OCT 31st, 2014: HOUSTON, TX
"NEW WAVE NIGHTS" & Halloween Contest tại BABY'S CLUB.
Lới lên, bắt đầu chập chững vào ban nhạc & đi chơi vào giữa thập niên 80, thời của phong trào nhạc New Wave tràn qua từ Âu Châu. Thời của những cái tên như Modern Talking, Bad Boys Blue, C.C.Catch, Sandra, Joy, v.v... trở nên rất quen thuộc với giới trẻ choai choai mới lớn ở hải ngoại.
Phong trào nhạc New Wave kéo dài cũng được hơn 10 năm, nhưng những bản nhạc thời ấy đã được ưa chuộng & khắc sâu thành những vết kỷ niệm cho những ai yêu loại nhạc ấy và ngay cả cho những người từng đi chơi, hoặc đi nhảy đầm trong khoảng thời gian ấy...
Ngay đêm Halloween 2014 năm nay, nhạc New Wave lại rộn ràng bừng sống lại tại khiêu vũ trường Baby's Club khang trang rộng lớn ở Houston, Texas. Cùng với cuộc thi Hoá Trang hào hứng trúng những giải thưởng, Lingerie & Bikini Fashion show, những ca sĩ trong đêm sẽ hoà nhập vào với những nhạc phẩm lẫy lừng đầy kỷ niệm "You're A Woman, I'm A Man", "Llama L'Amor", "I'm In Love", "Touch By Touch", Cherri Cherri Lady", "Hey Hello", Jump In My Car", v.v...
Âm nhạc New Wave của thập niên 80 & 90 sẽ vang lừng & bừng sống trở lại trong một không khí vui tươi, hào hứng, sống động và rực sáng của vũ trường hiện đại nhất của thành phố Houston.
Một đêm Dạ Vũ Halloween không thể bỏ qua...
Một đêm mà những ai yêu nhạc New Wave như mình đây không thể bỏ qua...
Don Hồ xin mời, xin mời
CƠN MỆT & NHỮNG NỤ CƯỜI
October 29, 2014 at 2:23am
Show thứ 3 của một cuối tuần.
Ngày thứ 3 của một cuối tuần thiếu ngủ.
Đã cố ý mua vé chuyến sớm nhất bay qua Boston để được vào khách sạn ngủ 6 tiếng trước khi lên sân khấu, nhưng một chuyến máy bay đã bị huỷ vì hư một bộ phận gì đó không thay kịp. Thế là 6 tiếng "ngủ trong khách sạn" kia trở thành 6 tiếng "cầu bơ cầu bất" chờ máy bay ở phi trường Chicago.
Cũng may tới nơi ban tổ chức sắp xếp cho được 1 tiếng đồng hồ để tắm rửa & sửa soạn.
Ngất ngư đấy nhưng bước lên sân khấu, gặp khán giả thì ca sĩ như cá gặp nước, cái "ngất ngư" kia như biến mất hẳn. Thay vào ấy là cái hoà mình, hào hứng, nhiệt tình. Ban tổ chức & khán giả muốn "chiến đấu" đến đâu - Don Hồ sẵn sàng theo đến đấy, miễn là thấy được những nụ cười, niềm vui trên khuôn mặt mọi người.
Để rồi khi show diễn xong xuôi trở về lại phòng lại ... ngất ngư đợt tiếp diễn.
Và rồi... lại tắm rửa, xếp đồ, và nói "lết lết" ra phi trường nhiều khi cũng chẳng sai mấy.
Rồi cuộc du hành lại tiếp diễn với những giấc ngủ ngồi lụn vụn típ tắp mãi tít trên bầu trời. Những giấc ngủ cuối tuần chẳng mấy khi trọn vẹn nhưng lại đong đầy những niềm hạnh phúc...
DON HỒ
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn




"NEW WAVE NIGHTS" & Halloween Contest tại BABY'S CLUB.
Lới lên, bắt đầu chập chững vào ban nhạc & đi chơi vào giữa thập niên 80, thời của phong trào nhạc New Wave tràn qua từ Âu Châu. Thời của những cái tên như Modern Talking, Bad Boys Blue, C.C.Catch, Sandra, Joy, v.v... trở nên rất quen thuộc với giới trẻ choai choai mới lớn ở hải ngoại.
Phong trào nhạc New Wave kéo dài cũng được hơn 10 năm, nhưng những bản nhạc thời ấy đã được ưa chuộng & khắc sâu thành những vết kỷ niệm cho những ai yêu loại nhạc ấy và ngay cả cho những người từng đi chơi, hoặc đi nhảy đầm trong khoảng thời gian ấy...
Ngay đêm Halloween 2014 năm nay, nhạc New Wave lại rộn ràng bừng sống lại tại khiêu vũ trường Baby's Club khang trang rộng lớn ở Houston, Texas. Cùng với cuộc thi Hoá Trang hào hứng trúng những giải thưởng, Lingerie & Bikini Fashion show, những ca sĩ trong đêm sẽ hoà nhập vào với những nhạc phẩm lẫy lừng đầy kỷ niệm "You're A Woman, I'm A Man", "Llama L'Amor", "I'm In Love", "Touch By Touch", Cherri Cherri Lady", "Hey Hello", Jump In My Car", v.v...
Âm nhạc New Wave của thập niên 80 & 90 sẽ vang lừng & bừng sống trở lại trong một không khí vui tươi, hào hứng, sống động và rực sáng của vũ trường hiện đại nhất của thành phố Houston.
Một đêm Dạ Vũ Halloween không thể bỏ qua...
Một đêm mà những ai yêu nhạc New Wave như mình đây không thể bỏ qua...
Don Hồ xin mời, xin mời
CƠN MỆT & NHỮNG NỤ CƯỜI
October 29, 2014 at 2:23am
Show thứ 3 của một cuối tuần.
Ngày thứ 3 của một cuối tuần thiếu ngủ.
Đã cố ý mua vé chuyến sớm nhất bay qua Boston để được vào khách sạn ngủ 6 tiếng trước khi lên sân khấu, nhưng một chuyến máy bay đã bị huỷ vì hư một bộ phận gì đó không thay kịp. Thế là 6 tiếng "ngủ trong khách sạn" kia trở thành 6 tiếng "cầu bơ cầu bất" chờ máy bay ở phi trường Chicago.
Cũng may tới nơi ban tổ chức sắp xếp cho được 1 tiếng đồng hồ để tắm rửa & sửa soạn.
Ngất ngư đấy nhưng bước lên sân khấu, gặp khán giả thì ca sĩ như cá gặp nước, cái "ngất ngư" kia như biến mất hẳn. Thay vào ấy là cái hoà mình, hào hứng, nhiệt tình. Ban tổ chức & khán giả muốn "chiến đấu" đến đâu - Don Hồ sẵn sàng theo đến đấy, miễn là thấy được những nụ cười, niềm vui trên khuôn mặt mọi người.
Để rồi khi show diễn xong xuôi trở về lại phòng lại ... ngất ngư đợt tiếp diễn.
Và rồi... lại tắm rửa, xếp đồ, và nói "lết lết" ra phi trường nhiều khi cũng chẳng sai mấy.
Rồi cuộc du hành lại tiếp diễn với những giấc ngủ ngồi lụn vụn típ tắp mãi tít trên bầu trời. Những giấc ngủ cuối tuần chẳng mấy khi trọn vẹn nhưng lại đong đầy những niềm hạnh phúc...
DON HỒ
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn



