Chùm ảnh: Inter Milan và khoảnh khắc huy hoàng nhất trong lịch sử

Jolie

Member
Thế là, nỗi thất vọng kéo dài suốt bao năm qua ở đấu trường châu Âu của Inter cũng đã đến hồi kết thúc. Sau 45 năm chờ đợi, Inter mới lại đứng trên bục vinh quang dành cho nhà vô địch C1/Champions League.

Đây là danh hiệu thứ 3 của Nerazzurri ở giải đấu cấp CLB danh giá nhất thế giới nhưng càng tuyệt vời hơn, nó là cái kết huy hoàng cho một năm rực rỡ nhất trong lịch sử đội bóng thành Milano khi hoàn tất "cú ăn ba" (chức VĐQG, cúp QG và Champions League). Niềm vui, sự hạnh phúc và cả nước mắt đã rơi trên Bernabeu. Nhiều người dân Italia đang háo hức chờ đón những vị anh hùng của họ nơi quê nhà.


Chum-anh-Inter-Milan-va-khoanh-khac-huy-hoang-nha_Tin180.com_001.jpg


Inter đã phải chờ đợi quá lâu cho cái thời khắc được giương cao chiếc cúp Champions League danh giá. Nhờ vào thành tích này mà Serie A đã san bằng thành tích 12 lần vô địch ở giải đấu này của La Liga. Hơn thế nữa, nó giúp Italia lấy lại vị trí số 3 trên BXH các giải VĐQG của UEFA từ tay … Đức.

Chum-anh-Inter-Milan-va-khoanh-khac-huy-hoang-nha_Tin180.com_002.jpg
Inter là đội thứ 6 trong lịch sử bóng đá châu Âu giành được 3 danh hiệu lớn nhất ở cấp CLB trong cùng một mùa giải sau Celtic năm 1967, Ajax Amsterdam năm 1972, PSV Eindhoven năm 1988, Manchester United năm 1999 và Barcelona năm 2009.
Chum-anh-Inter-Milan-va-khoanh-khac-huy-hoang-nha_Tin180.com_003.jpg


Nerazzurri đã giương cao ngọn cờ của Serie A ở châu Âu dù rằng đội hình chính thức của họ không có nổi một cầu thủ người Italia nào

Chum-anh-Inter-Milan-va-khoanh-khac-huy-hoang-nha_Tin180.com_004.jpg


Không có Jose Mourinho, sẽ chẳng bao giờ có La Grande Inter phiên bản 2.0. Lần đầu tiên, người ta được chứng kiến Mourinho bật khóc trên cương vị HLV. Ông đã phải kìm nén cảm xúc, sự ức chế và căng thẳng bấy lâu nay phải chịu đựng để rồi được trở về với con người thật của chính mình tại Bernabeu, Ông đã quyết chí ra đi như một tượng đài của Inter và cả cái làng bóng Italia sẽ phải nhận ra họ đã đối xử tệ bạc đến thế nào với "Người đặc biệt" mà vĩ đại như ông.

Chum-anh-Inter-Milan-va-khoanh-khac-huy-hoang-nha_Tin180.com_005.jpg


Chủ tịch Massimo Moratti không khỏi xúc động khi được tận tay sờ đến chiếc cúp danh giá mà ông hằng ao ước. Công sức, tiền bạc, tình yêu vô hạn của ông với Inter Milan đã được đền đáp xứng đáng. Thậm chí, so với người cha đáng kính Angelo Moratti, vinh quang của Massimo có phần lớn hơn nhờ "cú ăn ba".Mourinho hay bất kỳ ai có thể rời khỏi Inter sau chiến công này còn với Moratti, ông không cho phép ai được động đến Nerazzurri kể cả khi qua đời.

Chum-anh-Inter-Milan-va-khoanh-khac-huy-hoang-nha_Tin180.com_006.jpg


Người vệ binh trung thành, Zavier Zanetti đã được nếm trải biết bao cảm xúc lẫn lộn ở Inter sau 15 năm chiến đấu không biết mệt mỏi cho đội bóng. Anh xứng đáng là một trong số ít cầu thủ được coi là vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng.

Chum-anh-Inter-Milan-va-khoanh-khac-huy-hoang-nha_Tin180.com_007.jpg


Cảm ơn Diego Milito, chàng hoàng tử "nông dân" của nửa xanh – đen thành Milano và đã ghi dấu ấn của mình trong cả 3 danh hiệu mùa giải năm nay, đặc biệt là cú đúp hoàn hảo ở trận chung kết

Chum-anh-Inter-Milan-va-khoanh-khac-huy-hoang-nha_Tin180.com_008.jpg


Chỉ có ở Inter Milan, Wesley Sneijder mới được công nhận rộng rãi là tiền vệ tổ chức tài năng bậc nhất châu Âu. Khả năng đọc trận đấu, óc quan sát tinh tế và những đường chuyền thông minh của cầu thủ người Hà Lan đã là nhân tố quan trọng trên con đường chinh phục Champions League.


(theo bongda24h)
 
Back
Top