AUSTIN, TX - Dân Biểu Hubert Võ đã cùng với 149 đồng viện và 31 thượng nghị sĩ Texas tuyên thệ nhậm chức vào trưa Thứ Ba, ngày 11 tháng 1 vừa qua tại tòa nhà Quốc Hội để bắt đầu cho Quốc Hội khóa 82 của tiểu bang Texas với một nghị trình đầy ắp và một thách đố khá gay go là làm thế nào để lắp lỗ hổng ngân sách 27 tỷ đô la và giải quyết 2 vấn nạn hiện tại của Texas.
Ðó là, hoàn tất những đạo luật về quyền sở hữu chủ (private property right) và vấn đề di dân.
Khoảng 50 quan khách, đại diện một số đoàn thể và tổ chức Mỹ, Việt từ Austin, Dallas, San Antonio, trong đó có trên 20 người đã đến từ Houston bằng một chiếc xe buýt để tham dự và chúc mừng cho vị dân biểu Texas người Mỹ gốc Việt đầu tiên và cũng là duy nhất từ năm 2004 cho đến nay. Nhiệm kỳ này là nhiệm kỳ thứ 4 và tiếng nói của Dân Biểu Võ đã và sẽ vang lên trong tòa nhà luật pháp này để bàn thảo và đưa đến những quyết định có tầm ảnh hưởng tới 25 triệu người dân Texas, trong đó, có gần nửa triệu người Mỹ gốc Việt.
“Vui mừng và hãnh diện lắm chứ! Chúng tôi cùng đi để chúc mừng Dân Biểu Hubert Võ và mừng cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta đã có tiếng nói tại Quốc Hội Texas. Do đó dù trời đông lạnh giá như hôm nay, tôi và các cụ vẫn cố đến đây để cùng chung vui.” Ðó là lời phát biểu của ông Trần Nhơn Mai, chủ tịch Hội Người Việt Cao Niên tại Austin trong lúc ông và những vị khách khác đang ngồi chen chúc trong văn phòng của Dân Biểu Võ để chờ đợi giờ khai mạc.
Qua chiếc điện thoại cầm tay nhỏ bé của phóng viên Dương Phục tiếng nói dõng dạc của người dẫn đầu cuộc biểu tình và những khẩu hiệu được hô to vang vọng của đoàn người biểu tình: “Tự do, dân chủ cho Việt Nam. Ðả đảo đảng Cộng Sản...!” Ngoài việc tranh đấu cho người dân Texas trong các lãnh vực phát triển kinh tế, giáo dục, an ninh công cộng và nhất là chống gia tăng thuế bất động sản như trong chương trình tranh cử, những lời hô vang vọng kia, cũng chính là nguyện vọng thiết tha và nóng bỏng của cử tri người Mỹ gốc Việt nhắn gửi tới vị Dân Biểu Texas đầu tiên và duy nhất của họ cho đến hôm nay.


Triều Giang - Nguoi Viet

Ðó là, hoàn tất những đạo luật về quyền sở hữu chủ (private property right) và vấn đề di dân.
Khoảng 50 quan khách, đại diện một số đoàn thể và tổ chức Mỹ, Việt từ Austin, Dallas, San Antonio, trong đó có trên 20 người đã đến từ Houston bằng một chiếc xe buýt để tham dự và chúc mừng cho vị dân biểu Texas người Mỹ gốc Việt đầu tiên và cũng là duy nhất từ năm 2004 cho đến nay. Nhiệm kỳ này là nhiệm kỳ thứ 4 và tiếng nói của Dân Biểu Võ đã và sẽ vang lên trong tòa nhà luật pháp này để bàn thảo và đưa đến những quyết định có tầm ảnh hưởng tới 25 triệu người dân Texas, trong đó, có gần nửa triệu người Mỹ gốc Việt.
“Vui mừng và hãnh diện lắm chứ! Chúng tôi cùng đi để chúc mừng Dân Biểu Hubert Võ và mừng cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta đã có tiếng nói tại Quốc Hội Texas. Do đó dù trời đông lạnh giá như hôm nay, tôi và các cụ vẫn cố đến đây để cùng chung vui.” Ðó là lời phát biểu của ông Trần Nhơn Mai, chủ tịch Hội Người Việt Cao Niên tại Austin trong lúc ông và những vị khách khác đang ngồi chen chúc trong văn phòng của Dân Biểu Võ để chờ đợi giờ khai mạc.
Qua chiếc điện thoại cầm tay nhỏ bé của phóng viên Dương Phục tiếng nói dõng dạc của người dẫn đầu cuộc biểu tình và những khẩu hiệu được hô to vang vọng của đoàn người biểu tình: “Tự do, dân chủ cho Việt Nam. Ðả đảo đảng Cộng Sản...!” Ngoài việc tranh đấu cho người dân Texas trong các lãnh vực phát triển kinh tế, giáo dục, an ninh công cộng và nhất là chống gia tăng thuế bất động sản như trong chương trình tranh cử, những lời hô vang vọng kia, cũng chính là nguyện vọng thiết tha và nóng bỏng của cử tri người Mỹ gốc Việt nhắn gửi tới vị Dân Biểu Texas đầu tiên và duy nhất của họ cho đến hôm nay.


Triều Giang - Nguoi Viet