Chủ nhà SLNA bất ngở bị loại

Jolie

Member
Được sự cổ vũ của khá đông khán giả trên sân nhà, nhưng U19 SLNA đã chơi bế tắc và bị U19 Nam Định vượt lên dẫn trước. Và mặc dù có hơn 15 phút cuối chơi hơn người, nhưng các học trò của HLV Nguyễn Thành Công cũng không thể lật lại thế cờ.


Nam Định, Đồng Tháp vào bán kết
Hơn 40 phút đầu của trận đấu trôi qua mà không có tình huống nào thật sự nguy hiểm được tạo ra trước khung thành 2 đội. Mãi đến phút 44, SLNA mới để lại dấu ấn đầu tiên. Từ một pha tấn công trung lộ, Hồ Khắc Ngọc sút bóng trúng cột dọc.
Sang hiệp 2, BHL 2 đội mạnh dạn đốc thúc cầu thủ tấn công nên có khá nhiều tình huống sóng gió được tạo ra. Phút 65, sau một pha bóng lộn xộn trong khu vực 16m50 của đội chủ nhà, Hữu Khôi nhanh chân vuốt bóng làm bó tay thủ môn Trần Nguyên Mạnh, mở tỷ số trận đấu. Có bàn thắng dẫn trước, HLV Trần Doãn Dũng chỉ đạo các cầu thủ U19 Nam Định lùi về đổ bê-tông. Trong tình thế không còn gì để mất, SLNA dồn lên ép sân và suốt nửa cuối hiệp 2, bóng hầu như chỉ nằm bên phần sân đội khách.
Phút 70 SLNA suýt có bàn san bằng tỷ số, đáng tiếc là cú sút phạt của Hồ Khắc Ngọc một lần nữa đưa bóng trúng vào cột dọc bật ra. Từ phút 77 trở đi, SLNA được chơi hơn người do Đức Duyệt bên phía Nam Định phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng thứ hai, rời sân. Mặc dù vậy, các cầu thủ U19 SLNA cũng không thể tìm ra phương án xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của đội bóng trẻ thành Nam.
Trận đấu cùng giờ trên SVĐ Quân khu 4, đội U19 CS.ĐT đã thi đấu rất hay và thắng U19 Viettel 2-0 để có mặt ở bán kết. Cả hai bàn thắng của Đồng Tháp đều do công của Bạch Đăng Khoa ghi ở các phút 26 và 90.


View attachment 6259
http://tin180.com/wp-content/blogs....u-nha-SLNA-bat-ngo-bi-loai_Tin180.com_001.jpg
U19 SLNA (bên trái) sớm nói lời chia tay sau khi thua U19 M.NĐ – Ảnh: Phan Tùng
Như vậy, trận đấu bán kết đầu tiên của giải đã được xác định là cuộc so tài giữa U19 Megastar E&C Nam Định và U19 CS.ĐT. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 16 giờ chiều ngày 3/4 trên SVĐ Vinh.
15h00 ngày 1/4, sân Vinh: SHB Đà Nẵng – B.Bình Dương (lượt đi 2-0)
Đà Nẵng đi tiếp?
Với chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi và B.Bình Dương vẫn thể hiện bộ mặt yếu ớt thì chiếc vé vào bán kết coi như nằm chắc trong tay U19 SHB.ĐN. Nhưng chừng nào trái bóng trận lượt về chưa lăn thì mọi hi vọng vẫn còn với U19 B.BD. Khán giả chờ đợi sự vùng lên của các cầu thủ trẻ đất Thủ trong trận đấu chiều nay. HLV Nguyễn Đại Ninh đặt quyết tâm rất cao trước trận lượt về. Ông cho biết: “B.BD lúc này đang ở thế chân tường, các cầu thủ chúng tôi phải biết vượt qua khó khăn để giành chiến thắng. Khoảng cách 2 bàn không phải là quá lớn, toàn đội sẽ quyết tâm để đi tiếp”. Về phía SHB Đà Nẵng, dù có lợi thế 2 bàn ở lượt đi, nhưng toàn đội vẫn tập luyện nghiêm túc, sẵn sàng xung trận với quyết tâm khẳng định mình là ứng cử viên của chức vô địch năm nay.
15h00 ngày 1/4, sân Quân khu 4: Than QN – ĐT.LA (lượt đi 0-0)
Lợi thế cho Than Quảng Ninh?
Hai đội đã biết khả năng của nhau trong trận lượt đi nên vấn đề của trận lượt về là cuộc đấu trí giữa 2 HLV. Ở lượt đi, U19 T.QN thi đấu lấn lướt đối thủ với dàn cầu thủ có đội hình kỹ thuật đồng đều nên được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, bài học của Viettel trước TĐCS Đồng Tháp chiều hôm qua, không cho phép T.QN được phép chủ quan, lơ là trước đối thủ. Trong buổi tập làm quen sân, HLV Nguyễn Quang Hoàn của T.QN liên tục chỉ đạo các cầu thủ cầm chắc bóng, triển khai nhanh lối chơi và áp sát đối phương trong mọi tình huống. “ĐT.LA có thể lực tốt, nếu để các cầu thủ ĐT.LA có khoảng trống là rất nguy hiểm. Cơ hội đang chia đều cho cả 2 đội”.
Hoàng Hảo
(theo baobongda)​
 

Attachments

  • 1..jpg
    1..jpg
    99.7 KB · Views: 0
Back
Top