cãi nhau bằng tiếng Anh siêu như tiếng Việt.
Hồi đó anh thường chạy chiếc Vespa và trông anh bình dân hết sức. Đùng một cái người ta bảo với mình rằng gia đình anh thuộc hàng “danh gia vọng tộc”, Trân mới bất ngờ, thế mà từ trước đến nay Trân cứ ăn hiếp anh hoài. Trân vẫn mặc kệ điều đó, vẫn cứ là mình của ngày xưa, vẫn cứ đều đều ăn hiếp anh. Nhớ nhất là lần mình đón anh từ Băng Cốc sang, lúc đó anh ăn mặc thật bảnh bao, xuất hiện còn đẹp hơn cả hoàng tử trong giấc mơ của mình. Trân nhớ về anh với rất nhiều kỉ niệm. Tình yêu ấy kết thúc rồi quay trở lại và lại kết thúc… Và giờ tất cả đã là quá khứ, Trân cũng không buồn tìm lí do vì sao nó kết thúc. Nhưng điều quan trọng nhất là anh đã mang đến cho Trân cảm giác thật ấm áp.
Mối tình thứ 3: Người thầy, người anh, người bạn tri kỉ và…
Trân hi vọng đây cũng là tình cuối của mình, người ta nói “nhất quá tam” mà. (cười). Với Trân, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất mà Trân được biết, chưa từng có ai yêu Trân hơn anh. Anh hiểu con người Trân còn rõ hơn Trân hiểu chính bản thân mình và anh đã dạy Trân từ điều nhỏ đến điều lớn nhất. Thật khó có thể nói cho trọn vẹn những điều mà anh đã làm vì Trân. Trân đến với anh bằng trái tim chân thành nhất… Có thể Trân chia sẻ về anh rất ít nhưng Trân mong sao sẽ được bên cạnh anh cả đời. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất với Trân!
Theo Đàn Ông
Sau những vai diễn ấn tượng đầy sốc nổi và bốc lửa trong Dollar Trắng, rồi manly tưng tửng nhưng sâu sắc nồng nàn của Tuyết trong Hoa dã quỳ, giờ lại đến ồn ào độc áo với vai Bích Hồng trong Những cuộc tình đen trắng. Tôi hỏi tại sao cô cứ đóng vai người thứ ba yêu mù quáng trên phim? Trân cười tươi: “Chẳng biết sao nữa, chứ ngoài đời mình toàn được yêu và yêu say đắm không đấy nhé! Đóng những vai đó nhiều lúc… rất bực mình, có khi mình tự ngồi thấy thương và tự tức cho nhân vật”. Và cô bắt đầu kể về những mối tình của mình.
Mối tình đầu trong trẻo và éo le

Ngày đó Trân còn ngu ngơ lắm, không thích làm điệu, không thích sửa soạn như các bạn gái khác, có gì là cứ nói thẳng chẳng quan tâm điều gì cả. Sau này đi làm người mẫu một thời gian Trân vẫn cứ Hai lúa như thế. Lần đầu tiên gặp chàng trai đó, Trân cứng đờ như bị sét đánh, sau đó là thương thương nhớ nhớ thật ngây ngô. Nhưng đùng một cái anh chàng đó quen với cô em kết nghĩa thân thiết của Trân, lại một lần nữa bị sét đánh nhưng là sét đánh ngang tai (cười). Trân nhớ những lần họ hẹn nhau, Trân thường trang điểm cho cô bé ấy và còn cho mượn cả váy đầm. Đó là một cảm giác vui buồn lẫn lộn, thời gian trôi qua và con sóng trong lòng đã lặng im và chìm sâu xuống.

Trân tham gia người mẫu, một thế giới quá choáng ngợp với cô bé mới lớn như Trân. Trân say sưa với giấc mơ ấy và có nhiều người theo đuổi. Chẳng hiểu lí do gì mà hai người đó lại chia tay và chàng trai ấy đã quay lại với Trân, nhưng lúc đó mọi thứ với Trân đã rất bình lặng. Nếu không vì cuốn nhật kí anh đã viết trong suốt 2 năm thì có lẽ trái tim Trân đã không mở để đón nhận mối tình đầu trong sáng ấy. Trân đã xúc động thật sự, cảm giác ấy thật mãnh liệt và hạnh phúc. Nhưng rồi cuối cùng hai đứa vẫn không đến được với nhau vì sự khác biệt về tôn giáo, gia đình và nhiều thứ khác nữa. 10 năm đã trôi qua, thi thoảng vẫn có điều gì thật nhẹ gợi lên trong lòng. Trân biết đến giờ anh ấy vẫn đợi. Dẫu biết đó là cả tấm chân tình cao đẹp và khó kiếm trong đời, nhưng có điều trá tim có lí lẽ riêng của nó. Trân vẫn cảm ơn anh vì tất cả, anh mãi vẫn là người bạn tốt nhất mà Trân được có.
Mối tình thứ 2: Hoàng tử trong giấc mơ
Đây là mối tình không biên giới vì anh là người Thái. Còn nhớ những ngày đầu anh nhắn tin làm quen, Trân đều không trả lời vì không biết anh là ai, sự chảnh chọe của người con gái và cả vì vốn tiếng Anh có hạn nữa. Thế rồi trong một lần buồn chán nhận lời đi diễn cùng cô bạn, cô ấy có nhắc đến anh và cô ấy nói có anh đến xem buổi diễn.

Khi ra về cô ấy mời Trân đi chung với anh. Ngay từ trước khi cô bạn giới thiệu, từ đằng xa anh đi tới Trân đã biết đó là anh. Sét đánh. Hình như mình có duyên với nhau hay sao đó. Nhưng Trân nghĩ mình phải ngưng tiếng sét này lại vì biết đâu anh lại là… người yêu của cô bạn mình thì sao? Nghĩ thế nên Trân đành quăng cục lơ xem tình hình. Cũng may là không phải thế! Cho đến sau này khi anh chính thức nói lời yêu, Trân vẫn không tin đó là sự thật. Những ngày quen anh cuộc sống vô cùng thú vị, anh đáng yêu, buồn cười và hơi trẻ con. Lúc đầu hai đứa ú ớ đâu biết nói gì, vậy mà chỉ sao 2 tuần tiếng Anh của mình như sáo. Mình có thể cãi nhau bằng tiếng Anh siêu như tiếng Việt.
Hồi đó anh thường chạy chiếc Vespa và trông anh bình dân hết sức. Đùng một cái người ta bảo với mình rằng gia đình anh thuộc hàng “danh gia vọng tộc”, Trân mới bất ngờ, thế mà từ trước đến nay Trân cứ ăn hiếp anh hoài. Trân vẫn mặc kệ điều đó, vẫn cứ là mình của ngày xưa, vẫn cứ đều đều ăn hiếp anh. Nhớ nhất là lần mình đón anh từ Băng Cốc sang, lúc đó anh ăn mặc thật bảnh bao, xuất hiện còn đẹp hơn cả hoàng tử trong giấc mơ của mình. Trân nhớ về anh với rất nhiều kỉ niệm. Tình yêu ấy kết thúc rồi quay trở lại và lại kết thúc… Và giờ tất cả đã là quá khứ, Trân cũng không buồn tìm lí do vì sao nó kết thúc. Nhưng điều quan trọng nhất là anh đã mang đến cho Trân cảm giác thật ấm áp.

Mối tình thứ 3: Người thầy, người anh, người bạn tri kỉ và…
Trân hi vọng đây cũng là tình cuối của mình, người ta nói “nhất quá tam” mà. (cười). Với Trân, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất mà Trân được biết, chưa từng có ai yêu Trân hơn anh. Anh hiểu con người Trân còn rõ hơn Trân hiểu chính bản thân mình và anh đã dạy Trân từ điều nhỏ đến điều lớn nhất. Thật khó có thể nói cho trọn vẹn những điều mà anh đã làm vì Trân. Trân đến với anh bằng trái tim chân thành nhất… Có thể Trân chia sẻ về anh rất ít nhưng Trân mong sao sẽ được bên cạnh anh cả đời. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất với Trân!

Theo Đàn Ông