Trong khi các đại gia ở khắp châu Âu phần lớn đều án binh bất động vào những ngày cuối của TTCN thì Milan, đội bóng trước đó được đánh giá là sẽ tiếp tục chính sách thắt lưng buộc bụng lại thực hiện được những vụ áp phe hoàn hảo khiến tất cả phải ngỡ ngàng.

Robinho đã lên chuyến tàu muộn đến Milan
Milan không thiếu tiền bởi ông chủ của họ, thủ tướng Berlusconi là một trong những người giàu nhất nước Ý. Tuy nhiên trong vài mùa giải gần đây, phần vì khủng hoảng kinh tế toàn cầu, phần vì Berlusconi chán đứa “con cưng” nên Rossoneri đã thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng khi hầu như không đưa được một ngôi sao đáng kể nào về sân San Siro (trừ trường hợp của Ronaldinho mua với giá rẻ). Đặc biệt, mùa hè năm ngoái Milan đã bán đi cầu thủ xuất sắc nhất của mình Kaka cho Real để tạo nên một sự phẫn nộ trong lòng các Milanista.
Tuy nhiên, chỉ trong ít ngày cuối cùng của TTCN hè 2010, Milan đã thực hiện những cú áp phe hoàn hảo khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Những bản hợp đồng mới đã khiến các Milanista hồ hởi tin về một mùa giải thành công sau nhiều năm núp dưới cái bóng của đối thủ cùng thành phố Inter.

Ibra đã cập bến Milan
Ibrahimovic
Đầu tiên là thương vụ Ibrahimovic cuối tuần vừa rồi. Chỉ phải trả khoản lương 8 triệu euro/mùa kèm theo điều khoản mua đứt cầu thủ người Thụy Điển vào hè 2011 với giá 24 triệu euro, có thể khẳng định Milan đã quá hời khi đã sở hữu được một tiền đạo hàng đầu thế giới như Ibra. Với nhiều người, cựu cầu thủ của Inter đã không thành công khi khoác áo Barca nhưng hãy nên nhớ rằng anh đã ghi được tổng cộng 21 bàn thắng cho đội bóng xứ Catalan, thế nên khi được trở lại Serie A (nơi Ibra đã tỏa sáng trong màu áo của Juventus và Inter), Ibra chẳng khác gì cá gặp nước và các Milanista hoàn toàn có thể tin vào việc siêu tiền đạo người Thụy Điển sẽ tìm lại phong độ hủy diệt như trước đây.
Robinho
Tiếp theo thương vụ Ibra, trong ngày cuối cùng của TTCN mùa hè 2010 (31/8), BLĐ Milan tiếp tục khiến cho các fan của mình vui mừng bởi đã tiếp tục đưa về sân San Siro một cầu thủ đẳng cấp. Chỉ mất có 18 triệu euro nhưng Rossoneri đã có được ngôi sao người Brazil – Robinho từ Man City (cách đây 2 năm Man City đã phải bỏ ra 32,5 triệu bảng để mua Robinho từ Real).
Mơ về bộ tứ huyền ảo Ronaldinho – Pato – Robinho – Ibra
Với sự có mặt của 2 tân binh Ibra và Robinho, có thể nói HLV Allegri đang sở hữu những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới. Nếu lắp ghép thành công Ronaldinho – Pato – Robinho – Ibra vào đội hình của Milan, đội bóng đỏ đen thành Milan sẽ thực sự đáng sợ với bất kì đối thủ nào và các Milanista hoàn toàn có thể tin rằng với lực lượng hiện có, đội nhà sẽ lật đổ được sự thống trị của Inter suốt 5 mùa giải qua tại Serie A cũng như tìm lại vinh quang tại châu Âu.

Robinho đã lên chuyến tàu muộn đến Milan
Thanh lọc đội hình
Do có được liền 2 cầu thủ chất lượng, BLĐ Milan đã liên tiếp giảm bớt quân số. Tiền đạo người Hà Lan – Huntelaar đã đến Shalke với giá 13 triệu euro sau khi không khẳng định được tài năng tại San Siro. Trong khi đó, có một chút nuối tiếc với Borriello bởi anh đã thi đấu rất tốt ở mùa giải trước nhưng do Milan dư thừa tiền đạo nên “Marco đệ nhị” đã phải ngậm ngùi chuyển sang khoác áo Roma theo một bản hợp đồng cho mượn.
Như vậy TTCN hè 2010 đã chính thức đóng cửa, không có nhiều thương vụ bom tấn nhưng trong những ngày cuối cùng đã đón những vị khách “VIP” trên chuyến tàu muộn. Đặc biệt, Milan đã khiến nhiều người phải ngỡ ngàng vì tài đàm phán của mình. Các đội bóng giờ đã “yên phận” với lực lượng hiện có và sẽ phải nỗ lực hết sức để tạo nên một bộ máy hoàn hảo nhằm hướng tới một mùa giải thành công.

(theo 24h)