Lưng còng, chân cong, một mắt bên trái bị hỏng đó là bộ dạng của một chú chó đạt danh hiệu Chú chó xấu nhất Thế giới.
Lưng còng, chân cong, một mắt bên trái bị hỏng đó là bộ dạng của một chú chó 4 tuổi thuộc giống Chihuahua đã đạt danh hiệu Chú chó xấu nhất Thế giới năm 2010. Với lợi thế của bộ lông màu xám, nâu và pha đen, chú chó có tên Princess Abby Francis đã đánh bại các đối thủ của mình để dành lấy giải thưởng cao quý, trong đó bao gồm cả chú chó Pabst răng chìa thuộc giống Boxer đã từng tham dự và đạt được ngôi vị 'nam vương' xấu nhất trong cuộc thi năm ngoái.
Nhà vô địch lưng còng, chân cong của cuộc thi Chó xấu nhất thế giới năm 2010
Princess Abby tỏ ra run sợ, nép vào trong vòng tay của chủ mình, cô Kathleen Francis khi giành chiến thắng vào đêm thứ sáu. Nhà vô địch được nhận một giải thưởng trị giá 1.000 USD tại cuộc thi Chó xấu nhất lần thứ 22 được tổ chức tại hội chợ Sonoma-Marin ở Petaluma.
Cô Francis cho biết: "Tôi không nghĩ Abby là con chó xấu, thậm chí, trong mắt tôi nó là con chó đẹp nhất". Cô cho biết thêm, cô nhận nuôi Princess Abby từ một bác sĩ thú y khoảng 5 tháng trước đây. Nó được người ta tìm thấy khi đang chạy lang thang ngoài đường. Bác sĩ thú y danh tiếng Karen Doc Halligan, một vị giám khảo của cuộc thi cho biết, rất có thể chiếc lưng còng, chân cong, mắt hỏng của Abby là bẩm sinh.
Chú chó răng chìa, Pabst đã đạt danh hiệu ngôi vị 'nam vương' xấu nhất trong
cuộc thi năm ngoái cũng trở lại tham dự cuộc thi năm nay
Và đây là những thí sinh xấu xí khác tham dự cuộc thi năm nay
Chú chó Ellie, nhà vô địch của năm ngoái không thể tham dự cuộc
thi năm nay vì mới qua đời ở tuổi 17
Một điều đáng tiếc nhất của cuộc thi năm nay là không có sự tham dự của chú chó Ellie, một con chó không lông, mắt lồi, với cái lưỡi luôn thè ra ngoài, da nhiều nốt sần, thuộc giống Trung Quốc đã giành giải nhất tại cuộc thi Chó xấu nhất thế giới vào năm 2009 đã qua đời ở tuổi 17. Được biết những năm qua, Ellie đã giúp gây quỹ hơn 100.000 USD cho Tổ chức nhân đạo Sevier County.

Lưng còng, chân cong, một mắt bên trái bị hỏng đó là bộ dạng của một chú chó 4 tuổi thuộc giống Chihuahua đã đạt danh hiệu Chú chó xấu nhất Thế giới năm 2010. Với lợi thế của bộ lông màu xám, nâu và pha đen, chú chó có tên Princess Abby Francis đã đánh bại các đối thủ của mình để dành lấy giải thưởng cao quý, trong đó bao gồm cả chú chó Pabst răng chìa thuộc giống Boxer đã từng tham dự và đạt được ngôi vị 'nam vương' xấu nhất trong cuộc thi năm ngoái.



Nhà vô địch lưng còng, chân cong của cuộc thi Chó xấu nhất thế giới năm 2010
Princess Abby tỏ ra run sợ, nép vào trong vòng tay của chủ mình, cô Kathleen Francis khi giành chiến thắng vào đêm thứ sáu. Nhà vô địch được nhận một giải thưởng trị giá 1.000 USD tại cuộc thi Chó xấu nhất lần thứ 22 được tổ chức tại hội chợ Sonoma-Marin ở Petaluma.
Cô Francis cho biết: "Tôi không nghĩ Abby là con chó xấu, thậm chí, trong mắt tôi nó là con chó đẹp nhất". Cô cho biết thêm, cô nhận nuôi Princess Abby từ một bác sĩ thú y khoảng 5 tháng trước đây. Nó được người ta tìm thấy khi đang chạy lang thang ngoài đường. Bác sĩ thú y danh tiếng Karen Doc Halligan, một vị giám khảo của cuộc thi cho biết, rất có thể chiếc lưng còng, chân cong, mắt hỏng của Abby là bẩm sinh.

Chú chó răng chìa, Pabst đã đạt danh hiệu ngôi vị 'nam vương' xấu nhất trong
cuộc thi năm ngoái cũng trở lại tham dự cuộc thi năm nay



Và đây là những thí sinh xấu xí khác tham dự cuộc thi năm nay

Chú chó Ellie, nhà vô địch của năm ngoái không thể tham dự cuộc
thi năm nay vì mới qua đời ở tuổi 17
Một điều đáng tiếc nhất của cuộc thi năm nay là không có sự tham dự của chú chó Ellie, một con chó không lông, mắt lồi, với cái lưỡi luôn thè ra ngoài, da nhiều nốt sần, thuộc giống Trung Quốc đã giành giải nhất tại cuộc thi Chó xấu nhất thế giới vào năm 2009 đã qua đời ở tuổi 17. Được biết những năm qua, Ellie đã giúp gây quỹ hơn 100.000 USD cho Tổ chức nhân đạo Sevier County.