Để lại dấu ấn với cú đúp trong chiến thắng 2-0 của TBN trước Honduras nhưng Villa đã nhận những lời chỉ trích sau hành động không đẹp với hậu vệ Izaguirre. May cho “El Guaje” là anh không phải nhận hình thức xử phạt từ FIFA...
Ở tình huống đầu trận, do bị các hậu vệ Honduras kèm quá chặt nên nhiều thời điểm David Villa không giữ nổi bình tĩnh. Và trong thoáng thiếu kiềm chế, chân sút mới gia nhập Barcelona đã vung tay đập vào mặt hậu vệ Emilio Izaguirre trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả trên sân.
Villa may mắn thoát án kỷ luật từ FIFA
Do tình huống đó diễn ra quá nhanh nên trọng tài chính Yuichi Nishimura không kịp quan sát, David Villa không bị nhận thẻ phạt. Tuy nhiên, Ban huấn luyện đội tuyển Honduras tỏ ra tức giận và họ đã gửi đơn kiện lên FIFA yêu cầu hình thức xử phạt với tiền vệ người TBN.
Sau 2 ngày nhóm họp, FIFA đã quyết định không áp dụng một hình thức xử phạt nào với Villa nên chân sút này vẫn sẽ có mặt ở trận gặp Chile. Người phát ngôn của FIFA, Pekka Odriozola xác nhận: “Ban kỷ luật FIFA không truy cứu hành động này của Villa bởi nó không quá nghiêm trọng và không tạo ảnh hưởng quá xấu”.
Liên quan đến ĐT Tây Ban Nha, tiền vệ chủ chốt Iniesta cho biết anh đã bình phục hoàn toàn chấn thương bắp chân: “Tôi đã tập luyện trở lại ngày hôm qua và vết đau đã hoàn toàn lành lặn. Tôi sẵn sàng để được ra sân ở trận đấu tới nếu HLV Del Bosque tin tưởng tôi.
Chiến thắng trước Honduras giúp toàn đội trở nên tự tin hơn rất nhiều. Tình thế đã không còn quá khó khăn như trước. Điều quan trọng là TBN đã lấy lại cảm giác tốt nhất và không e ngại đối thủ nào”.
Sau trận thắng Honduras 2-0, TBN chỉ cần thắng Chile ở trận đấu cuối cùng là giành vé có mặt tại vòng knock-out. Với sự trở lại của Iniesta, TBN sẽ chơi 3 tiền vệ trung tâm Iniesta-Alonso-Xavi ở giữa sân còn bộ ba Navas-Torres-Villa sẽ được ưu tiên cho mặt trận tấn công.
Ở tình huống đầu trận, do bị các hậu vệ Honduras kèm quá chặt nên nhiều thời điểm David Villa không giữ nổi bình tĩnh. Và trong thoáng thiếu kiềm chế, chân sút mới gia nhập Barcelona đã vung tay đập vào mặt hậu vệ Emilio Izaguirre trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả trên sân.

Villa may mắn thoát án kỷ luật từ FIFA
Do tình huống đó diễn ra quá nhanh nên trọng tài chính Yuichi Nishimura không kịp quan sát, David Villa không bị nhận thẻ phạt. Tuy nhiên, Ban huấn luyện đội tuyển Honduras tỏ ra tức giận và họ đã gửi đơn kiện lên FIFA yêu cầu hình thức xử phạt với tiền vệ người TBN.
Sau 2 ngày nhóm họp, FIFA đã quyết định không áp dụng một hình thức xử phạt nào với Villa nên chân sút này vẫn sẽ có mặt ở trận gặp Chile. Người phát ngôn của FIFA, Pekka Odriozola xác nhận: “Ban kỷ luật FIFA không truy cứu hành động này của Villa bởi nó không quá nghiêm trọng và không tạo ảnh hưởng quá xấu”.
Liên quan đến ĐT Tây Ban Nha, tiền vệ chủ chốt Iniesta cho biết anh đã bình phục hoàn toàn chấn thương bắp chân: “Tôi đã tập luyện trở lại ngày hôm qua và vết đau đã hoàn toàn lành lặn. Tôi sẵn sàng để được ra sân ở trận đấu tới nếu HLV Del Bosque tin tưởng tôi.
Chiến thắng trước Honduras giúp toàn đội trở nên tự tin hơn rất nhiều. Tình thế đã không còn quá khó khăn như trước. Điều quan trọng là TBN đã lấy lại cảm giác tốt nhất và không e ngại đối thủ nào”.
Sau trận thắng Honduras 2-0, TBN chỉ cần thắng Chile ở trận đấu cuối cùng là giành vé có mặt tại vòng knock-out. Với sự trở lại của Iniesta, TBN sẽ chơi 3 tiền vệ trung tâm Iniesta-Alonso-Xavi ở giữa sân còn bộ ba Navas-Torres-Villa sẽ được ưu tiên cho mặt trận tấn công.