Ngoài bộ ảnh hết sức "người lớn", Emma còn tiết lộ những khó khăn của mình khi trở thành một sinh viên bình thường tại trường đại học.
Khi được 9 tuổi Emma Watson đánh bại hàng ngàn hy vọng để giành được vai Hermoine Granger cùng với Daniel Radcliffe là cậu bé phù thủy Harry Potter trong seri phim nổi tiếng, Harry Potter.
Với tài sản ước tính của 10,5 triệu bảng Anh, năm ngoái Emma đã được tạp chí Vanity Fair vinh danh là nữ diễn viên được trả castse cao nhất Hollywood khi mang về nhà tới 20 triệu bảng Anh. Cô kiếm được nhiều hơn những ngôi sao đã thành danh như Julia Roberts và Jennifer Aniston nhờ vào thu nhập của mình từ bộ phim mới nhất: Harry Potter and the Deathly Hallows Parts I và Harry Potter and the Deathly Hallows Parts II, mà sẽ công chiếu trong tháng 11/2010 và năm 2011.
Vào năm ngoái, Emma Watson làm choáng váng nhiều đại gia trong ngành kinh doanh điện ảnh khi cô từ chối nhiều vai diễn khác để trở lại trường học và được chọn tuyển thẳng vì là một sinh viên xuất sắc nhất với bằng cấp toàn điểm A.
Emma Watson đã tiết lộ cô đã ghi danh vào lớp học diễn xuất tại trường đại học Brown tại Mỹ. Và trong một lời thú nhận thẳng thắn với tạp chí Vanity Fair, ngôi sao 20 tuổi cảm thấy thiếu tự tin khi cho biết: "Tôi nghĩ rằng tôi là người học thực sự tồi nhất trong lớp”. Cô thừa nhận rằng mình sợ khi phải trở lại trường học sau sự thành công phi thường trong suốt 6 phần phim của Harry Potter và đưa cô lên thành một ngôi sao hàng đầu Hollywood.
Emma cho biết cô nhanh chóng quyết định vào đại học và được sự trợ giúp của Rafael Cebrián, một ngôi sao nhạc rock Tây Ban Nha đầy tham vọng, người sau này trở thành bạn trai của cô. Tại đại học Brown,Emma nghiên cứu lịch sử châu Âu và trải qua các lớp học diễn xuất trong năm thứ nhất của mình.
Nữ diễn viên nói với tạp chí Vanity Fair rằng khi quyết định sống một cuộc sống trong đại học, cô chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc hơn. Tuy nhiên Emma cũng cảm thấy lo lắng vì danh tiếng của mình. Cô lo rằng, mình hiện là đại diện của thương hiệu thời trang Burberry nổi tiếng, đồng thời mới ký hợp đồng 3 triệu bảng Anh - Chanel, sẽ ngăn cản cô có một cuộc sống bình thường như các sinh viên khác đang học với học phí có 25.000 bảng /năm.
Cô nói: 'Tôi đã sợ hãi trước khi tôi đến đại học Brown rằng tôi không có được phép có cả một sự nghiệp và một cuộc sống bình thường. Mọi người sẽ nghĩ rằng tôi không xứng đáng để có cả hai thứ. Tôi sợ họ sẽ nghĩ rằng ‘Bạn đang nổi tiếng như thế, người ta đưa miễn phí cho bạn những túi xách đắt tiền. Vậy bạn có xứng đáng được có cuộc sống bình thường không?"
Emma Watson cũng tiết lộ với Vanity Fair rằng, cuối cùng cô đã có thể giải quyết cuộc sống bình thường của mình tại đại học sau khi được ở chung với một người bạn cùng phòng “không thèm” quan tâm đến Harry Potter tí nào.
Emma cho biết cô được sinh ra để đóng vai cô bạn thân nhưng nóng tính của Harry Potter tại trường phù thủy Hogwarts School. Cô nói: "Nếu nói trung thực, tôi chính là Hermoine Granger đấy. Tôi đã rất hay ghen tị là lúc nào cũng muốn được hài lòng mọi thứ, ngoài ra tôi cũng khá hách dịch.”
Minh Trang
(Theo Dailymail)
2sao
Emma Watson là nữ diễn viên được trả cao nhất Hollywood và ngôi sao của một trong những thương hiệu phim lớn nhất mọi thời đại, Harry Potter. Mới đây, cô đã chụp một bộ ảnh cực kỳ gợi cảm trên tạp chí Vanity Fair với nhiếp ảnh gia nổi tiếng Patrick Demarchelier.

Khi được 9 tuổi Emma Watson đánh bại hàng ngàn hy vọng để giành được vai Hermoine Granger cùng với Daniel Radcliffe là cậu bé phù thủy Harry Potter trong seri phim nổi tiếng, Harry Potter.
Với tài sản ước tính của 10,5 triệu bảng Anh, năm ngoái Emma đã được tạp chí Vanity Fair vinh danh là nữ diễn viên được trả castse cao nhất Hollywood khi mang về nhà tới 20 triệu bảng Anh. Cô kiếm được nhiều hơn những ngôi sao đã thành danh như Julia Roberts và Jennifer Aniston nhờ vào thu nhập của mình từ bộ phim mới nhất: Harry Potter and the Deathly Hallows Parts I và Harry Potter and the Deathly Hallows Parts II, mà sẽ công chiếu trong tháng 11/2010 và năm 2011.


Vào năm ngoái, Emma Watson làm choáng váng nhiều đại gia trong ngành kinh doanh điện ảnh khi cô từ chối nhiều vai diễn khác để trở lại trường học và được chọn tuyển thẳng vì là một sinh viên xuất sắc nhất với bằng cấp toàn điểm A.
Emma Watson đã tiết lộ cô đã ghi danh vào lớp học diễn xuất tại trường đại học Brown tại Mỹ. Và trong một lời thú nhận thẳng thắn với tạp chí Vanity Fair, ngôi sao 20 tuổi cảm thấy thiếu tự tin khi cho biết: "Tôi nghĩ rằng tôi là người học thực sự tồi nhất trong lớp”. Cô thừa nhận rằng mình sợ khi phải trở lại trường học sau sự thành công phi thường trong suốt 6 phần phim của Harry Potter và đưa cô lên thành một ngôi sao hàng đầu Hollywood.

Emma cho biết cô nhanh chóng quyết định vào đại học và được sự trợ giúp của Rafael Cebrián, một ngôi sao nhạc rock Tây Ban Nha đầy tham vọng, người sau này trở thành bạn trai của cô. Tại đại học Brown,Emma nghiên cứu lịch sử châu Âu và trải qua các lớp học diễn xuất trong năm thứ nhất của mình.
Nữ diễn viên nói với tạp chí Vanity Fair rằng khi quyết định sống một cuộc sống trong đại học, cô chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc hơn. Tuy nhiên Emma cũng cảm thấy lo lắng vì danh tiếng của mình. Cô lo rằng, mình hiện là đại diện của thương hiệu thời trang Burberry nổi tiếng, đồng thời mới ký hợp đồng 3 triệu bảng Anh - Chanel, sẽ ngăn cản cô có một cuộc sống bình thường như các sinh viên khác đang học với học phí có 25.000 bảng /năm.


Cô nói: 'Tôi đã sợ hãi trước khi tôi đến đại học Brown rằng tôi không có được phép có cả một sự nghiệp và một cuộc sống bình thường. Mọi người sẽ nghĩ rằng tôi không xứng đáng để có cả hai thứ. Tôi sợ họ sẽ nghĩ rằng ‘Bạn đang nổi tiếng như thế, người ta đưa miễn phí cho bạn những túi xách đắt tiền. Vậy bạn có xứng đáng được có cuộc sống bình thường không?"

Emma Watson cũng tiết lộ với Vanity Fair rằng, cuối cùng cô đã có thể giải quyết cuộc sống bình thường của mình tại đại học sau khi được ở chung với một người bạn cùng phòng “không thèm” quan tâm đến Harry Potter tí nào.
Emma cho biết cô được sinh ra để đóng vai cô bạn thân nhưng nóng tính của Harry Potter tại trường phù thủy Hogwarts School. Cô nói: "Nếu nói trung thực, tôi chính là Hermoine Granger đấy. Tôi đã rất hay ghen tị là lúc nào cũng muốn được hài lòng mọi thứ, ngoài ra tôi cũng khá hách dịch.”










Minh Trang
(Theo Dailymail)
2sao