Cuộc chiến âm thầm

Jolie

Member
Khi mà mọi con mắt đang hướng tới Nam Phi để đợi chờ ngày khai mạc World Cup 2010 thì ông Wenger vẫn âm thầm cho một cuộc đua khác của riêng mình: đi tìm những mắt xích cho Arsenal mùa bóng tới. Và đã có những tín hiệu vui…

Cuoc-chien-am-tham_Tin180.com_001.jpg


Ông Wenger đã tính hết


Tính đến thời điểm này thì Arsenal mới chỉ chính thức có duy nhất một bản hợp đồng có tên Chamakh. Tiền đạo của Bordeaux đến London theo hợp đồng miễn phí và sẽ là sự tăng cường đáng kể cho hàng công của các pháo thủ. Nhưng tất nhiên để có một đội bóng đủ sức cạnh tranh và giành được những danh hiệu, Arsenal cần nhiều hơn thế. Và HLV Wenger vẫn đang âm thầm đi tìm những mắt xích còn thiếu trong bộ máy vận hành của các pháo thủ.


Cuoc-chien-am-tham_Tin180.com_002.jpg



Arsenal chủ động trong vụ Fabregas

Tin nổi bật trong tuần là việc Barca lần đầu tiên chính thức gửi tới Arsenal bằng văn bàn lời đề nghị mua Fabregas (có tin với giá 30 triệu bảng). Không nhiều người bất ngờ với việc đội bóng TBN bắt đầu chiến dịch tấn công của mình. Thế nhưng cái cách mà ban lãnh đạo Arsenal phản ứng hẳn là điều khác lạ. Chỉ ít giờ sau khi bản fax từ TBN được gửi đến, trên trang web của Arsenal đã có những lời đanh thép đập tan tham vọng của Barca. Đơn giản rằng Arsenal không nghĩ tới chuyện sẽ bán đội trưởng của mình với bất cứ giá nào- nghĩa là đương nhiên không có việc đàm phán. Phía Barca vẫn tin rằng đó chỉ là bước khởi đầu và với một số tiền lớn hơn, Arsenal sẽ phải nghĩ lại khi bản thân Fabregas có mong muốn hồi hương. Ít nhất thì câu chuyện sẽ không đơn giản như phía đội bóng TBN suy nghĩ khi chính Fabregas đã phải lảng tránh câu hỏi của các nhà báo về việc này. Suy cho cùng, Arsenal đang nắm trong tay quyền quyết định và chẳng việc gì phải vội vàng khi thị trường chuyển nhượng mới mở cửa. Đơn giản là dù có bán hay không bán Fabregas, ông Wenger luôn cố gắng tìm những giải pháp tốt nhất cho đội bóng. Nếu Fabregas ở lại, chắc chắn đó sẽ là tin vui cho những người yêu mến đội bóng này. Nhưng nếu buộc lòng phải để tiền vệ người TBN ra đi, hãy tin ông Wenger đã tìm được những phương án mới.


Cuoc-chien-am-tham_Tin180.com_003.jpg



Joe Cole là một phương án mới

Không phải vô tình mà khi HLV Redknapp của Tottenham tiết lộ tuần trước rằng ông có cảm tưởng là Joe Cole đã tìm được một đội bóng mới, nhiều người đã linh cảm có sự tham gia của Arsenal. Chỉ vài ngày sau đó, hàng loạt báo chí nước Anh đã quả quyết tiền vệ của Chelsea sẽ là người của Arsenal sau khi trở về từ Nam Phi. Nếu điều đó là sự thực, sẽ không ai quá bất ngờ vì tuyển thủ người Anh rất phù hợp với đối tượng mà ông Wenger đang tìm kiếm: một cầu thủ có kinh nghiệm, có kĩ thuật tốt, lại… miễn phí. Cùng với tin đồn khác về việc ông Wenger đang quan sát tiền vệ sáng tạo người Pháp Yoann Gourcuff, ai cũng hiểu rằng nếu Fabregas có ra đi thì ở Emirates đã có những phương án phòng bị. Với Van Persie, Arshavin, Nasri, Walcott… lại thêm Chamakh rồi Joe Cole, không có gì quá đáng ngại về khả năng ghi bàn của Arsenal dù việc mất Fabregas là một tổn thất không nhỏ.
Mối bận tâm lớn hơn với The Gunners hiện nay chính là bổ sung đội ngũ ở hàng thủ chứ không phải là câu chuyện về Fabregas. Khi mà cả Gallas, Campbell đều đã hết hợp đồng thì cái tên Laurent Koscielny của đội bóng Pháp Lorient được nhắc tới với tần suất khá lớn. Việc chuyển nhượng của cầu thủ 24 tuổi này đang diễn ra thuận lợi khi cả hai bên đã ngôi vào bàn đàm phán và câu chuyện chỉ còn liên quan tới những con số. Thủ thành kì cựu của Fulham Mark Schwarzer cũng được cho sẽ đến Emirates để thay thế cho Manuel Almunia. Boruc của Celtic cũng được nêu tên bên cạnh người gác đền của Dynamo Kiev Shovkovskiy. Những cái tên vẫn đang nối dài chứng tỏ một cuộc tìm kiếm âm thầm đang diễn ra.


(theo 24h)
 
Back
Top