6 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trong đó có đến 3 trận thua, Chelsea hiện đã tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH. Nếu không vượt qua được Bolton trên sân nhà trong trận đấu cuối cùng của năm, The Blues coi như đã tự loại mình ra khỏi chiến dịch bảo vệ chức vô địch.
Trong chuỗi 6 trận đấu tệ hại của Chelsea gần đây tại giải ngoại hạng Anh, nếu như 2 trận thua trước Sunderland và Birmingham HLV Ancelotti có thể đổ tại là do thiếu thốn lực lượng, nhưng ở những trận đấu sau đó khi Terry, Drogba và Lampard đã lần lượt trở lại, việc The Blues vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng thì đó quả thực là một điều rất khó chấp nhận.
Đặc biệt, trong trận đấu gặp Arsenal cách đây 2 ngày, Chelsea đã thua đối thủ mà họ đã thắng liên tiếp trong những lần đối đầu trước một cách tâm phục khẩu phục. Những đợt tấn công vô hồn, hàng phòng thủ lỏng lẻo, tuyến giữa thiếu sức mạnh là những gì mà người ta nói về màn thể hiện của các học trò HLV Ancelotti trong trận derby thành London dù vẫn còn đó Terry, Lampard, Dorgba… những người mà cách đây 7 tháng đã cùng nhau tỏa sáng đem về chức vô địch cho The Blues. Còn trên băng ghế huấn luyện, HLV Ancelotti dường như bị đóng băng với thời tiết lạnh giá tại xứ sở sương mù. Gần như vị chiến lược gia người Italia không có được sự điều chỉnh chiến thuật để thay đổi thế trận cho các học trò, có chăng chỉ là những sự thay người không hiệu quả như tung Ramires, Kakuta, Bosingwa vào sân.
Chelsea đã thua Arsenal một cách tâm phục khẩu phục
Vậy vấn đề của Chelsea hiện nay là gì? Đó rõ ràng là sự khủng hoảng về niềm tin. Vẫn những con người đó đã nâng cao chức vô địch hồi tháng 5 và đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các đối thủ hồi đầu mùa với những chiến thắng hủy diệt liên tiếp nhưng đã không còn là chính mình chỉ sau vài trận thua. Ngoài ra, việc những trụ cột như Terry, Lampard, Drogba vừa trở lại sau chấn thương nên đã không có được phong độ cao nhất cũng là một phần nguyên nhân, tuy nhiên đó không phải là lý do để bao biện cho chuỗi thành tích kém cỏi của The Blues.
Rõ ràng, hiện Chelsea đang bị dồn vào thế chân tường và buộc phải thắng Bolton. Hiện The Blues đã tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH và kém đội đầu bảng MU 7 điểm (cùng thi đấu 18 trận). Nếu không thắng ngay trên sân nhà thì nhiều khả năng khoảng cách đó sẽ được gia tăng lên thành 9 hoặc 10 điểm và coi như The Blues đã bị loại ra cuộc đua đến chức vô địch dù mùa giải mới đi được qua hơn 1 nửa chặng đường.
Thi đấu trên sân nhà, đó sẽ là động lực không nhỏ để giúp Chelsea thoát ra khỏi vũng lầy để tiếp tục nuôi hi vọng bảo vệ chức vô địch. Ngoài ra, thêm 1 lý do để thầy trò Ancelotti tự tin khi tiếp đón Bolton đó là họ đã bất bại trước đội khách trong 13 trận gần nhất tại Premier League (thắng 10, hòa 3).
Các trụ cột của Chelsea đã không còn là chính mình
Một chiến thắng trên sân nhà trong trận đấu cuối năm sẽ giúp Chelsea chấm dứt chuỗi trận tệ hại và tiếp tục cuộc đua đến chức vô địch. Còn ngược lại, đây rất có thể là giọt nước tràn ly và HLV Ancelotti sẽ phải ra đi để chủ tịch Abramovich đem về cho The Blues một luồng gió mới trên băng ghế huấn luyện trong dịp năm mới.
24H dự đoán: 1-1
Đội hình dự kiến:
Chelsea: Cech, Bosingwa, Terry, Ivanovic, A.Cole, Lampard, Essien, Ramires, Kalou, Drogba, Malouda.
Bolton: Jaaskelainen, Robinson, Knight, G.Cahill, Rickett, Taylor, Holden, Muamba, Petrov, Davies, Elmander.


Zoro
(theo 24h)
Trong chuỗi 6 trận đấu tệ hại của Chelsea gần đây tại giải ngoại hạng Anh, nếu như 2 trận thua trước Sunderland và Birmingham HLV Ancelotti có thể đổ tại là do thiếu thốn lực lượng, nhưng ở những trận đấu sau đó khi Terry, Drogba và Lampard đã lần lượt trở lại, việc The Blues vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng thì đó quả thực là một điều rất khó chấp nhận.
Đặc biệt, trong trận đấu gặp Arsenal cách đây 2 ngày, Chelsea đã thua đối thủ mà họ đã thắng liên tiếp trong những lần đối đầu trước một cách tâm phục khẩu phục. Những đợt tấn công vô hồn, hàng phòng thủ lỏng lẻo, tuyến giữa thiếu sức mạnh là những gì mà người ta nói về màn thể hiện của các học trò HLV Ancelotti trong trận derby thành London dù vẫn còn đó Terry, Lampard, Dorgba… những người mà cách đây 7 tháng đã cùng nhau tỏa sáng đem về chức vô địch cho The Blues. Còn trên băng ghế huấn luyện, HLV Ancelotti dường như bị đóng băng với thời tiết lạnh giá tại xứ sở sương mù. Gần như vị chiến lược gia người Italia không có được sự điều chỉnh chiến thuật để thay đổi thế trận cho các học trò, có chăng chỉ là những sự thay người không hiệu quả như tung Ramires, Kakuta, Bosingwa vào sân.

Chelsea đã thua Arsenal một cách tâm phục khẩu phục
Vậy vấn đề của Chelsea hiện nay là gì? Đó rõ ràng là sự khủng hoảng về niềm tin. Vẫn những con người đó đã nâng cao chức vô địch hồi tháng 5 và đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các đối thủ hồi đầu mùa với những chiến thắng hủy diệt liên tiếp nhưng đã không còn là chính mình chỉ sau vài trận thua. Ngoài ra, việc những trụ cột như Terry, Lampard, Drogba vừa trở lại sau chấn thương nên đã không có được phong độ cao nhất cũng là một phần nguyên nhân, tuy nhiên đó không phải là lý do để bao biện cho chuỗi thành tích kém cỏi của The Blues.
Rõ ràng, hiện Chelsea đang bị dồn vào thế chân tường và buộc phải thắng Bolton. Hiện The Blues đã tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH và kém đội đầu bảng MU 7 điểm (cùng thi đấu 18 trận). Nếu không thắng ngay trên sân nhà thì nhiều khả năng khoảng cách đó sẽ được gia tăng lên thành 9 hoặc 10 điểm và coi như The Blues đã bị loại ra cuộc đua đến chức vô địch dù mùa giải mới đi được qua hơn 1 nửa chặng đường.
Thi đấu trên sân nhà, đó sẽ là động lực không nhỏ để giúp Chelsea thoát ra khỏi vũng lầy để tiếp tục nuôi hi vọng bảo vệ chức vô địch. Ngoài ra, thêm 1 lý do để thầy trò Ancelotti tự tin khi tiếp đón Bolton đó là họ đã bất bại trước đội khách trong 13 trận gần nhất tại Premier League (thắng 10, hòa 3).

Các trụ cột của Chelsea đã không còn là chính mình
Một chiến thắng trên sân nhà trong trận đấu cuối năm sẽ giúp Chelsea chấm dứt chuỗi trận tệ hại và tiếp tục cuộc đua đến chức vô địch. Còn ngược lại, đây rất có thể là giọt nước tràn ly và HLV Ancelotti sẽ phải ra đi để chủ tịch Abramovich đem về cho The Blues một luồng gió mới trên băng ghế huấn luyện trong dịp năm mới.
24H dự đoán: 1-1
Đội hình dự kiến:
Chelsea: Cech, Bosingwa, Terry, Ivanovic, A.Cole, Lampard, Essien, Ramires, Kalou, Drogba, Malouda.
Bolton: Jaaskelainen, Robinson, Knight, G.Cahill, Rickett, Taylor, Holden, Muamba, Petrov, Davies, Elmander.


Zoro
(theo 24h)