Chelsea – Ngổn ngang trăm bề

Jolie

Member
Trong suốt gần 2 tháng hè vừa qua, cứ mỗi lần các trò học của HLV Ancelotti ra sân thi đấu, NHM Chelsea lại cảm thấy lo âu và phải lắc đầu ngao ngán. The Blues càng đá càng thua, càng bộc lộ quá nhiều khuyết điểm…

Chỉ còn 2 ngày nữa, giải Ngoại hạng Anh 2010/2011 sẽ chính thức khởi tranh. Thế nhưng với các CĐV của Chelsea, họ muốn bánh xe thời gian quay ngược trở lại 1 hoặc 2 tháng. Bởi lẽ, những gì mà nhà ĐKVĐ đã chuẩn bị những ngày qua là thật sự không ổn và rất đáng lo ngại. Nếu để đưa ra câu trả lời cho bước chạy đà chậm chạp và vấp váp của Chelsea, nhiều người sẽ không ngần ngại nói rằng đó là vấn đề về lực lượng. Quả thật, chưa có khi nào The Blues lại rơi vào tình trạng nan giải về bài toán nhân sự như hiện tại.

Chắc hẳn đến giờ phút này, những ai yêu mến Chelsea vẫn chưa hết bàng hoàng khi đội bóng của họ đã chia tay tới 5 cầu thủ trụ cột những năm qua là Ballack, Belletti, Joe Cole, Deco và Carvalho (trường hợp mới nhất). Trong khi đó, sân Stamford Bridge lại mới chỉ chào đón có 2 sự xuất hiện mới, Benayoun từ Liverpool (vốn thuộc tầm hạng trung bình khá) và Ramires từ Benfica (một tài năng của bóng đá Brazil nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cấp CLB). Đấy xét về cả chất và lượng, người đi vẫn tỏ ra vượt trội so với kẻ đến.

Chelsea-Ngon-ngang-tram-be_Tin180.com_001.jpg

Lực lượng của Chelsea đang khá mỏng và thiếu sức mạnh sau sự ra đi của hàng loạt những trụ cột

Ở trên là vấn đề của người đi, kẻ đến, vậy còn những người ở lại thì sao? Bắt đầu từ hàng thủ. Có cảm giác, cứ mỗi lần thủ môn Peter Cech gặp vấn đề và không thể thi đấu thì ngay lập tức, Chelsea cũng lao đao. Trong những trận đấu ở mùa Hè này, nỗi lo ấy tiếp tục ùa về khi Cech bị chấn thương để rồi khi Hilario hay Turnbull “đóng thế”, The Blues thường rơi vào tình trạng báo động đỏ. Nỗi lo còn lại của hàng thủ, nơi mà hai ngôi sao Terry và Ashley Cole nắm giữ cũng chẳng khá hơn. Người đội trưởng của Chelsea mất dần đi sự tinh khôn và vững chắc trong những pha xử lý bóng. Còn hậu vệ cánh trái Cole cũng chỉ thi đấu bằng phần xác chứ tâm trí của anh đang dành cho những suy nghĩ, trăn trở về cuộc sống gia đình. Đến tuyến giữa, giờ đây, Ancelotti đang phải đặt tất cả niềm tin vào hai anh công nhân Mikel-Essien và một Lampard dần mất đi sự sáng tạo cũng như tính ổn định. Ở tuyến đầu, chẳng ai dám đặt cược rằng Drogba, Anelka, Kalou… có thể tái hiện được thành tích ghi bàn khủng khiếp như mùa trước. Bởi lẽ màn trình diễn hè này của đội bóng phía Tây thành London là khá nghèo nàn (5 trận ghi 5 bàn). “Voi rừng” đang cho thấy sự nặng nề với những chấn thương liên miên, Anelka không đạt được sự hiệu quả còn Kalou vẫn non nớt như ngày nào. Có chăng, “cơn gió lạ” Sturridge sẽ tạo nên đôi chút tươi mới trong lối chơi vốn đang khô cứng của Chelsea.

Chelsea-Ngon-ngang-tram-be_Tin180.com_002.jpg

Chelsea có thể chống chọi lại sự chuyển mình mạnh mẽ của những đối thủ

Phiên chợ Hè năm nay vẫn chưa kết thúc (đóng cửa vào ngày 31/8). BLĐ đội bóng này vẫn “thúc” HLV Ancelotti mua sắm. Song thực chất, những đích ngắm tới hàng loạt ngôi sao như Torres, Kaka, Ribery, Aguero… chỉ là tuyên bố mạnh miệng mà thôi. Nếu như nhìn sang sự chuẩn bị và cuộc chạy đua vũ trang của những đối thủ khác, các CĐV Chelsea không khỏi chạnh lòng. Man City (đội từng thắng Chelsea cả hai lượt trận ở mùa giải năm ngoái) chắc hẳn không muốn những bản hợp đồng “bom tấn” của mình dừng lại ở mức độ “đáng khen”. Arsenal hay Liverpool với niềm kiêu hãnh trong quá khứ, đang dồn toàn lực để hướng tìm vinh quang. Còn với đại kình địch MU, The Blues có lẽ đang cảm thấy lo lắng thực sự. Ngoài việc bị thua ê chề trong trận tranh Siêu Cup nước Anh cuối tuần trước, đội hình của Ancelotti đang thiếu chiều sâu và sức mạnh như Bầy Quỷ đỏ.

NHM Chelsea đang rất mong đội bóng của mình trở lại với nhịp sống quen thuộc – đó là những chiến thắng vang dội… Nhưng có lẽ, để tìm ra lối thoát cho những lo toan trăm bề kia, BLĐ và các cầu thủ The Blues sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều thì mới mong bước qua được 38 nấc thang gian khó trên con đường bảo vệ ngôi báu giải Ngoại hạng Anh…

(theo 24h)​
 
Back
Top