Chelsea vẫn chưa thắng: Báo động!

Jolie

Member
Trận thua Arsenal đêm qua đã là lần thứ 6 liên tiếp, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh không biết hương vị chiến thắng. Và như một hiệu ứng domino, Chelsea đang rơi tự do…

Với nhiều CĐV Chelsea mê tín, họ cho rằng chính Sunderland đang “ám quẻ” đội bóng của mình. Bởi lẽ, kể từ khi thua Sunderland 0-3 trên sân nhà hồi giữa tháng 11, The Blues chẳng còn biết tới hương vị chiến thắng tại Premier League. Thực tế, “Mèo đen” đã đánh bại Chelsea một cách thuyết phục thế nhưng vấn đề đáng bàn là những trận đấu sau đó, các học trò của Ancelotti lại ít nhiều gặp phải vận quá đen. Thua Birmingham trong một cuộc đấu mà đáng ra, Chelsea phải ghi được nhiều bàn thắng khi hàng công của họ bỏ lỡ cả tá cơ hội hay tương tự như trận hòa với Newcastle và Everton.

HLV Ancelotti từng bao biện rằng những chấn thương liên tiếp của các cầu thủ trụ cột khiến cho Chelsea đạt phong độ không tốt. Tuy nhiên, ở chuyến làm khách tại Emirates, chiến lược gia người Italia chẳng có trong tay gần như đầy đủ “binh hùng” đấy thôi. Vậy mà The Blues lại thua thảm trước Arsenal – vốn thua họ rất nhiều lần trong những năm qua. Sự thất vọng đầu tiên nằm ở cặp trung vệ Ivanovic – Terry. Nếu nói rằng sự trở lại của Terry chẳng giúp nhiều cho Chelsea thì hơi quá lời, có điều người đội trưởng của đội bóng phía Tây London chỉ chơi đạt 80% năng lực. 3 bàn thua trước Pháo thủ không có lỗi trực tiếp của Terry nhưng phải thừa nhận, khả năng chỉ huy hàng thủ đã “biến mất” trong trung vệ này đêm qua.

Chelsea-van-chua-thang-Bao-dong_Tin180.com_001.jpg

Chelsea đang tuột dốc phong độ ghê gớm

6 trận đấu thất vọng đã qua là 6 trận Chelsea đều bị thủng lưới. Đó là minh chứng rõ nét nhất cho sự xuống cấp của hàng thủ – điểm tựa để Chelsea vươn tới những thành công từ thời Mourinho. Song theo nhiều người, vấn đề cốt lõi nhất khiến Chelsea giống như cái bóng mờ nhạt của chính mình ở mùa trước cũng như đầu mùa giải năm nay là sự im hơi lặng tiếng của hàng công. 10 trận đấu đã qua trên mọi mặt trận, Didier Drogba, Nicolas Anelka, Salomon Kalou và Daniel Sturridge chỉ ghi được vỏn vẹn 6 bàn thắng – con số quá nghèo nàn. Ngay cả đối mặt với hàng thủ “chắp vá” của Arsenal, những chân sút của Chelsea cũng chẳng thể làm gì, nếu như không muốn nói là mất hút. Drogba, niềm hi vọng lớn nhất của The Blues trước Pháo thủ đã chơi một trong số trận đấu tồi nhất từ đầu mùa khi bị sức trẻ của Koscielny hay Djourou đánh văng. Kalou thì có mặt trên sân cũng bằng thừa. Chán ngán hơn nữa, bàn thắng danh dự của Chelsea ghi vào lưới The Gunners lại do một trung vệ làm thay (Ivanovic đánh đầu sau đường chuyền của Drogba). Tưởng như sự trở lại của Lampard sẽ khiến cho Chelsea linh hoạt hơn trong khâu tấn công nhưng tất cả chỉ kết thúc với con số 0 tròn trĩnh. Không một đường chuyền chuẩn xác cũng chẳng có những cú xa uy lực, “lá phổi” ở tuyến giữa của The Blues tỏ ra quá vô hồn. Trong khi đó, chất “cơ bắp” của Essien – Mikel hoàn toàn lép vế trước những đôi chân nghệ sĩ của Fabregas, Nasri hay Walcott.

Phát biểu sau trận đại bại tại Emirates, HLV Ancelotti vẫn cao giọng: “Tôi chịu trách về thành tích kém cỏi của Chelsea ở những trận đấu vừa qua nhưng tôi tin rằng thời gian vẫn đủ để chúng tôi trở lại chính mình…”. Đúng là chặng đường phía trước vẫn còn dài và chưa thể khẳng định Chelsea sẽ tay trắng ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, nhìn vào lực lượng có phần già nua hiện tại của đội chủ sân Stamford Bridge, ít người dám đặt cược vào khả năng bảo vệ ngôi vô địch giải Ngoại hạng của thầy trò Ancelotti, chứ chẳng nói gì tới giấc mơ tại trời Âu. Kì chuyển nhượng mùa Đông 2011 sắp mở cửa và Chelsea cần phải tham gia nhiệt tình để gia cố cho cả ba tuyến. MU đang trong công cuộc “thay máu” và đã thu được những tín hiệu tích cực. Bởi vậy, đã đến lúc ông chủ Abramovich cũng nên noi theo cách làm của Quỷ đỏ thành Manchester…







QT
(theo 24h)​
 
Back
Top