Em yêu anh

Jolie

Member
Em chưa bao giờ biết nói lời xin lỗi, bởi em nghĩ em luôn đúng. Nhưng với anh, có anh em đã khác.​
spacer.gif
Gửi anh yêu!
Hôm qua, buồn buồn, bực bực, lại nghĩ đến tương lai hai đứa và lại khóc, lần nào cũng vậy và lại đòi chia tay anh. Nhưng rồi chỉ chưa được 1 ngày lại xin lỗi anh. Chưa bao giờ lòng thấy ngọt ngào, dịu dàng như lúc nói “Em xin lỗi nhé".
-Xin cái gì?
- Em thấy tiếc rồi
- Tiếc cái gì?
- Em thấy tiếc vì nếu để anh cho người con gái khác. Em xin lỗi, từ bây giờ sẽ không hư như thế nữa.
Anh bằng lòng và mọi thứ lại quay về như cũ.
Giá anh giận dỗi hay v.v.. thì lòng sẽ nhẹ nhõm hơn biết bao. Nhưng không, lúc nào anh cũng vậy, chiều chuộng em quá mức, ngay cả khi em đòi rời xa anh. Anh cứ lặng lẽ, chịu đựng và hi vọng. Còn em? Vô tâm quá. Vẫn chỉ có biết đòi hỏi. Đòi anh gần em, đòi anh đừng chiều em quá. Đòi anh ngày nào cũng dành thời gian chở em đi chơi... Những đòi hỏi mà anh không thể đáp ứng được. Nên anh lại im lặng. Những gì có thể làm được anh đều cố gắng hết mình, những gì không làm được anh phải ngậm ngùi chấp nhận nghe những lời trách cứ, hờn giận. Anh không dám nói đó là vì hoàn cảnh, bởi tính em vốn ngang bướng, em biết rõ như thế nhưng vẫn cứ làm khó anh, làm anh buồn, làm anh lo lắng.

View attachment 8109


Em, đứa con gái sâu sắc, sôi nổi, hồn nhiên đó nhưng đôi khi lại quá vô tâm.
Em biết anh là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời, sẽ không có ai yêu em nhiều như anh đã yêu em. Em biết, em sẽ hối hận nếu để mất anh cho người con gái khác. Bởi vì trên thế giới này và trong cuộc đời này chỉ có anh là tuyệt vời nhất, hoàn mỹ nhất và yêu em nhất mà thôi. Em biết rằng, nếu để cơ hội trôi qua em sẽ mất anh.
Em chưa bao giờ biết nói lời xin lỗi, bởi em nghĩ em luôn đúng. Nhưng với anh, có anh em đã khác. Em biết xin lỗi khi em sai, em biết nói những lời yêu thương, dịu dàng khi em nhớ anh, cần anh. Em biết khóc khi khao khát có anh bên cạnh, khi nghĩ rằng trong cuộc đời này em sẽ không có anh.... Em biết vâng lời khi anh bảo em phải ăn uống điều độ, phải mua sữa, phải ăn thật nhiều, phải ngủ đủ giấc, phải chăm sóc da mặt của mình...
Em biết cố gắng làm những gì anh thấy vui, em biết ngoan ngoãn, biết hoàn thiện mình vì anh... Anh biết không, em chưa bao giờ như thế cả. Em ngang bướng, em nóng nảy, em chỉ biết làm những gì em cần, em muốn, em thích... Em đã bớt tính nóng nảy, bớt nông nổi và bớt vội vã...
Anh và em, người ở miền Trung, người tận miền Nam xa xôi. Anh và em, tình yêu là những ngày xa nhau biền biệt. Bởi anh còn nhiệm vụ với Tổ Quốc, với quê hương. Thời gian chúng mình hạnh phúc nhất đó là những ngày anh về phép. Tất cả chỉ có thế. Nhưng thời gian 1 tháng đó là những ngày em hạnh phúc nhất. Bao nhiêu yêu thương, nhớ nhung, khao khát... của tất cả những ngày yêu nhau dồn lại. Em ngạt thở, đắm chìm trong hạnh phúc quá đỗi. Em chưa bao giờ biết đến những cảm xúc ngọt ngào đến như vậy.
Cảm giác ngây ngất ấy cứ theo em cho đến tận hôm nay. Và em biết chính những cảm xúc tuyệt vời đó đã nuôi dưỡng tình yêu của chúng ta. Những lúc buồn, giận dỗi em đều lấy nó ra để so sánh và tự mỉm cười để quên hết mọi ưu phiền... Em biết những giây phút dù ngắn ngủi nó ý nghĩa như chính cuộc sống của anh và em vậy. Nó cũng chính là giây phút để em biết rằng em không thể sống thiếu anh trong cuộc đời này...
Anh biết không, khi ở bên anh em thấy mình vẫn chỉ là cô bé con cần được anh yêu thương, che chở. Ở bên anh em thấy hạnh phúc, êm đềm và không một thứ gì có thể làm em xao động. Những lúc được anh ôm trong vòng tay vững chắc em ước rằng giây phút đó sẽ kéo dài mãi mãi...
Một ngày mới lại đến rồi anh à, em hứa rằng sẽ không hư nữa, sẽ không làm anh phải suy nghĩ nhiều nữa, không làm anh lo lắng nhiều nữa. Lọ lem của anh sẽ sống thật tốt, sẽ nghe lời anh và sẽ yêu anh nhiều hơn. Chúc cho chú Hải quân của em sẽ luôn vững niềm tin để sống tốt hơn và hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó. Em sẽ là hậu phương vững chắc của anh.
Em yêu anh, bằng cả tình yêu của thể gian này cộng lại!
Lọ lem của anh
 

Attachments

  • 1..jpg
    1..jpg
    57 KB · Views: 0
Back
Top