Á hậu Áo dài 2006 bất ngờ hé lộ những bí mật mà trước giờ, cô chưa từng kể.
Giống Anh Thư
Bất kỳ ai gặp Diễm Châu lần đầu cũng đều nói cô giống người mẫu Anh Thư, từ khuôn mặt, giọng nói đến cử chỉ, điệu bộ. Không chỉ thế, có người còn nói cô có nét hao hao giống Bảo Hoà, Vũ Thu Phương nữa. Tuy nhiên, “nàng dâu bất đắc dĩ” Diễm Châu chỉ muốn được là mình chứ không muốn là cái bóng của bất kì ai khác. Cô vẫn đang nỗ lực cải thiện tình ngoại hình để tạo sự khác biệt với các đàn chị.
Giống người chuyển đổi giới tính
Sau vai diễn cô ca sĩ chuyển giới trong vở kịch Trai yêu, Diễm Châu nhận khá nhiều lời nhận xét cô trông giống “pê đê giải phẫu” thật. Lý do là vì cô có giọng nói hơi ồm ồm. Ngoài ra cô còn được “khen” là có ngoại hình rất manly và tính tình cũng nam tính không kém.
Nhìn trẻ hơn tuổi thật
Khá nhiều người bất ngờ khi nghe Diễm Châu nói cô đã 26 tuổi. Hầu hết những người từng tiếp xúc với Diễm Châu đều bảo trông cô chỉ chừng ngoài 20 tuổi một chút thôi. Nghe thế, Diễm Châu vui lắm. Cô thích thú chia sẻ: “Vậy là từ nay em có thể khai man thêm một vài tuổi đúng không?”.
Từng là nông dân chính hiệu
Ít ai biết cô người mẫu, diễn viên này từng là dân quê chính gốc. Diễm Châu sinh ra và lớn lên ở Củ Chi, sau khi tốt nghiệp cấp 3 mới vào Sài Gòn học và hoạt động nghệ thuật. Lúc còn ở nhà, Diễm Châu rất tháo vát trong việc chăn nuôi và trồng trọt. Chính vì vậy, bây giờ nói tới việc đồng áng nào Diễm Châu cũng có thể làm được hết.
Đi làm thêm từ rất sớm
Lúc mới vào Sài Gòn theo học trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, Diễm Châu được ba mẹ gửi cho 500.000 đồng mỗi tháng. Ngần ấy tiền không đủ cho sinh hoạt nên cô phải đi làm thêm và tiết kiệm tối đa. Diễm Châu chia sẻ, nhờ có những tháng ngày đó mà cô biết quý trọng đồng tiền hơn. Bây giờ, làm được bao nhiêu tiền cô đều dành lo cho ba mẹ và hai đứa em. Như lời Diễm Châu nói, cô không muốn các em phải cực khổ như mình ngày xưa.
Rất thích hát nhạc sến
Là người mẫu, làm việc trong môi trường rất hiện đại và trẻ trung nhưng Diễm Châu lại cực kỳ thích dòng nhạc “sến”, nhạc quê hương. Mỗi lần đi hát karaoke, cô đều chọn những bài dạng này nên bị chọc là bà già”. Cô nói mình không dám lấn sân sang ca hát. Tuy nhiên, cô và người bạn thân là chuyên gia trang điểm Bảo Bảo đang dự định thu một album chung làm kỉ niệm.
Trong tình yêu quan trọng nhất là chung thuỷ
Từng đổ vỡ trong tình yêu vì người ấy “đứng núi này trông núi nọ”, Diễm Châu chỉ mong gặp được một người chung thuỷ. Cô không cần người yêu phải là đại gia hay có nhiều tiền, miễn sao người đó yêu cô thật lòng và cô chí tiến thủ. Theo Diễm Châu, cô là người ngại thay đổi nên đã yêu ai là chỉ muốn gắn bó với người đó trọn đời.
Hạnh phúc quý giá hơn tiền bạc
Đối với Diễm Châu tiền bạc quan trọng thật nhưng chưa chắc đã mua được hạnh phúc và niềm vui. Cô thích nhất là cảm giác được quây quần bên gia đình mỗi tối. Sau bữa cơm chiều, cả nhà sẽ cùng xem tivi và nói chuyện, kể cho nhau nghe những gì đã diễn ra trong ngày. Hạnh phúc với cô chỉ đơn giản là như vậy.
Theo Thế giới văn hóa
Giống Anh Thư
Bất kỳ ai gặp Diễm Châu lần đầu cũng đều nói cô giống người mẫu Anh Thư, từ khuôn mặt, giọng nói đến cử chỉ, điệu bộ. Không chỉ thế, có người còn nói cô có nét hao hao giống Bảo Hoà, Vũ Thu Phương nữa. Tuy nhiên, “nàng dâu bất đắc dĩ” Diễm Châu chỉ muốn được là mình chứ không muốn là cái bóng của bất kì ai khác. Cô vẫn đang nỗ lực cải thiện tình ngoại hình để tạo sự khác biệt với các đàn chị.
Giống người chuyển đổi giới tính
Sau vai diễn cô ca sĩ chuyển giới trong vở kịch Trai yêu, Diễm Châu nhận khá nhiều lời nhận xét cô trông giống “pê đê giải phẫu” thật. Lý do là vì cô có giọng nói hơi ồm ồm. Ngoài ra cô còn được “khen” là có ngoại hình rất manly và tính tình cũng nam tính không kém.
Nhìn trẻ hơn tuổi thật
Khá nhiều người bất ngờ khi nghe Diễm Châu nói cô đã 26 tuổi. Hầu hết những người từng tiếp xúc với Diễm Châu đều bảo trông cô chỉ chừng ngoài 20 tuổi một chút thôi. Nghe thế, Diễm Châu vui lắm. Cô thích thú chia sẻ: “Vậy là từ nay em có thể khai man thêm một vài tuổi đúng không?”.
Từng là nông dân chính hiệu
Ít ai biết cô người mẫu, diễn viên này từng là dân quê chính gốc. Diễm Châu sinh ra và lớn lên ở Củ Chi, sau khi tốt nghiệp cấp 3 mới vào Sài Gòn học và hoạt động nghệ thuật. Lúc còn ở nhà, Diễm Châu rất tháo vát trong việc chăn nuôi và trồng trọt. Chính vì vậy, bây giờ nói tới việc đồng áng nào Diễm Châu cũng có thể làm được hết.
Đi làm thêm từ rất sớm
Lúc mới vào Sài Gòn theo học trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, Diễm Châu được ba mẹ gửi cho 500.000 đồng mỗi tháng. Ngần ấy tiền không đủ cho sinh hoạt nên cô phải đi làm thêm và tiết kiệm tối đa. Diễm Châu chia sẻ, nhờ có những tháng ngày đó mà cô biết quý trọng đồng tiền hơn. Bây giờ, làm được bao nhiêu tiền cô đều dành lo cho ba mẹ và hai đứa em. Như lời Diễm Châu nói, cô không muốn các em phải cực khổ như mình ngày xưa.
Rất thích hát nhạc sến
Là người mẫu, làm việc trong môi trường rất hiện đại và trẻ trung nhưng Diễm Châu lại cực kỳ thích dòng nhạc “sến”, nhạc quê hương. Mỗi lần đi hát karaoke, cô đều chọn những bài dạng này nên bị chọc là bà già”. Cô nói mình không dám lấn sân sang ca hát. Tuy nhiên, cô và người bạn thân là chuyên gia trang điểm Bảo Bảo đang dự định thu một album chung làm kỉ niệm.
Trong tình yêu quan trọng nhất là chung thuỷ
Từng đổ vỡ trong tình yêu vì người ấy “đứng núi này trông núi nọ”, Diễm Châu chỉ mong gặp được một người chung thuỷ. Cô không cần người yêu phải là đại gia hay có nhiều tiền, miễn sao người đó yêu cô thật lòng và cô chí tiến thủ. Theo Diễm Châu, cô là người ngại thay đổi nên đã yêu ai là chỉ muốn gắn bó với người đó trọn đời.
Hạnh phúc quý giá hơn tiền bạc
Đối với Diễm Châu tiền bạc quan trọng thật nhưng chưa chắc đã mua được hạnh phúc và niềm vui. Cô thích nhất là cảm giác được quây quần bên gia đình mỗi tối. Sau bữa cơm chiều, cả nhà sẽ cùng xem tivi và nói chuyện, kể cho nhau nghe những gì đã diễn ra trong ngày. Hạnh phúc với cô chỉ đơn giản là như vậy.
Theo Thế giới văn hóa