Sau khi chiếc xe kì lạ này được sáng tạo thành công, cả thế giới đã phải nghiêng mình trước Pháp.
Sự ra đời của chiếc xe có tên gọi là l’Automodule vào năm 1970 đã khiến cho không chỉ các giới chính khách tại Pháp xôn xao mà còn thu hút được sự chú ý của toàn thế giới. Với kết cấu kì lạ tròn như một quả khinh khí cầu và đầy đủ ghế ngồi, mái che như trong ô tô, l’Automodule thực sự không khác gì một ngôi nhà di động ấm cúng và tiện lơi. Được biết chiếc l’Automodule được một người Pháp say mê đọc chuyện Alice ở xứ sở thần tiên đã sáng tạo ra chiếc xe này với mong muốn biến chiếc xe vốn thô kệch trở thành một con ngựa bay có cánh như trong truyền thuyết. Chiếc xe hình tròn này không chỉ có tác dụng di chuyển trong những địa hình gồ ghề hay ngập lụt, mà nó còn có thể bay là là trên không trung nhờ động cơ phản lực được gắn phía sau.
Tuy nhiên chiếc l’Automodule không thể nhân bản rộng rãi trên toàn thế giới bởi chủ nhân làm ra nó đã chết trước khi thực hiện được các dự định ấp ủ của mình. Sau khi kĩ sư tài ba Jean Pierre Pontier qua đời, những công trình và bản thảo để cải tạo và nâng cấp l’Automodule đành bị bỏ ngỏ, bởi không ai có thể hoàn thành nốt những thiết kế của ông - những thiết kế mà cho đến nay vẫn chỉ được coi là vẽ nên dành cho một mình Jean Pierre Pontier hiểu.
Cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh về chiếc xe kì lạ này:
Phương tiện di chuyển kì được thiết kế bởi một kĩ sư tài hoa người Pháp
l’Automodule không khác gì một ngôi nhà di động
Kiến trúc sư Jean Pierre Pontier bên cạnh đứa con cưng của mình

Sự ra đời của chiếc xe có tên gọi là l’Automodule vào năm 1970 đã khiến cho không chỉ các giới chính khách tại Pháp xôn xao mà còn thu hút được sự chú ý của toàn thế giới. Với kết cấu kì lạ tròn như một quả khinh khí cầu và đầy đủ ghế ngồi, mái che như trong ô tô, l’Automodule thực sự không khác gì một ngôi nhà di động ấm cúng và tiện lơi. Được biết chiếc l’Automodule được một người Pháp say mê đọc chuyện Alice ở xứ sở thần tiên đã sáng tạo ra chiếc xe này với mong muốn biến chiếc xe vốn thô kệch trở thành một con ngựa bay có cánh như trong truyền thuyết. Chiếc xe hình tròn này không chỉ có tác dụng di chuyển trong những địa hình gồ ghề hay ngập lụt, mà nó còn có thể bay là là trên không trung nhờ động cơ phản lực được gắn phía sau.
Tuy nhiên chiếc l’Automodule không thể nhân bản rộng rãi trên toàn thế giới bởi chủ nhân làm ra nó đã chết trước khi thực hiện được các dự định ấp ủ của mình. Sau khi kĩ sư tài ba Jean Pierre Pontier qua đời, những công trình và bản thảo để cải tạo và nâng cấp l’Automodule đành bị bỏ ngỏ, bởi không ai có thể hoàn thành nốt những thiết kế của ông - những thiết kế mà cho đến nay vẫn chỉ được coi là vẽ nên dành cho một mình Jean Pierre Pontier hiểu.
Cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh về chiếc xe kì lạ này:


Phương tiện di chuyển kì được thiết kế bởi một kĩ sư tài hoa người Pháp


l’Automodule không khác gì một ngôi nhà di động




Kiến trúc sư Jean Pierre Pontier bên cạnh đứa con cưng của mình