Don Hồ: BÍ MẬT MỘT CHUYẾN BAY

Jolie

Member
Tuyến đường đi Las Vegas bay bằng hãng Southwest Airlines, một hãng hàng không không cấp cho khách bay ghế ngồi trước, mà chỉ phát số. Ai có số thấp được lên máy bay trước, tha hồ chọn ghế, muốn ngồi đâu thì ngồi. Số càng cao càng bị vào máy bay trễ hơn.

123.jpg


Hàng xóm của một tiếng đồng hồ bay đi Las Vegas của mình lần này là một cô Mỹ da màu (Mỹ đen) ngoài bìa. Một cô Mỹ gốc Mễ-Tây-Cơ (Mexican) ngồi ngay sát cạnh.

Cô gốc Mễ dáng người hơi chút ... bề thế, tay chân chằng chịt những vết xâm nên nhìn ra vẻ bụi đời, hầm hố, "anh chị" lắm!

Mà cũng chả có chi để nói nhiều nếu trên bàn tay trái của cô không có để 2 ly giấy nhỏ đựng đầy ketchup (sauce cà-chua) có lẽ lấy từ tiệm Mc Donalds trong phi trường, mà tay còn lại chẳng thấy xách kèm theo bịch french fries hay bất kỳ loại thức ăn nào khác để ăn với ketchup cả! (French fries là loại khoai tây chiên chấm vào ketchup ăn)...

124.jpg


Máy bay vừa nhấc bánh rời khỏi mặt đất, cô gốc Mễ bỗng bất thần gục mặt vào bàn tay khóc tu tu, khóc nức nở.

Mình & cô Mỹ đen ngoài bìa liếc nhìn nhau bối rối, chẳng biết chuyện gì xảy ra, chẳng biết phải làm gì!

Trên bàn tay trái, 2 ly giấy ketchup cũng lay chuyển từng chập theo sự rung chuyển của đôi vai.

Ôi hồi hộp lắm, vai mà rung quá thì 2 ly ketchup sẽ có cơ hội tuột khỏi & đổ ụp ngay qua quần mình thì sao?

125.jpg


Thế rồi tiếng khóc ỉ i "du dương" của cô gốc Mễ cộng với vài đêm thiếu ngủ trước đó đã làm mình thiếp đi tự lúc nào. Lúc báo máy bay sắp sửa đáp xuống Las Vegas thì cũng là lúc mình cũng giật mình choàng tỉnh dậy.

Bên cạnh, cô "hàng xóm" gốc Mễ đã ngưng khóc tự lúc nào. Đầu cô đang ngả qua bên phải, tựa vai mình khò khè thở, ngủ một cách rất ngon lành. Trên bàn tay cô, 2 ly giấy ketchup đã ... biến mất!

Í cha chết tươi! Rảo mắt ngó xuống coi có đổ dây qua quần bên này không?

Không có...

Lia mắt xuống bên dưới xem có rớt xuống sàn máy bay? Không có...

Úi chao, hay là....

Dùng chân khều, mở nắp cái túi xách tay đang để dưới chân xem có chơi ác, trét 2 ly giấy ketchup đó vào trong túi mình chăng?

Cũng không có...

May quá! Thở phào...

Và cho tới bây giờ vẫn không hiểu lý do tại sao cô gốc Mễ có 2 ly giấy ketchup trên tay trong khi cô chẳng có một thứ đồ ăn gì khác?

Và rồi 2 ly ketchup ấy, nó đã biến mất đi đâu, tự lúc nào?

Úi cha, một chuyến bay với cả một sự bí mật trùm phủ!//

Và "Cô ấy tựa lên vai ngủ thế có thấy "phê pháo" chi không?", bạn hỏi.

Ậy, mải loay hoay lùng kiếm 2 ly ketchup kia thì có còn để ý tới gì khác đâu mà biết "phê" hay "chả pháo"! Bạn thiệt là "xí lắc léo", hỏi thiệt vớ vẩn ghê...

Hì... ;-P

Fb

Please support the charity: ==>> [url]http://charity4nhatrang.com[/URL]

[video=youtube;syCQtBjE3Hg]https://www.youtube.com/watch?v=syCQtBjE3Hg[/video]
 
Back
Top