Cindy Thái Tài: Là nhân tình tôi luôn có cảm giác ngất ngây

Jolie

Member
Thời gian này, để gặp Cindy thật khó, vì cô luôn bận rộn cho những chuyến lưu diễn cuối năm, nhưng để lấy hẹn chụp hình với cô càng khó, vì cô bảo mình đang tút lại vóc dáng thật chuẩn, trao chuốt thật đẹp để mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cô bảo đảm hình ảnh mình luôn đẹp và quyến rũ trong mắt mọi người.


* Quan điểm của chị như thế nào về việc phụ nữ làm đẹp bằng công nghệ giải phẫu thẩm mỹ?

- Đó là phương tiện tốt nếu như phụ nữ chịu khó tìm hiểu một cách khoa học về nó, còn ngược lại sẽ là một tai họa cho những ai lạm dụng hoặc gặp phải bác sĩ...vô lương. Cũng giống như make up vậy, nếu như bạn biết tận dụng đúng chỗ thì rõ ràng nó nâng mình lên rất nhiều. Cindy thấy cũng có nhiều phụ nữ không thích giải phẫu thẩm mỹ chút nào và những người này Cindy biết đa số họ rất tự tin vào bản thân và nét đẹp sẵn có của mình. Từ ngàn xưa sắc đẹp đã là “vũ khí” của người phụ nữ, đồng thời cũng là động lực để giúp người phụ nữ tự tin hơn khi tiếp xúc với đối phương và…bước chân ra đường.

200912793232-5ZZ2F6c1.jpg


* Còn chị nghĩ sao khi người ta nói rằng “giải phẫu như Michael Jackson”?

- Nói là “xấu” thì cũng không sai. Tuy nhiên theo Cindy nghĩ thì có lẽ không phải là anh không nhận thức được việc giải phẫu thẩm mỹ sẽ tác động thế nào đến cơ thể, gương mặt, mà là anh hiểu rõ giá trị của mình. Michael Jackson là một huyền thoại âm nhạc chính vì vậy rất có thể anh muốn làm một điều gì đó khác với mọi người để tạo dấu ấn riêng và…để đời chăng?

* Là một ca sĩ, diễn viên người Việt công khai chuyển đổi giới tính đầu tiên tại Việt Nam. Chị tự hào về điều này chứ?

- Tôi tự tin là người đi tiên phong trong việc công khai và đấu tranh dành lại quyền lợi được sống như những người bình thường khác cho chính mình và cho những người như tôi. Vẫn biết là “cô gái mở đường” thì không dễ dàng gì, rất dễ rơi vào “tầm ngắm” của dư luận. Nhưng bây giờ tôi đã thấy được những việc mình làm là đúng, kết quả là những ánh nhìn đã bớt khắt khe hơn. Bây giờ tôi muốn trong mắt người nhìn nhận Cindy không chỉ đơn thuần là một người phụ nữ bình thường mà là phải là một người phụ nữ đặc biệt rất cá tính trong sự…nữ tính. Đó cũng là hình tượng mà Cindy muốn hướng tới.

* Cho đến hôm nay số tiền 30.000 USD chị đã bỏ ra cho cuộc hành trình tìm lại chính mình, chị thấy đã đủ chưa hay vẫn còn muốn “đầu tư” thêm nữa?

- Nếu có đầu tư thì chỉ muốn mình ốm hơn nữa thôi. Tất nhiên “Nhân vô thập toàn” còn nhiều thứ chưa được hài lòng lắm, Cindy chưa muốn… “vạch áo cho người xem lưng”. Mà khi người ta hoàn hảo quá, chính họ cũng sẽ chán đấy, bạn tin không? Vì lúc đó không còn động lực nào để cố gắng vươn tới sự hoàn thiện.

* Thật sự chị đã hài lòng với sắc vóc của mình bây giờ chưa?

- Tôi đã được là...chính tôi! Đó là điều tôi hài lòng nhất. Và Cindy nghĩ có làm cách nào đi chăng nữa thì mình cũng chỉ đẹp đến thế thôi. Tốt nhất nên hạnh phúc với những gì mình đang có. Hơn nữa bạn trai tôi thường nói với tôi rằng “Em đẹp lắm rồi!” nên Cindy cũng được an ủi rất nhiều.(cười)

* Chị còn giữ thói quen mỗi buổi sáng ngủ dậy, việc đầu tiên là ngắm nhìn mình trong gương không?

- Vẫn chứ! Bởi đâu đơn thuần mình trở về được với chính mình. Còn nhớ sau 7 ngày Cindy sau khi tháo băng được bước xuống bàn mổ là Cindy tự nhủ lòng mình sẽ nhìn gương bất cứ lúc nào khi có thể. Tôi đã từng phải bước qua cái chết để tìm đến sự sống mới, trả giá bằng máu và nước mắt theo đúng nghĩa đen của nó. Thế tìn Cindy phải có quyền tận hưởng những gì trời đã ban lại cho mình chứ, đúng không?

* Chị đã mất một chi phí khá lớn cho cuộc hành trình tìm lại chính mình, có bao giờ chị nghĩ sẽ bỏ ra một chi phí khác cho cuộc hành trình tìm người đàn ông cho mình hay không nếu như mãi không có người đàn ông như trước đây tìm đến chị?

200912793232-5ZZ2F6c2.jpg


- Trong tình cảm tại sao lại phải mua sắm? Vả lại phụ nữ là phải để đàn ông nâng niu. Nếu tình cảm được đặt trên bàn cân tiền bạc thì tình cảm đó cũng chỉ được tính bằng ngày bằng giờ mà thôi. Hiện tôi đang rất hạnh phúc với cuộc tình của mình. Một người đàn ông yêu thương tôi hết mực và một đứa con kháu khỉnh. Với một người phụ nữ, những hạnh phúc do gia đình mang lại như thế bạn còn mong đợi gì hơn!

* Tôi rất thắc mắc tại sao giọng nói của chị lại quá “đàn bà”, quyến rũ như vậy?

- Trước đây Cindy đã phải “tập nói” cho thật giống…đàn ông vì từ bé giọng Cindy đã rất …con gái. Và nếu như được “giải thoát” sớm thì giọng Cindy sẽ thanh thoát hơn bây giờ rất nhiều.

* Đối với Cindy mỗi cuộc tình đi qua chị tâm sự đó là một tình khúc, vậy những tình khúc đó phải chăng đều là những tình khúc buồn?

- Với những tình yêu thật sự tôi có thể đếm trên đầu ngón tay, còn những mối tình như gió thoảng qua thì tôi không…muốn nhớ. Và những mối tình này nó cũng giống như những bài hát mà Cindy thể hiện vậy: vui buồn có, dịu êm có và dữ dội cũng có.

* Thật lòng mà nói giữa một người vợ và một "nhân tình", chị thích được trong vai trò nào hơn? Điều gì chị đã từng làm gây tổn thương đến người yêu của mình mà đến giờ chị vẫn chưa nguôi ngoai?

- “Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đã không giận hờn, để giờ đây vắng tênh, đời em đã mất anh rồi…” (Hát). Tuy nhiên nếu để quay thời gian trở lại trong hoàn cảnh đó Cindy nghĩ mình cũng sẽ phải làm như vậy thôi. Vậy thì hãy luôn nhớ về nhau với những kỷ niệm đẹp. Và đương nhiên trong vai trò là một “nhân tình” Cindy luôn có một cảm giác rất...ngất ngây.

* Cindy từng mơ đến một đám cưới, điều này chị có sợ mọi người nghi ngại và cho rằng đó là một giấc mơ “phù phiếm” và không thực không?

- Tôi không để tâm đến việc ai nghĩ gì và nghi ngại ra sao. Tôi có cuộc sống của mình. Nếu chỉ nói về đám cưới thì một năm tôi có thể mặc áo cưới…12 lần với 12 người đàn ông khác nhau. Nhưng chưa bao giờ Cindy nghĩ đến chuyện đó cả. Đơn giản Cindy rất trân trọng chiếc áo cưới trắng, chiếc áo dài gấm đỏ. Tôi không muốn biến chúng trở thành công cụ phục vụ cho những mục đích khác ngoài việc mình thực sự cần đến nó, cho một tình yêu thực sự và xứng đáng. Đó là điều thiêng liêng nhất đối với Cindy.

* Trải qua bấy nhiêu cuộc tình, cuối cùng chị đã đúc kết được những kinh nghiệm gì trong tình yêu, đối với cá nhân chị? Và với những cặp tình nhân chuẩn bị kết hôn chị có lời khuyên gì dành cho họ không?

- Một câu thôi: Hãy biết tôn trọng lẫn nhau!

* Chị từng nói mình là người đàn bà rất nhạy cảm, thế có bao giờ gặp chuyện chị xử sự như…đàn ông không?

- Đó là khi tôi bảo vệ con của mình! Tôi có nanh vuốt của người đàn bà qua lời nói. Tôi có xù lông nhưng hoàn toàn không có nọc độc.

* Dự án viết tự truyện của chị đã tiến hành được đến đâu rồi? Nếu như tự truyện này được thực hiện chị có dám công bố 100% sự thật không?

- Đã lên kế hoạch nhưng chưa thể công bố, tôi sợ “nói trước bước không qua”. Và dĩ nhiên tất cả sẽ được phơi bày 100% sự thật trong cuốn tự truyện này.

* Về âm nhạc, có vẻ dạo này chị đang rơi vào khoảng lặng?

- Tôi đâu thể lúc nào cũng “chuyển động”, cũng có lúc cần một khoảng lặng để tiếp tục “bùng nổ” chứ. Tôi đang chuẩn bị ra mắt một album song ca với nhiều ca sĩ. Thật ra theo đúng kế hoạch thì thời gian này tôi sẽ tung ra một album khác nhưng khi được nửa chặng đường thì tôi phát hiện mình đã dẫm lại lối mòn cũ của album trước nên quyết định hủy bỏ để tìm cho mình một hướng đi mới mẻ hơn.

* Một câu hỏi cuối cùng liên quan tới công việc make up của Cindy nhé, năm nay chị thấy xu hướng trang điểm của cô dâu như thế nào?

- Ở Việt Nam đa số cô dâu mình vẫn thích chọn “sắc màu”. Và năm nay thì xu hướng rõ ràng có màu sắc hơn , rộn ràng hơn. Tuy nhiên theo phong cách châu Âu thì họ vẫn trung thành với sự nền nã, nhẹ nhàng và tự nhiên. Điển hình là như gương mặt của…Cindy đang trang điểm trong ảnh này đây! (cười sảng khoái).

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện chân tình, chúc những ước mơ của chị sớm thành hiện thực!




Theo NNT
 
Back
Top