Chuyển nhượng ở Barca: Khóa sổ?
( 8:05 AM | 18/08/2010 )
Đội bóng xứ Catalan đã lên tiếng bác bỏ thông tin về một thỏa thuận đã đạt được với phía Man City về Robinho, qua đó dường như Pep đã hài lòng với những gì đang có trong tay và Barca sẽ không tham gia vào TTCN.
Barca phủ nhận chuyện Robinho
Chỉ mua nếu giá hợp lý
Ngay sau khi tờ El Laguero của kênh Cadena SER đưa thông tin về việc đội bóng xứ Catalan đã đạt được thỏa thuận với Man City về Robinho, phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của Barca – Josep Maria Bartomeu đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ thương vụ trên. Bartomeu còn cho biết thêm: “Trong suốt nhiều tháng qua, chúng tôi đã săn tìm cầu thủ ở khắp nơi nhưng chẳng ai có thể thuyết phục được Guardiola. Ông ấy thích những cầu thủ từ trong đội bóng hơn, một điều khiến CLB rất vui mừng”. Tuy nhiên PCT Barca cũng để ngỏ khả năng sẽ tham gia TTCN nhưng sẽ chỉ mua nếu có giá hợp lý.
Điều đó có nghĩa cơ hội để Mascherano, Robinho gia nhập Nou Camp vẫn còn nhưng đang nhỏ dần bởi Barca sẽ không chi quá 20 triệu euro cho việc tăng cường cầu thủ do tình hình tài chính eo hẹp. Trước đó Barca đã đề nghị Liverpool 15 triệu euro cộng thêm Hleb để có tiền vệ Argentina nhưng phía “Quỷ đỏ” đã khước từ bởi trước quyết tâm giữ quân của Roy Hodgson. Trong khi đó, Robinho sẽ phải chờ Ibra nếu muốn sang Tây Ban Nha cả bởi lý do chuyên môn lẫn tiền bạc.
Pep hài lòng với những gì đang có
Tuy nhiên dường như tương lai của Ibrahimovic cũng đã có câu trả lời sau khi Bartomeu tiết lộ “để Ibra ra đi, các đội bóng cần phải đặt tiền lên bàn đàm phán, một việc mà cho tới thời điểm hiện tại Man City chưa làm”. Tin đồn về việc Milan mượn Ibra xem rất bất khả thi bởi đội bóng Italia hiện đang trong cơn khốn khó làm sao có đủ khả năng để kham nổi mức lương 12 triệu euro/mùa của cựu cầu thủ Inter. Hơn nữa phong độ ấn tượng của tiền đạo Thụy Điển trong thời gian gần đây cũng đã thuyết phục được các sếp của Barca trong việc giữa anh lại.
Cơ hội cho cầu thủ trẻ
Nếu không có biến chuyển lớn nào xảy ra từ giờ cho tới khi TTCN đóng cửa (1/9), Barca sẽ bước vào cuộc chiến với đội hình hiện có mà theo đánh giá của giới chuyên môn là khá mỏng. Trong mùa hè, Nou Camp đã chia tay 4 gương mặt là Toure, Henry, Chygrynskiy và Marquez nhưng chỉ đưa về 2 gương mặt là Villa và Adriano, tức là vẫn còn -2 trong khi các cầu thủ trở về sau khi cho mượn là Hleb hay Caceres hầu như không còn cửa (vẫn chưa có số áo). Hiện trong đội hình 1 của Barca theo website chính thức của đội bóng chỉ có 19 người, một con số quá ít ỏi nếu so sánh với các đối thủ.
Từ trái sang: Thiago, Dos Santos, Oriol Romeu và Fontas
Tuy nhiên điều này không khiến Pep cảm thấy lo lắng bởi La Masia vẫn liên tục cho ra lò các sản phẩm tài năng. Sau quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới chiến lược gia trẻ tuổi này đã chấm được 4 gương mặt trẻ từ đội trẻ lên đội 1 là: Jonathan dos Santos, Andreu Fontàs, Oriol Romeu và Thiago Alcántara. Như lời Keita đã nói đội hình của Barca “tuy ít nhưng mà chất”, và thực tế là lực lượng của Azulgrana không mỏng như người ta tưởng. Vị trí thủ môn coi như đã ổn với Valdes, Pinto và Mino. Hàng phòng ngự dù chỉ có 3 trung vệ cứng là Pique, Puyol, Milito nhưng Abidal nhiều khả năng sẽ chuyển vào giữa và Fontas sẽ được trao cơ hội để tiến bộ.
Dani Alves cũng đã có người lấp chỗ nếu vắng mặt là Adriano và sự đa năng (đá cả 2 cánh ở tiền vệ và hậu vệ) của cầu thủ Brazil chắc chắn sẽ giúp ích Pep rất nhiều. Nỗi lo về vị trí dự bị cho Busquets đã có Keita đảm đương và những Oriol Romeu hoặc Victor Sanchez, gương mặt đã được thử lửa trước đó dự phòng. Trong khi tuyến tiền đạo tương đối ổn với Ibra, Villa, Messi, Pedro, Jeffren, Krkic hàng tiền vệ sẽ được bổ sung với 2 gương mặt đầy hứa hẹn là Jonathan dos Santos và Thiago Alcántara, bộ đôi đã có những màn trình diễn vô cùng ấn tượng ở các trận giao hữu mùa hè. Với con mắt nhìn người tài tình của Pep, các gương mặt trẻ này hoàn toàn có thể trở thành những “Pedro, Busquets mới” nếu họ cố gắng và kiên nhẫn…
(theo 24h)
Đội bóng xứ Catalan đã lên tiếng bác bỏ thông tin về một thỏa thuận đã đạt được với phía Man City về Robinho, qua đó dường như Pep đã hài lòng với những gì đang có trong tay và Barca sẽ không tham gia vào TTCN.

Barca phủ nhận chuyện Robinho
Chỉ mua nếu giá hợp lý
Ngay sau khi tờ El Laguero của kênh Cadena SER đưa thông tin về việc đội bóng xứ Catalan đã đạt được thỏa thuận với Man City về Robinho, phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của Barca – Josep Maria Bartomeu đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ thương vụ trên. Bartomeu còn cho biết thêm: “Trong suốt nhiều tháng qua, chúng tôi đã săn tìm cầu thủ ở khắp nơi nhưng chẳng ai có thể thuyết phục được Guardiola. Ông ấy thích những cầu thủ từ trong đội bóng hơn, một điều khiến CLB rất vui mừng”. Tuy nhiên PCT Barca cũng để ngỏ khả năng sẽ tham gia TTCN nhưng sẽ chỉ mua nếu có giá hợp lý.
Điều đó có nghĩa cơ hội để Mascherano, Robinho gia nhập Nou Camp vẫn còn nhưng đang nhỏ dần bởi Barca sẽ không chi quá 20 triệu euro cho việc tăng cường cầu thủ do tình hình tài chính eo hẹp. Trước đó Barca đã đề nghị Liverpool 15 triệu euro cộng thêm Hleb để có tiền vệ Argentina nhưng phía “Quỷ đỏ” đã khước từ bởi trước quyết tâm giữ quân của Roy Hodgson. Trong khi đó, Robinho sẽ phải chờ Ibra nếu muốn sang Tây Ban Nha cả bởi lý do chuyên môn lẫn tiền bạc.

Pep hài lòng với những gì đang có
Tuy nhiên dường như tương lai của Ibrahimovic cũng đã có câu trả lời sau khi Bartomeu tiết lộ “để Ibra ra đi, các đội bóng cần phải đặt tiền lên bàn đàm phán, một việc mà cho tới thời điểm hiện tại Man City chưa làm”. Tin đồn về việc Milan mượn Ibra xem rất bất khả thi bởi đội bóng Italia hiện đang trong cơn khốn khó làm sao có đủ khả năng để kham nổi mức lương 12 triệu euro/mùa của cựu cầu thủ Inter. Hơn nữa phong độ ấn tượng của tiền đạo Thụy Điển trong thời gian gần đây cũng đã thuyết phục được các sếp của Barca trong việc giữa anh lại.
Cơ hội cho cầu thủ trẻ
Nếu không có biến chuyển lớn nào xảy ra từ giờ cho tới khi TTCN đóng cửa (1/9), Barca sẽ bước vào cuộc chiến với đội hình hiện có mà theo đánh giá của giới chuyên môn là khá mỏng. Trong mùa hè, Nou Camp đã chia tay 4 gương mặt là Toure, Henry, Chygrynskiy và Marquez nhưng chỉ đưa về 2 gương mặt là Villa và Adriano, tức là vẫn còn -2 trong khi các cầu thủ trở về sau khi cho mượn là Hleb hay Caceres hầu như không còn cửa (vẫn chưa có số áo). Hiện trong đội hình 1 của Barca theo website chính thức của đội bóng chỉ có 19 người, một con số quá ít ỏi nếu so sánh với các đối thủ.

Từ trái sang: Thiago, Dos Santos, Oriol Romeu và Fontas
Tuy nhiên điều này không khiến Pep cảm thấy lo lắng bởi La Masia vẫn liên tục cho ra lò các sản phẩm tài năng. Sau quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới chiến lược gia trẻ tuổi này đã chấm được 4 gương mặt trẻ từ đội trẻ lên đội 1 là: Jonathan dos Santos, Andreu Fontàs, Oriol Romeu và Thiago Alcántara. Như lời Keita đã nói đội hình của Barca “tuy ít nhưng mà chất”, và thực tế là lực lượng của Azulgrana không mỏng như người ta tưởng. Vị trí thủ môn coi như đã ổn với Valdes, Pinto và Mino. Hàng phòng ngự dù chỉ có 3 trung vệ cứng là Pique, Puyol, Milito nhưng Abidal nhiều khả năng sẽ chuyển vào giữa và Fontas sẽ được trao cơ hội để tiến bộ.
Dani Alves cũng đã có người lấp chỗ nếu vắng mặt là Adriano và sự đa năng (đá cả 2 cánh ở tiền vệ và hậu vệ) của cầu thủ Brazil chắc chắn sẽ giúp ích Pep rất nhiều. Nỗi lo về vị trí dự bị cho Busquets đã có Keita đảm đương và những Oriol Romeu hoặc Victor Sanchez, gương mặt đã được thử lửa trước đó dự phòng. Trong khi tuyến tiền đạo tương đối ổn với Ibra, Villa, Messi, Pedro, Jeffren, Krkic hàng tiền vệ sẽ được bổ sung với 2 gương mặt đầy hứa hẹn là Jonathan dos Santos và Thiago Alcántara, bộ đôi đã có những màn trình diễn vô cùng ấn tượng ở các trận giao hữu mùa hè. Với con mắt nhìn người tài tình của Pep, các gương mặt trẻ này hoàn toàn có thể trở thành những “Pedro, Busquets mới” nếu họ cố gắng và kiên nhẫn…
(theo 24h)