Hát ở hội chợ của Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức ở Houston, Texas, thấy bạn Như Loan đem vào cho Như Loan một khay trái chi đó tròn tròn xanh xanh. Dòm dòm... ủa trái cóc!!!
Bên Mỹ có trái cóc ư?
Trước giờ tưởng đặc biệt chỉ có bên Úc Châu mới cho nhập cóc vào vì bên đó có món sinh tố "nước cóc" uống rất ngộ miệng.
Té ra bên Mỹ này từ nào tới giờ cũng có trái cóc, lại còn khía ra y chang như từ trong hũ ngâm nước đường hoá học của những hàng cóc-ổi-xoài-mía ghim trước cổng trường mình khi xưa vậy.
Mà Houston, Texas đã có cóc thì Cali chắc chắn cũng phải có luôn chứ.
Sắp sửa lên hát mà nhứ nhứ mấy loại trái này trước mắt thì đúng là ... trêu ngươi. Tuy không mấy thèm chi lắm, nhưng ngó vào là nước miếng cứ tự dưng ứa ra. Lát lên hát chắc sẽ có ... "mưa rơi" dữ lắm đây, hy vọng những vị ngồi hàng đầu có mang sẵn theo dù che bớt cho ... đỡ ướt ...
Hmm... chắc lâu lâu phải ghé vào các siêu thị Việt thường xuyên hơn để đi một vòng... "thăm dò" cho biết tình hình "có chi-bán chi", chứ sao mình cứ như quê lên tỉnh, thấy cái chi cũng "Ủa", cái gì cũng "Í". Chán thiệt nha!
Hạnh Phúc Nửa Vời
Don Hồ
With Huynh phi Tien - Houston,TX
Hội Chợ Mùa Tạ Ơn - Giáo Xứ Lộ Đức - Houston, TX - Friday 28 nov, 2014
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn




Bên Mỹ có trái cóc ư?
Trước giờ tưởng đặc biệt chỉ có bên Úc Châu mới cho nhập cóc vào vì bên đó có món sinh tố "nước cóc" uống rất ngộ miệng.
Té ra bên Mỹ này từ nào tới giờ cũng có trái cóc, lại còn khía ra y chang như từ trong hũ ngâm nước đường hoá học của những hàng cóc-ổi-xoài-mía ghim trước cổng trường mình khi xưa vậy.
Mà Houston, Texas đã có cóc thì Cali chắc chắn cũng phải có luôn chứ.
Sắp sửa lên hát mà nhứ nhứ mấy loại trái này trước mắt thì đúng là ... trêu ngươi. Tuy không mấy thèm chi lắm, nhưng ngó vào là nước miếng cứ tự dưng ứa ra. Lát lên hát chắc sẽ có ... "mưa rơi" dữ lắm đây, hy vọng những vị ngồi hàng đầu có mang sẵn theo dù che bớt cho ... đỡ ướt ...
Hmm... chắc lâu lâu phải ghé vào các siêu thị Việt thường xuyên hơn để đi một vòng... "thăm dò" cho biết tình hình "có chi-bán chi", chứ sao mình cứ như quê lên tỉnh, thấy cái chi cũng "Ủa", cái gì cũng "Í". Chán thiệt nha!
![]() |

Hạnh Phúc Nửa Vời
Don Hồ
With Huynh phi Tien - Houston,TX
![]() |


Hội Chợ Mùa Tạ Ơn - Giáo Xứ Lộ Đức - Houston, TX - Friday 28 nov, 2014
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn



