Chờ đợi chung kết trong mơ

Jolie

Member
Bốn cái tên xuất sắc nhất của giải đơn nam Pháp mở rộng năm nay đã được xác định. Bất ngờ lớn đã xảy ra khi thiếu vắng 2 cái tên Federer và Djokovic mà thay vào đó là hai “hiện tượng” của giải đấu Jurgen Melzer và Tomas Berdych.

Cho-doi-chung-ket-trong-mo_Tin180.com_001.jpg


Nadal sẽ dễ dàng vào chung kết? Bán kết 1: Robin Soderling (5) vs Tomas Berdych (15)
Không phải Nadal, không phải Federer mà chính Soderling mới là cái tên gây sửng sốt và thu hút được nhiều sự quan tâm chú ý nhất ở giải Pháp mở rộng năm nay. Lật đổ “tượng đài Grand Slam” Federer ở trận tứ kết bằng một phong độ “ngoài hành tinh”, Soderling đã chứng minh cho mọi người thấy chiến tích quật ngã “ông vua đất nện” Nadal ở mùa giải năm ngoái không phải là “ăn may”. Không ít người chứng kiến trận tứ kết vừa qua sẽ có suy nghĩ, nếu bên kia lưới trận đó có là Nadal đi chăng nữa, cũng sẽ chịu chung số phận mà Federer đã phải nhận. Trước một tượng đài quá lớn và là khắc tinh của mình, Soderling đã thể hiện được một bản lĩnh vững vàng cùng sự tự tin cao độ đến mức người xem có cảm tưởng anh cứ giao bóng là ACE (ăn điểm trực tiếp), cứ bạt thuận tay là ghi điểm. Một người nổi tiếng lạnh lùng và bản lĩnh như huyền thoại Federer cũng đã phải bối rối và nao núng để rồi gục ngã, như thế cũng đủ hiểu Soderling đang là một tay vợt đáng sợ đến mức nào. Xét về lối chơi và các miếng đánh, Soderling không phải là tay vợt đánh linh hoạt và biến hóa. Những kỹ năng như bỏ nhỏ hay chuyển từ phòng ngự sang phản công không phải là thế mạnh của tay vợt Thụy Điển, nhưng bù lại 2 kỹ năng quan trọng nhất là giao bóng và thuận tay, hiện tại không ai hơn được Soderling.
Cho-doi-chung-ket-trong-mo_Tin180.com_002.jpg

Đối đầu với hạt giống số 5 tối nay sẽ là tay vợt người Séc Tomas Berdych, một bất ngờ khá thú vị ở giải năm nay. Nếu so với Soderling thì những gì Berdych làm được khiêm tốn hơn, lặng lẽ hơn nhưng cũng rất ấn tượng. Suốt chặng đường tiến vào bán kết, tay vợt hạt giống số 15 chưa hề để thua một séc đấu nào, anh toàn thắng 3 séc trắng trước đối thủ, điều này chỉ có Nadal là người thứ 2 làm được. Đáng chú ý là việc vượt qua hạt giống số 4 Andy Murray đã phần nào nói lên bản lĩnh của Berdych. Cũng phải nói thêm rằng đây mới là lần đầu tiên Berdych lọt đến bán kết của một giải Grand Slam và anh sẽ thi đấu trước Soderling với tâm lý thoải mái nhất. Lối chơi của Berdych cũng dựa nhiều vào cú thuận tay và giao bóng. Nhưng nếu so sánh với Soderling thì nó còn thua kém vài phân. Tâm lý thoải mái là lợi thế duy nhất của Berdych trong trận đấu tới. Soderling đang vào phom và đánh như một chiếc máy computer đã được lập trình sẵn. Rất khó để Berdych có thể viết tiếp câu chuyện thần tiên của mình.
Bán kết 2: Jurgen Melzer (22) vs Rafael Nadal (2)
Nadal đang quá thuận lợi trên con đường tái chiếm ngôi vương Pháp mở rộng năm nay. Các đối thủ cứ lần lượt quy hàng mỗi khi chạm mặt “nhà vua”. Cũng phải nói thêm rằng các đối thủ trên đường vào bán kết của Nadal quá yếu không đủ để gây khó dễ cho hạt giống số 2. Tay vợt khả dĩ nhất khiến Nadal trầy trật, vất vả và có thể loại Nadal là Djokovic đã bật bãi tại vòng tứ kết. Điều đó khiến cho đường tới ngôi vô địch của Nadal đã rộng nay còn thênh thang hơn. Nadal chưa gặp phải một thuốc thử đủ liều và Jurgen Melzer tối nay cũng không thể làm khó được một Nadal đang có phong độ đỉnh cao.
Cho-doi-chung-ket-trong-mo_Tin180.com_003.jpg

Với tay vợt người Áo Melzer, việc anh lọt vào đến bán kết đã là một bất ngờ quá sức tưởng tượng. Nadal thảnh thơi và thoải mái vào bán kết bao nhiêu thi Melzer lại vất vả và “vật vã” bấy nhiêu. Hai trận 4 séc và 1 trận 5 séc là những gì Melzer đã phải làm để vượt qua đối thủ. Trận đấu đáng nhớ nhất chính là tại vòng tứ kết vừa qua. Không ai nghĩ Melzer sẽ vượt qua được Djokovic sau khi đã bị dẫn trước 2 séc đấu. Nhưng ở thế đường cùng, Melzer đã làm nên được điều thần kỳ. Nhưng đã là điều thần kỳ thì khó có thể lặp lại đến hai lần. Liệu đó là bản lĩnh thực thụ của Melzer hay chỉ là phong độ nhất thời, có lẽ vế thứ 2 sẽ hợp lí hơn bởi thực ra Melzer là tay vợt không có gì nổi trội, có chăng chỉ là khả năng giao bóng mạnh mẽ nhưng trước một tay vợt đọc giao bóng và trả giao bóng tốt như Nadal, lợi thế đó sẽ bị giảm ít nhiều. Cũng giống Tomas Berdych, đây mới là lần đầu tiên Melzer có mặt tại bán kết và việc tâm lý bị khớp rất có thể sẽ xảy ra. Nếu như vậy “giấc mơ hồng” của Melzer sẽ phải dừng tại đây là điều chắc chắn. Hai tay vợt mới gặp nhau 2 lần và đều là những chiến thắng áp đảo giành cho Nadal và sau tối nay con số đó sẽ là 3 lần liên tiếp?
Hai trận đấu bán kết đơn nam có vẻ như sẽ không có bất ngờ nào xảy ra. Nếu như vậy sẽ có một trận chung kết “trong mơ” tại giải đấu năm nay. Không phải Federer – Nadal mà Soderling – Nadal. NHM đang trông chờ vào điều đó.


(theo 24h)
 
Back
Top