Sau 22 năm gắn bó với quần vợt, đến nay tay vợt Ivan Ljubicic (Croatia) mới có được danh hiệu Masters Series đầu tiên sau khi đánh bại tay vợt người Mỹ Andy Roddick 2-0 (7-6, 7-6) trong trận chung kết Giải BNP Paribas Open diễn ra tại Indian Wells, Mỹ rạng sáng 22-3 (giờ VN).
Ivan Ljubicic mừng chiến thắng Masters đầu tiên trong sự nghiệp – Ảnh: AFP
Ở tuổi 31, Ljubicic là tay vợt lớn tuổi nhất lần đầu tiên đoạt chức vô địch ở một giải đấu thuộc hệ thống của ATP Masters 1.000. Anh cũng là tay vợt lớn tuổi thứ hai trong lịch sử vô địch tại Indian Wells, sau tay vợt huyền thoại Jimmy Connors vào năm 1984 (ở cùng thời điểm này Connors lớn hơn Ljubicic 5 tháng tuổi).
Đây là phần thưởng muộn cho những nỗ lực không mệt mỏi của Ljubicic – người đã gắn bó với quần vợt hơn hai thập kỷ và từng đoạt nhiều danh hiệu ATP cùng số tiền thưởng gần 9 triệu USD.
Khi ở đỉnh cao phong độ, Ljubicic từng xếp hạng 3 thế giới vào ngày 1-5-2006. Nhưng ở các giải Masters, may mắn dường như không đứng về phía Ljubicic. Tuy chơi rất hay nhưng anh lại liên tục thất bại trong cả ba trận chung kết các giải diễn ra tại Madrid, Paris (năm 2005) và Miami (2006). Năm 2009, Ljubicic cũng bị loại ngay từ vòng 1 trong năm giải đấu liên tiếp của ATP.
Tuy nhiên Ljubicic đã không buông xuôi, chấp nhận sự thất bại mà cố gắng, nỗ lực vươn lên sau mỗi lần vấp ngã. Tinh thần thép đó giúp Ljubicic có được thành công muộn của hôm nay. Với chiến thắng này, anh đã vươn lên hạng 13 trên bảng xếp hạng mới nhất của ATP. Phát biểu với AP sau trận đấu, Ljubicic nói ngắn gọn: “Đây là trận đấu đáng nhớ nhất của tôi”.
Ở giải nữ, tay vợt người Serbia Jelena Jankovic đã có danh hiệu WTA thứ 12 trong sự nghiệp sau khi giành chiến thắng 2-0 (6-2, 6-4) trước đối thủ người Đan Mạch Caroline Wozniacki. Phần thưởng Jankovic nhận được tại giải này là 700.000 USD.

Ở tuổi 31, Ljubicic là tay vợt lớn tuổi nhất lần đầu tiên đoạt chức vô địch ở một giải đấu thuộc hệ thống của ATP Masters 1.000. Anh cũng là tay vợt lớn tuổi thứ hai trong lịch sử vô địch tại Indian Wells, sau tay vợt huyền thoại Jimmy Connors vào năm 1984 (ở cùng thời điểm này Connors lớn hơn Ljubicic 5 tháng tuổi).
Đây là phần thưởng muộn cho những nỗ lực không mệt mỏi của Ljubicic – người đã gắn bó với quần vợt hơn hai thập kỷ và từng đoạt nhiều danh hiệu ATP cùng số tiền thưởng gần 9 triệu USD.
Khi ở đỉnh cao phong độ, Ljubicic từng xếp hạng 3 thế giới vào ngày 1-5-2006. Nhưng ở các giải Masters, may mắn dường như không đứng về phía Ljubicic. Tuy chơi rất hay nhưng anh lại liên tục thất bại trong cả ba trận chung kết các giải diễn ra tại Madrid, Paris (năm 2005) và Miami (2006). Năm 2009, Ljubicic cũng bị loại ngay từ vòng 1 trong năm giải đấu liên tiếp của ATP.
Tuy nhiên Ljubicic đã không buông xuôi, chấp nhận sự thất bại mà cố gắng, nỗ lực vươn lên sau mỗi lần vấp ngã. Tinh thần thép đó giúp Ljubicic có được thành công muộn của hôm nay. Với chiến thắng này, anh đã vươn lên hạng 13 trên bảng xếp hạng mới nhất của ATP. Phát biểu với AP sau trận đấu, Ljubicic nói ngắn gọn: “Đây là trận đấu đáng nhớ nhất của tôi”.
Ở giải nữ, tay vợt người Serbia Jelena Jankovic đã có danh hiệu WTA thứ 12 trong sự nghiệp sau khi giành chiến thắng 2-0 (6-2, 6-4) trước đối thủ người Đan Mạch Caroline Wozniacki. Phần thưởng Jankovic nhận được tại giải này là 700.000 USD.
(Theo Tuổi Trẻ Online)