Người ta thường bảo phụ nữ đẹp quá dễ vướng vào chữ "hồng nhan bạc phận". ấy là chưa nói đến, nếu người phụ nữ đó lại tuổi Dần nữa thì chữ "cao số" không thể chạy trốn đâu được. Vậy mà người đàn bà đẹp Diễm My cứ ung dung, tự tại vượt ngoài cái duyên "người ta nói" thường tình ấy.
Đâu phải tỷ phú mà xa xỉ
- Gần đây người ta xôn xao việc gia đình nhà Diễm My vừa sắm du thuyền bạc tỷ...
Thật ra là hai vợ chồng cùng sở thích, mới đem du thuyền về, nhưng là để vừa phục vụ cho việc kinh doanh vừa hưởng thụ. Mình đâu có phải là tỷ phú mà xa xỉ. Du thuyền mang về là để cho thuê. Nhưng ngày nào không có khách thì nó là của mình. Hiển nhiên trừ những dịp đặc biệt như sinh nhật thì không nhận khách vì đó là ngày đặc biệt rồi. (cười)
- Ngoài cái chuyện du thuyền bạc tỷ ra thì dạo này người ta cũng thấy Diễm My bắt đầu xuất hiện lại trên phim truyền hình.
Sau khi lập gia đình, việc phim ảnh của My có thay đổi chút ít. Nhưng hiện nay thì các con của My đã lớn, chúng ngoan và rất vâng lời bố mẹ nên việc vắng nhà của My không mấy ảnh hưởng đến gia đình. Vì vậy mà My nhận lời tham gia một số bộ phim. Hiển nhiên là mình cũng phải thu xếp thời gian làm sao cho hợp lý. Vì với My, gia đình vẫn là trên hết.
- Ông xã chị có ý kiến gì về việc đóng phim của chị không?
- My thật may mắn được cả gia đình, đặc biệt là ông xã ủng hộ trở lại với nghệ thuật. Cuộc sống của My "tròn trịa" cũng phần lớn bởi ông xã rất hiểu và tôn trọng mọi sở thích của vợ. Nghề của ông xã có vẻ trái ngược hẳn với nghề của My nhưng lại rất ủng hộ vợ làm nghệ thuật và tin tưởng 100% rằng vợ mình làm nghệ thuật chân chính.
- Nhưng nói thật, hình như hầu hết các vai của chị đều là vai phụ huynh, những vai... hơi già và không đẹp như chị ngoài đời?
- Bạn bè coi phim xong gọi điện thoại cho Diễm My nói là ai mà ác thế, cho My lên phim nhìn già nua xấu xí quá. Họ can My đừng đóng những vai như thế. Già rồi thì đóng vai gì khiến cho mình trẻ ra kìa. Người ta quen nhìn thấy My trên lịch, sách báo rồi. My thì nghĩ không riêng gì mình, diễn viên ai không sợ xấu nhưng khi làm nghề lâu rồi, suy nghĩ sẽ khác đi, nghe nhận xét sao dạo này thất không đẹp nhưng đóng tốt hơn, diễn tròn vai, có chiều sâu, tuy hơi già, hơi xấu.... sẽ thích hơn.
- Còn vấn đề tiền cát-sê?
Ở tuổi My bây giờ, tiền cát-sê cao thấp không quan trọng. Chỉ cần đó là vai diễn hay, hợp với mình.
Bạc phận hay không là do duyên số
- Chị nghĩ sao khi người ra bảo đàn và đẹp là hồng nhan bạc phận, phụ nữ tuổi Dần là cao số...
Ngày xưa My có chơi trong một đám bạn. Nói chung là My mặt mày cũng xinh xắn nhất trong đám, nên tụi bạn cũng thường bảo là hồng nhan bạc phận. Nhưng rồi lại chính những người bạn không xinh xắn đó mới lại là những người hai ba đời chồng.
- Vậy chị lý giải chuyện bạc phận hay không bạc phận đó như thế nào?
My nghĩ đó là cái duyên số. Không người phụ nữ nào muốn mình lấy ông chồng này rồi bỏ lấy ông chồng khác. Hiển nhiên mình không biết tương lai sẽ thế nào, chỉ thấy 19 năm nay nó là vậy, còn sang năm nay sau này thế nào mình đâu thể biết được. Nhưng hiện tại, My tin vào tình cảm của chồng mình dành cho mình. Có lẽ, My may mắn tìm được chồng đúng là một nửa của mình.
- Hỏi thật, ông xã trong lòng chị là người như thế nào?
Người ta ví ông xã My giống... chim bồ câu vậy, cứ bay đi tìm mồi rồi mang về tổ. My nghĩ rằng, không phải My mà bất kỳ người phụ nữ nào có được một người chồng như thế đều sẽ có hạnh phúc. Khi My và anh ấy cưới nhau mọi người đều bất ngờ. Lúc quen My, anh không thành công như bây giờ. Anh về nước với hai bàn tay trắng nhưng tràn đầy nhiệt huyết và nghị lực. Không phải là người mồm mép, lại chẳng đẹp trai hào nhoáng nhưng được cái chân tình.
Nói thật, ở nhà lầu, đi xe hơi, tiền nhiều chưa chắc là hạnh phúc. Quan trọng là mình phải biết hài lòng với những cái mình có. Nhu cầu của con người là vô tận. Mọi thứ đều có giá của nó, không có gì từ trên trời rơi xuống. Một người đẹp hạnh phúc không chỉ vì đẹp mà phải do nỗ lực và phải biết đủ.
Ở hiền thì gặp lành
- Chị đã lên kế hoạch gì cho năm 2010 chưa?
Đầu tháng 1 mình sẽ tham gia bộ phim nhựa Giao lộ định mệnh của đạo diễn Victo Vũ. Cũng có vài kịch bản phim truyền hình, My đang lựa chọn để không ảnh hưởng đến việc chăm sóc gia đình của mình. Và My cũng đang dự định thử sức sang lĩnh vực kịch.
- Dù muốn hay không thì sự thật sang năm cũng là năm tuổi của chị. Chị có e ngại gì không?
Người ta cũng thường nói, sang năm là năm hổ, người tuổi hổ phải... sao sao đó. My không biết nói sao nhưng My nghĩ là mình ở hiền thì sẽ gặp lành. My vẫn bảo vui với ông xã là: sang năm là năm tuổi đó, mà chưa chi thấy lời mời chụp hình, đóng phim quá trời. Mà nhiều lời mời như vậy là điều tốt rồi! Dĩ nhiên là người ta cũng nói "có kiêng có lành" cũng là điều tốt thôi, nhưng không lẽ vì vậy mình cứ ngồi ở nhà hoài. Mà thật ra mình cũng đâu có hãm hại gì ai nên có gì phải sợ, nên cứ bình tâm mà sống, mà làm việc.
- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện! Chúc chị sẽ gặp nhiều may mắn và thành công trong năm của mình!
Theo Tiêu dùng
Đâu phải tỷ phú mà xa xỉ
- Gần đây người ta xôn xao việc gia đình nhà Diễm My vừa sắm du thuyền bạc tỷ...
Thật ra là hai vợ chồng cùng sở thích, mới đem du thuyền về, nhưng là để vừa phục vụ cho việc kinh doanh vừa hưởng thụ. Mình đâu có phải là tỷ phú mà xa xỉ. Du thuyền mang về là để cho thuê. Nhưng ngày nào không có khách thì nó là của mình. Hiển nhiên trừ những dịp đặc biệt như sinh nhật thì không nhận khách vì đó là ngày đặc biệt rồi. (cười)

- Ngoài cái chuyện du thuyền bạc tỷ ra thì dạo này người ta cũng thấy Diễm My bắt đầu xuất hiện lại trên phim truyền hình.
Sau khi lập gia đình, việc phim ảnh của My có thay đổi chút ít. Nhưng hiện nay thì các con của My đã lớn, chúng ngoan và rất vâng lời bố mẹ nên việc vắng nhà của My không mấy ảnh hưởng đến gia đình. Vì vậy mà My nhận lời tham gia một số bộ phim. Hiển nhiên là mình cũng phải thu xếp thời gian làm sao cho hợp lý. Vì với My, gia đình vẫn là trên hết.
- Ông xã chị có ý kiến gì về việc đóng phim của chị không?
- My thật may mắn được cả gia đình, đặc biệt là ông xã ủng hộ trở lại với nghệ thuật. Cuộc sống của My "tròn trịa" cũng phần lớn bởi ông xã rất hiểu và tôn trọng mọi sở thích của vợ. Nghề của ông xã có vẻ trái ngược hẳn với nghề của My nhưng lại rất ủng hộ vợ làm nghệ thuật và tin tưởng 100% rằng vợ mình làm nghệ thuật chân chính.
- Nhưng nói thật, hình như hầu hết các vai của chị đều là vai phụ huynh, những vai... hơi già và không đẹp như chị ngoài đời?
- Bạn bè coi phim xong gọi điện thoại cho Diễm My nói là ai mà ác thế, cho My lên phim nhìn già nua xấu xí quá. Họ can My đừng đóng những vai như thế. Già rồi thì đóng vai gì khiến cho mình trẻ ra kìa. Người ta quen nhìn thấy My trên lịch, sách báo rồi. My thì nghĩ không riêng gì mình, diễn viên ai không sợ xấu nhưng khi làm nghề lâu rồi, suy nghĩ sẽ khác đi, nghe nhận xét sao dạo này thất không đẹp nhưng đóng tốt hơn, diễn tròn vai, có chiều sâu, tuy hơi già, hơi xấu.... sẽ thích hơn.

- Còn vấn đề tiền cát-sê?
Ở tuổi My bây giờ, tiền cát-sê cao thấp không quan trọng. Chỉ cần đó là vai diễn hay, hợp với mình.
Bạc phận hay không là do duyên số
- Chị nghĩ sao khi người ra bảo đàn và đẹp là hồng nhan bạc phận, phụ nữ tuổi Dần là cao số...
Ngày xưa My có chơi trong một đám bạn. Nói chung là My mặt mày cũng xinh xắn nhất trong đám, nên tụi bạn cũng thường bảo là hồng nhan bạc phận. Nhưng rồi lại chính những người bạn không xinh xắn đó mới lại là những người hai ba đời chồng.
- Vậy chị lý giải chuyện bạc phận hay không bạc phận đó như thế nào?
My nghĩ đó là cái duyên số. Không người phụ nữ nào muốn mình lấy ông chồng này rồi bỏ lấy ông chồng khác. Hiển nhiên mình không biết tương lai sẽ thế nào, chỉ thấy 19 năm nay nó là vậy, còn sang năm nay sau này thế nào mình đâu thể biết được. Nhưng hiện tại, My tin vào tình cảm của chồng mình dành cho mình. Có lẽ, My may mắn tìm được chồng đúng là một nửa của mình.
- Hỏi thật, ông xã trong lòng chị là người như thế nào?
Người ta ví ông xã My giống... chim bồ câu vậy, cứ bay đi tìm mồi rồi mang về tổ. My nghĩ rằng, không phải My mà bất kỳ người phụ nữ nào có được một người chồng như thế đều sẽ có hạnh phúc. Khi My và anh ấy cưới nhau mọi người đều bất ngờ. Lúc quen My, anh không thành công như bây giờ. Anh về nước với hai bàn tay trắng nhưng tràn đầy nhiệt huyết và nghị lực. Không phải là người mồm mép, lại chẳng đẹp trai hào nhoáng nhưng được cái chân tình.
Nói thật, ở nhà lầu, đi xe hơi, tiền nhiều chưa chắc là hạnh phúc. Quan trọng là mình phải biết hài lòng với những cái mình có. Nhu cầu của con người là vô tận. Mọi thứ đều có giá của nó, không có gì từ trên trời rơi xuống. Một người đẹp hạnh phúc không chỉ vì đẹp mà phải do nỗ lực và phải biết đủ.
Ở hiền thì gặp lành

- Chị đã lên kế hoạch gì cho năm 2010 chưa?
Đầu tháng 1 mình sẽ tham gia bộ phim nhựa Giao lộ định mệnh của đạo diễn Victo Vũ. Cũng có vài kịch bản phim truyền hình, My đang lựa chọn để không ảnh hưởng đến việc chăm sóc gia đình của mình. Và My cũng đang dự định thử sức sang lĩnh vực kịch.
- Dù muốn hay không thì sự thật sang năm cũng là năm tuổi của chị. Chị có e ngại gì không?
Người ta cũng thường nói, sang năm là năm hổ, người tuổi hổ phải... sao sao đó. My không biết nói sao nhưng My nghĩ là mình ở hiền thì sẽ gặp lành. My vẫn bảo vui với ông xã là: sang năm là năm tuổi đó, mà chưa chi thấy lời mời chụp hình, đóng phim quá trời. Mà nhiều lời mời như vậy là điều tốt rồi! Dĩ nhiên là người ta cũng nói "có kiêng có lành" cũng là điều tốt thôi, nhưng không lẽ vì vậy mình cứ ngồi ở nhà hoài. Mà thật ra mình cũng đâu có hãm hại gì ai nên có gì phải sợ, nên cứ bình tâm mà sống, mà làm việc.
- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện! Chúc chị sẽ gặp nhiều may mắn và thành công trong năm của mình!
Theo Tiêu dùng