Federer: Lửa vẫn đang cháy…

Jolie

Member
Roger Federer đã có một sự nghiệp quá đỗi thành công nhưng khát khao gặt hái thêm danh hiệu chưa bao giờ mất đi trong anh.

Trước khi bước vào giải Rogers Cup tại Toronto, tay vợt người Thụy Sĩ đã có một quãng thời gian khó khăn khi tụt xuống vị trí số 3 thế giới và đã phải thuê một HLV mới để giúp mình cải thiện phong độ. Mục tiêu lúc này của “tàu tốc hành” không gì khác là những chiến thắng để có một sự chuẩn bị hoàn hảo cho Mỹ mở rộng khởi tranh cuối tháng này.

Một trong những lý do khiến Federer sa sút trong thời gian qua là bởi anh đã gặp vấn đề về sức khỏe. Mọi chuyện dường như đã khá hơn khi Federer cho biết: “Tôi cảm thấy cơ thể mình đã tốt hơn nhiều. Tất nhiên tâm lý hơi buồn bởi đã lâu tôi không xuất hiện ở một giải đấu với tư cách là tay vợt số 3 thế giới. Tôi đang làm mọi thứ có thể để lấy lại phong độ. Vấn đề với tôi lúc này chỉ là thời gian. Chứng kiến những tay vợt khác tiến bộ không ngừng là một động lực giúp tôi quyết tâm trở lại.”

Federer-Lua-van-dang-chay-_Tin180.com_001.jpg

"Tàu tốc hành" sẽ lấy lại phong độ?

Trong sự nghiệp vẻ vang của mình, tay vợt vừa kỷ niệm sinh nhật thứ 29 đã có tổng cộng 62 danh hiệu đơn trong khuôn khổ ATP World Tour. Thành công lớn nhất trong năm nay của Federer chính là danh hiệu Úc mở rộng, tuy nhiên sau đó anh bị viêm phổi và đã bỏ lỡ một số giải đấu. Cú sốc thực sự mà Federer tạo ra là thất bại trước Tomas Berdych ở tứ kết Wimbledon, và nó đã khiến anh bị rớt xuống vị trí số 3 thế giới.

Những ngày qua, Federer tập luyện với HLV mới là Paul Annacone, người từng huấn luyện cho Pete Sampras và Marat Safin. “Tàu tốc hành” chia sẻ: “Tôi không suy sụp sau khi thất bại ở Wimbledon. Tôi chỉ thất vọng vì cơ thể tôi đã không nghe theo ý chí để có thể vượt qua Berdych, người đã có một trận đấu tuyệt vời ngày hôm đó. Tôi đã không thể bảo vệ giấc mơ Wimbledon một lần nữa. Nhưng mọi thứ vẫn luôn rộng mở phía trước và bạn cần chứng minh sự mạnh mẽ trong những lúc khó khăn như thế này. Giờ đây, tôi khao khát lại được chạm tay vào những chiếc cúp.”

Là hạt giống số 3 của Rogers Cup, Federer sẽ thi đấu từ vòng 2 và đối thủ của anh đã được xác định, đó chính là tay vợt người Argentina Juan Ignacio Chela, người đã đánh bại Alejandro Falla ở vòng 1.


(theo 24h)​
 
Back
Top